Tối 5/10, không khí Trung thu bao trùm khắp các tuyến phố trung tâm tại Hà Nội. Từ hồ Hoàn Kiếm đến phố Hàng Mã, Đồng Xuân hay đường Thanh Niên, dòng người nườm nượp đổ về vui chơi, chụp ảnh và mua sắm. Ánh đèn lồng đỏ rực soi sáng từng góc phố, xen lẫn tiếng trống lân, tiếng cười nói rộn rã.
Nhiều em nhỏ tay cầm đèn ông sao, mặt nạ giấy bồi hớn hở chạy tung tăng, còn người lớn thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đoàn viên giữa dòng người đông đúc, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và ấm áp đặc trưng của đêm Trung thu Hà Nội.
Những mâm cỗ Trung Thu được người dân chuẩn bị sẵn sàng và chu đáo
Những màn múa lân, thổi lửa khiến bầu không khí càng trở nên náo nhiệt
Không khí Trung thu thêm rộn ràng với màn múa lân sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân thưởng thức.
Chú thích ảnh
Người lớn cũng không khỏi hào hứng giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc rực rỡ sắc màu trong đêm Rằm Trung thu
Tiếng trống rền vang, tiếng chiêng dồn dập hòa cùng những cú nhảy uyển chuyển của đoàn lân khiến nhiều em nhỏ thích thú reo hò
Tại TP.HCM, khu vực phố lồng đèn (phường Chợ Lớn) ngày càng náo nhiệt, dòng người đổ về đông đúc trong tối nay. Đường Hồng Bàng hướng về phố lồng đèn bị ùn ứ, phương tiện di chuyển chậm.
Dù đã tranh thủ đi từ sớm để tránh kẹt xe, Nguyễn Khánh Dương và bạn thân vẫn "choáng toàn tập" khi vừa đến phố lồng đèn lúc 19h30 đã thấy người đông như trẩy hội. Lần đầu tiên ghé thăm con phố này vào dịp Trung thu sau 8 năm sống tại TP.HCM, Dương không khỏi bất ngờ trước khung cảnh náo nhiệt, rực rỡ sắc màu.
"Chảy mồ hôi hột" mới len lỏi được vào khu bán lồng đèn, Dương chia sẻ cảm giác háo hức như được "quay về tuổi thơ", giữa không gian rộn ràng tiếng trống lân, ánh đèn lấp lánh và dòng người không ngớt đổ về.
Khu vực phố lồng đèn (phường Chợ Lớn) ngày càng náo nhiệt, dòng người đổ về đông đúc trong tối nay.
Các tuyến phố bắt đầu đông nghịt người, Tết Trung thu đúng vào cuối tuần nên nhiều gia đình đưa con lên phố đón Trung thu
Nhiều điểm gửi xe cũng đắt khách hơn trong những ngày này
Dù đã tranh thủ đi từ sớm để tránh kẹt xe, Nguyễn Khánh Dương (áo đỏ) và bạn thân vẫn "choáng toàn tập" khi vừa đến phố lồng đèn lúc 19h30 đã thấy người đông như trẩy hội
Với hơn một thập kỷ gắn bó cùng phố lồng đèn, anh Lâm Hoàng Niên - chủ một hộ kinh doanh lâu năm chia sẻ, "năm nay lượng khách đổ về tham quan và mua sắm đông hơn hẳn. “Khách chủ yếu là gia đình và các bạn trẻ nên tụi mình cũng cập nhật nhiều mẫu lồng đèn theo trend cho bắt kịp xu hướng".
Đặc biệt, tối nay là ngày cao điểm nên quầy lồng đèn của anh gần như không có phút nghỉ tay. “Khách tới vừa chơi vừa mua, số lượng bán ra cũng nhiều. Mấy mẫu truyền thống tưởng ít ai hỏi mà lại được tìm mua khá nhiều,” anh bật mí. Để kịp phục vụ lượng khách lớn, anh đã phải huy động gần chục người trong gia đình phụ bán - số lượng lồng đèn bán ra ước tính lên tới vài trăm chiếc chỉ trong một buổi tối.
Anh Lâm Hoàng Niên – chủ một hộ kinh doanh lâu năm tất bật bên gian hàng của mình
Những chiếc lồng đèn nhỏ với nhiều mẫu mã đa dạng
Nhiều gia đình cùng đưa con ra phố tận hưởng không khí Trung thu rộn ràng, lung linh ánh đèn và tiếng trống múa lân rộn rã.
Đến gần 22h khuya, tại làng Cao Xá (Hà Nội) không khí trung thu vẫn rất náo nhiệt và nhộn nhịp. Tiếng trống lân vang lên khắp các con ngõ nhỏ, những đoàn múa lân nối nhau diễu qua từng nhà, thu hút đông đảo trẻ em háo hức chạy theo, mắt ánh lên niềm vui và tiếng cười không ngớt.
Gần 22h đêm, làng Cao Xá (Hà Nội) vẫn rộn ràng tiếng trống lân
Những màn múa lửa khiến người dân chứng kiến không khỏi trầm trồ
Trẻ con reo hò, người lớn đứng xem, cả làng bừng sáng trong niềm vui đoàn viên.
Từ đầu làng đến cuối ngõ, không khí rộn ràng khiến ai đi qua cũng muốn dừng chân ngắm nhìn.
Đoàn lân với đầu sư tử sặc sỡ sắc đỏ, vàng, xanh uốn lượn qua từng con ngõ nhỏ.
Tiếng trống, tiếng chiêng vang dồn dập, những bước nhảy mạnh mẽ xen lẫn động tác tung hứng điêu luyện khiến trẻ em thích thú reo hò, người lớn cũng dừng chân nán lại ngắm nhìn.