Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: "Được về là tốt lắm rồi"

Văn Tiên, Theo Nhịp Sống Việt 16:50 25/09/2021

Sau một thời gian dài mắc kẹt tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, hàng trăm bà bầu gần đến kỳ sinh nở tại Quảng Ngãi vô cùng xúc động khi được UBND tỉnh tổ chức đón về quê.

Chiều 25/9, hơn 100 thai phụ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi sắp xếp, hỗ trợ đón về quê tại bến xe Miền Đông. Đây là các thai phụ đã gần đến kỳ sinh nở (từ 32 tuần tuổi trở lên) có nguyện vọng về quê sau khi TP.HCM giãn cách một thời gian dài.

Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: Được về là tốt lắm rồi - Ảnh 1.

Hơn 100 thai phụ có thai kỳ từ 32 tuần tuổi trở lên đã được bố trí di chuyển bằng xe khách để về Quảng Ngãi

Lỉnh kỉnh hành lý đến BX miền Đông để chờ đợi được về quê

Ngay từ 13h30, các thai phụ cùng con nhỏ (dưới 24 tháng tuổi) đã có mặt tại BX miền Đông, lỉnh kỉnh đồ đạc đợi làm các thủ tục trước khi lên xe.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, các thai phụ được đón về quê đợt này phải có tuổi thai từ tuần thứ 25 trở lên, có kết quả siêu âm kèm theo, là người dân Quảng Ngãi hiện đang làm việc, sinh sống tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, có địa chỉ gia đình cụ thể tại Quảng Ngãi và có nguyện vọng về quê để sinh nở.

Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: Được về là tốt lắm rồi - Ảnh 3.

Cơn mưa bất chợt khiến việc di chuyển của các thai phụ gặp nhiều khó khăn

Nhiều người chấp nhận dầm mưa để kịp lên xe về quê

Vì trời bất chợt đổ cơn mưa lớn khiến các thai phụ trở tay không kịp, đứng dầm mưa ngay tại BX miền Đông. Đứng nép mình một góc, chị Hằng (SN 1998), ngụ tại xã Hành Tính Tây, huyện Nghĩa Hành co ro vì cơn mưa lớn.

Theo chị Hằng cho biết, bản thân đang mang thai 36 tuần tuổi, chị cùng chồng cư ngụ tại Bình Dương. Dịch Covid-19 bùng phát khiến cả gia đình xoay trở không kịp, kẹt lại Bình Dương. Bản thân chị rất lo lắng khi sau một thời gian dài giãn cách, gần đến kỳ sinh nở nhưng không biết làm sao để được về quê.

Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: Được về là tốt lắm rồi - Ảnh 5.

Chị Hằng xúc động khi sau bao nhiêu ngày chờ đợi đã được lên xe về Quảng Ngãi

"Em mừng lắm, được về quê là tốt rồi, em về nhà để sinh, chồng còn ở lại Bình Dương", chị Hằng nói.

Cũng nằm trong kế hoạch đón thai phụ về quê của tỉnh Quảng Ngãi, trong ngày hôm nay sẽ có khoảng 170 thai phụ khác được di chuyển bằng máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Chu Lai. Sau khi về đến Quảng Ngãi, tất cả các thai phụ sẽ được cách ly tập trung 14 ngày trước khi về nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được chiều 25/9.

Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: Được về là tốt lắm rồi - Ảnh 6.

Những ông bố ẵm em bé dưới 24 tháng tuổi phụ mẹ đến BX miền Đông

Dù chờ đợi một thời gian dài nhưng mọi người đều rất vui vẻ khi sắp được về quê

Mỗi xe sẽ bố trí một TNV cũng như có đội ngũ y bác sĩ theo đoàn để đảm bảo an toàn cho các bà bầu

Hàng trăm bà bầu đội mưa, đợi xe về Quảng Ngãi sau bao ngày trông ngóng: Được về là tốt lắm rồi - Ảnh 9.

Hai mẹ con tại huyện Tư Nghĩa đội mưa bước lên xe

Những hình ảnh tại BX miền Đông chiều 25/9 - sau bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng khoảng 300 thai phụ sẽ chính thức được trở về quê hương bằng xe khách và máy bay