Nghẹn ngào triển lãm "Dấu ấn" tri ân cố nhà giáo Văn Như Cương nhân ngày 20/11
"Dấu ấn" được tổ chức tại 2 cơ sở trường THCS và THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) ngày 18/11. Đó là những dấu ấn trong cuộc đời nhà giáo Văn Như Cương khi còn sinh thời.
- Khoảnh khắc bình dị của thầy Văn Như Cương qua những bức ảnh của cô giáo Văn Thùy Dương
- PGS Văn Như Cương: Cả đời vì sự nghiệp giáo dục, được biết bao thế hệ học sinh kính trọng, yêu mến và ngưỡng mộ
- Chuyện tình yêu 56 năm của PGS Văn Như Cương và vợ: Để đi hết cuộc đời vẫn nắm tay nhau và nói "Anh yêu em"
Sáng ngày 18/11 tại 2 cơ sở trường THCS và THPT Lương Thế Vinh đã diễn ra khai mạc triển lãm "Dấu ấn" về những dấu ấn trong cuộc đời Nhà giáo Văn Như Cương lúc còn sinh thời. Triển lãm là nơi trưng bày những hiện vật, bức ảnh, bài thơ, bút tích của người thầy đáng kính của biết bao thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh.
Đúng 10h ngày 18/11 triển lãm "Dấu ấn" được chính thức diễn ra. Triển lãm được thực hiện bởi các thế hệ học sinh đã và đang học tại trường Lương Thế Vinh, các thầy cô giáo đã và đang làm việc tại trường. Và hơn cả là những người đã và từng làm việc, tiếp xúc với người thầy đáng kính.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh của trường Lương Thế Vinh (cơ sở Nam Trung Yên) đã xếp hàng dài đợi đến lượt vào tham quan triển lãm.
Mỗi góc, mỗi câu chuyện, mỗi bức ảnh trong khuôn viên triển lãm đều là một câu chuyện về người thầy quá cố đáng kính.
Ngoài giáo viên, học sinh đang học tập công tác tại ngôi trường này thì nhiều vị khách là cựu học sinh của trường cũng tranh thủ ngày nghỉ có mặt tại triển lãm.
Những lời dặn dò, câu nói hay những phát ngôn mang tính uyên bác của người thầy đáng kính cũng được thể hiện tại triển lãm.











