Nếu đã quen với khái niệm "của rẻ là của ôi" hay "người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" thì hãy để Haknyeon (The Boyz) chứng minh cho bạn điều ngược lại.
Không diện hàng hiệu đắt đỏ, không chải chuốt quá cầu kì, tất cả những gì Haknyeon có chỉ vỏn vẹn có chiếc áo chưa đến 100.000 VNĐ mua ngoài chợ, tư duy thời trang thông minh và tất nhiên thêm cả thần thái của một ngôi sao. Chỉ chừng ấy thôi, chàng idol sinh năm 1999 cũng đủ khiến các fan "ngất lịm vì suy nhược.
Vào cuối tháng 7 vừa rồi, The Boyz từng tới Sài Gòn để ghi hình cho một chương trình truyền hình thực tế. Cũng trong dịp này, Haknyeon đã có cơ hội đến chợ Bến Thành, thực hiện thử thách mặc cả mua áo cho mình. Chiếc anh chọn là kiểu sơmi họa tiết, được làm từ chất liệu mỏng nhẹ, có giá 100.000 VNĐ. Tuy nhiên, Haknyeon đã mặc cả thành công xuống còn 90.000 VNĐ.
Những tưởng chỉ mua rồi để đấy nào ngờ, Haknyeon lại mặc chính chiếc áo ấy để tới trường quay ISAC vào hôm qua (20/8). Anh kết hợp nó với quần skinny đen, túi xách cùng màu và nhấn nhá thêm dây xích, vòng tay màu bạc. Set đồ đơn giản nhưng lại đem lại hiệu quả cao.
Nhìn Haknyeon mặc, chẳng ai nghĩ đây chỉ là một chiếc áo giá rẻ mua ngoài chợ. Đúng là, người ta hơn nhau là ở cái thần thái. Riêng về khoản này thì Haknyeon ghi điểm mạnh mẽ.
Câu chuyện về Haknyeon và chiếc áo chợ Bến Thành ngay sau đó đã thành đề tài bàn tán cho netizen Việt.
Theo ý kiến đại đa số, Haknyeon đã thành công biến một chiếc áo tầm thường thành món hàng hiệu đắt đỏ. Thế mới thấy, hàng Việt Nam cũng có chất lượng ổn phết đấy chứ.
"Người đẹp vì lụa xưa rồi, giờ là thời của "lụa đẹp vì người".