Clip: Hàng xóm xót xa tai nạn bất ngờ của mẹ Hoa hậu Ngọc Châu
Ngay từ con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô Gái, cờ tang được treo lên, xung quanh ai nấy không còn cười nói rôm rả như mọi hôm.
Mọi người ngồi thẫn thờ trước một quán bán đồ ăn sáng của cô Hiền, nói về sự việc đáng tiếc xảy ra.
"Cô Gái cũng hay ra đây ăn sáng lắm. Chúng tôi ai cũng quý mến gia đình cô. Hôm qua biết tin cô mất trên đường đi làm rẫy về, mọi người ai cũng sốc. Ngay trưa hôm qua tôi cũng đã vào thắp nén hương cho cô. Lúc đó chỉ có chị gái của Châu ở nhà, Châu chưa về. Tội mấy chị em….", cô Hiền nghẹn ngào kể lại.
Người dân ở đây cho biết, dù là mẹ của Hoa hậu nhưng cô Gái sống rất chân chất. Sáng vẫn dậy sớm, mặc đồ bình thường, mang dép lê, chạy chiếc xe máy cũ đã từ nhiều năm nay, lên rẫy trông coi chăm sóc mía, mỳ, cao su… rồi chạy về. Không ai nghĩ rằng cô gặp tai nạn trên đường về bởi ngày thường cô vẫn chạy xe rất cứng, khỏe mạnh, không có bệnh.
Cô Hồng là hàng xóm thân thuộc của gia đình Hoa hậu Ngọc Châu, nói: "Cô Gái cổ gần gũi thân thiện với mọi người lắm, cổ cười với mọi người suốt. Người ta mà con gái làm Hoa hậu thì cũng sẽ có xa cách chứ cô Gái thì không đâu. Nhà cửa vẫn thế, xe máy vẫn thế, không nói thì không ai biết cô ấy là mẹ của Hoa hậu luôn…"
Trường Tiểu học Lương Định Của là nơi 3 chị em Hoa hậu Ngọc Châu từng theo học
Cạnh trường Tiểu học Lương Định Của nơi 3 chị em Châu theo học là nhà của cô giáo Hạnh đã về hưu. Chồng cô Hạnh là người giảng dạy trực tiếp Châu suốt mấy năm học. Cô Hạnh kể: "Hôm qua chồng tôi báo tin mẹ em Châu mất rồi, chúng tôi sốc lắm. Ai cũng thương chị em Châu, thương bà Gái. Bà ấy nhỏ hơn tôi có vài tuổi mà ra đi bất ngờ quá".
Trong ký ức của cô Hạnh thì Hoa hậu Ngọc Châu là một cô bé đáng yêu, từ nhỏ đã cao hơn bạn bè trang lứa, lại rất chịu khó học tập.
"Em Châu chịu khó học hỏi lắm. Còn bà Gái thì chúng tôi biết từ trước đến nay rồi. Bà lam lũ vất vả nuôi con thấy thương lắm. Không có dám ăn tiêu gì cho mình, làm được bao nhiêu cũng tích góp gửi lên cho con ăn học. Bây giờ con cái thành tài rồi mà bà vẫn không chịu nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, cứ ra rẫy làm hoài", cô Hạnh xót xa kể.
CEO Bảo Hoàng đại diện gia đình thông báo tang sự. Theo đó, lễ viếng bà Đặng Thị Gái bắt đầu vào 21 giờ ngày 13/8, lễ di quan diễn ra vào 8 giờ ngày 15/8. Linh cữu được an táng tại nghĩa trang Ấp Tân Tây, Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tây Ninh.
Ngọc Châu sinh ra trong một gia đình bình thường ở nông thôn, ba qua đời khi cô 5 tuổi, em trai 10 tháng tuổi và chị gái tròn 10 tuổi. Suốt từng ấy năm, mẹ Ngọc Châu một mình vừa làm việc vừa chăm sóc và nuôi dạy các con. Bà từng có thời gian trồng mía, sau đó vì thua lỗ nên chuyển sang thuê đất trồng mì, cao su để kiếm đủ kinh tế nuôi 3 con.
Ngọc Châu từng nói về mẹ: "Mẹ là điểm tựa lớn để tôi cố gắng, phấn đấu. Mỗi khi gặp áp lực, không biết phải làm gì, tôi đều lấy điện thoại gọi cho mẹ. Đối với tôi, khoảnh khắc ý nghĩa nhất chính là ngày giỗ ba, được tụ họp với anh chị em và mẹ. Ba mất sớm, tôi chứng kiến mọi khoảnh khắc mẹ vất vả như thế nào. Bản thân tôi tự nhủ phải thành công để chăm sóc cho mẹ. Bài học lớn nhất mà mẹ mang đến cho tôi là sống tử tế, sống có ước mơ".
Trong lần gần nhất nhắc về mẹ, cô thổ lộ niềm mong mỏi lớn nhất: "Bây giờ Châu chỉ quan tâm cho sức khỏe mẹ nhiều nhất. Mình muốn bản thân có thể quan tâm và chăm sóc cho mẹ nhiều hơn".