Hải mã cục súc húc chìm thuyền của hải quân Nga để bảo vệ bầy con thơ ngây khiến cư dân mạng cười như được mùa

Đức 2 Xích, Theo Helino 18:20 25/09/2019

Do con hải mã này sát thương quá to hay do thuyền của hải quân quá mỏng manh?

Câu chuyện có thật nhưng nghe rất ảo này sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nếu như Cục địa lý Nga không tự dưng giở quẻ bắt anh em trong cục phải đi nghiên cứu khu vực Franz Josef Land, một quần đảo thuộc về Liên bang Nga mà những cư dân duy nhất ở đó chỉ có quân đội Nga. 

Nhưng dù muốn hay không thì toàn bộ thành viên của Cục địa lý cũng phải giương buồm lên và lao thẳng đến đảo Franz Josef. Mặc dù chuyến đi không đến nỗi khó nhằn nhưng để đảm bảo rằng cuộc chơi luôn an toàn, những nhà thám hiểm được quân đội hỗ trợ hẳn một chiếc tàu kéo Altai tối tân.

Hải mã cục súc húc chìm thuyền của hải quân Nga để bảo vệ bầy con thơ ngây khiến cư dân mạng cười như được mùa - Ảnh 1.

Cả chiến hạm trông như này mà thua con hải mã, có buồn không?

Mang tiếng cưỡi chiến hạm triệu đô, vũ trang đầy đủ nhưng mà lại không có ai ở quanh đây để khoe nên cả đoàn cũng sốt ruột lắm. Thế rồi "ánh trăng nói hộ lòng tôi", khi đã gần tới hòn đảo thì bỗng cả đoàn phát hiện ra có một gia đình hải mã đang lêu ha lêu hêu ở gần đó. Đây rồi, cơ hội vừa khoe thiết bị đắt tiền, vừa tiện hỏi đường "dân bản địa" là đây chứ đâu!

Ngay lập tức, cục Địa lý liền cử vài chiếc thuyền bơm hơi nhỏ để tiến về bờ, đồng thời sử dụng flycam để áp sát "hỏi thăm" gia đình hải mã này. Nhưng có lẽ do quá quen với cảnh bị săn đuổi chụp hình cùng với trách nhiệm của bậc phụ huynh phải bảo vệ đàn con thơ, cộng thêm sự khó chịu khi chiếc flycam cứ bay vòng vòng mất trật tự ở trên đầu, hải mã mẹ đã không ngần ngại lao thẳng tới "làm thịt" mấy chiếc thuyền hơi đáng ghét.  

Hải mã cục súc húc chìm thuyền của hải quân Nga để bảo vệ bầy con thơ ngây khiến cư dân mạng cười như được mùa - Ảnh 2.

Loài người kia, cứ cẩn thân đấy nhé!

Quá hoảng hốt trước độ máu chiến của hải mã mẹ, các thủy thủ đã buộc phải trốn chạy khỏi một trong những chiếc thuyền. Theo nghiên cứu, hải mã trưởng thành có thể nặng tới 1 tấn, và khi 1 tấn thịt giận dữ lao về phía thuyền bạn, bạn chạy! Đúng vậy, chạy một mạch không quay đầu lại!

May mắn thay là gia đình hải mã và đoàn người đều không có thương vong. Nhưng hải mã thì về nhà với chiến tích oai hùng, còn loài người thì nên học cách khiêm tốn hơn và tốt nhất là tránh xa mấy ông bạn răng dài này ra!

Được biết trong cuộc họp với cục Địa lý Nga vào ngày 18/9, Bộ quốc phòng sau đó đã  bỏ qua chi tiết con hải mã cục súc này trong báo cáo nộp lên cấp trên! 

Hải mã cục súc húc chìm thuyền của hải quân Nga để bảo vệ bầy con thơ ngây khiến cư dân mạng cười như được mùa - Ảnh 3.

Ôi loài người, á há há há há há.


Hải mã cục súc húc chìm thuyền của hải quân Nga để bảo vệ bầy con thơ ngây khiến cư dân mạng cười như được mùa - Ảnh 4.

Anh em đâu, vỗ tay vỗ tayyy.

Chúng ta đã từng được nghe rất nhiều những câu chuyện cảm động về tình mẫu tử, ví dụ như ... Mà thôi, kể lể dài dòng mất thời gian, nói thật là mẹ nào chẳng thương yêu và sẵn sàng hy sinh vì con cái. Nhưng yêu thương và lo lắng cho con đến mức húc chìm cả tàu hải quân thì chắc chắn gia đình hải mã này là số 1 rồi.