Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày 2/9, thời tiết đẹp khiến ai cũng háo hức

H. Trang, Ảnh: Quý Nguyễn, Theo Tổ quốc 10:27 02/09/2022

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022), Thủ đô Hà Nội như khoác lên một màu áo mới.

Những ngày này, khắp phố phường của Thủ đô Hà Nội đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, panô, áp phích… chào mừng kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022). Trên khắp mọi nẻo đường, nơi đâu cũng thấy rực rỡ màu cờ đỏ sao vàng, càng làm cho bất kì ai đứng trong khung cảnh đó cảm thấy dấy lên niềm tự hào.

Hà Nội hôm nay còn đẹp hơn hẳn bởi được thời tiết ưu ái cho một không khí thật dễ chịu. Tràn ngập trong sắc cờ đỏ là một không khí mát lành, dễ chịu, bầu trời trong veo khiến con người ta cảm thấy một cảm giác thật lạ.

Sáng 2/9, phố phường Hà Nội không còn những dòng phương tiện nối dài trên phố... thay vào đó là một Hà Nội bình yên trong nắng sớm. Bầu không khí tưng bừng bao trùm khắp nơi hòa cùng niềm vui trong ngày lễ trọng đại của đất nước

 

Từ những con đường lớn đến ngõ ngách nhỏ của Thủ đô đều được nhuộm màu đỏ thắm của những lá cờ Tổ quốc

Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong ngày 2/9, thời tiết đẹp khiến ai cũng háo hức - Ảnh 3.

Người dân hân hoan xuống phố, diện áo cờ đỏ sao vàng mang biểu tượng tự hào của con người Việt Nam

Đã trở thành thông lệ, vào mỗi ngày lễ lớn trong năm, mỗi gia đình, các cơ quan đoàn thể đều treo những lá cờ đỏ trước cửa. Việc treo cờ Tổ quốc vào mỗi dịp trọng đại của đất nước không chỉ là trang hoàng đường phố mà còn thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Dù đã là một khung cảnh vô cùng quen thuộc, thế nhưng không thể phủ nhận rằng, buổi sáng bước ra đường, đặc biệt là trong một ngày lễ lớn thế này, cảm giác xao xuyến, bồi hồi lại dâng lên một cách khó tả.

Sắc cờ đỏ sao vàng tung bay trên nhiều tuyến phố của Thủ đô.

So với các năm trước, thời tiết 2/9 năm nay rất chiều lòng người. Trời thu tại Thủ đô Hà Nội rực nắng làm cho thành phố đẹp rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Tết Ðộc lập, người dân cả nước được nghỉ, nhưng ở Hà Nội, Tết Ðộc lập dường như vẫn có điều gì đặc biệt hơn. Những con đường dẫu thưa vắng hơn ngày thường, nhưng không khí lại như náo nức hơn.

Trở về Thủ đô thăm lăng Bác trong ngày lễ 2/9 hàng năm là một điều không thể thiếu. Trong ngày này, không ít người chọn đến tham quan các điểm di tích tại Hà Nội như Lăng bác, quảng trường Ba Đình để nhớ về những tháng ngày không quên của cả dân tộc.

 

Từ các bạn trẻ cho đến các thế hệ lão làng đều chào mừng lễ Quốc Khánh theo những cách riêng, bầu không khí tưng bừng bao trùm khắp nơi hòa cùng niềm vui trong ngày lễ trọng đại của đất nước.