Người ta thường nói, ở Hà Nội, mùa được nhiều người mong chờ nhất chính là mùa thu. Dù mùa nào cũng có nét thú vị riêng, nhưng quả thật, mùa thu có quá nhiều điều khiến người ta háo hức.

Đó là cái thời tiết dễ chiều lòng người, bầu trời trong xanh lấp lánh nắng, thỉnh thoảng có chút mưa nhưng cũng chẳng dầm dề gây khó chịu. Trời không nóng quá như mùa hè, cũng không lạnh như mùa đông. Bởi thế mới có câu nói "trời này mà không đi chơi thì quả là có lỗi với thời tiết". Mùa thu cũng là mùa có nhiều món ăn đặc trưng ở Hà Nội, khiến người ta cứ dáo dác bảo nhau: "Không ăn nhanh đi là hết cơ hội". Chỉ là những điều rất nhỏ bé, nhưng từng khoảnh khắc dịu dàng ấy lại tạo thành thứ cảm xúc xinh đẹp khiến người ta nhớ mãi về thu Hà Nội. Và hơn thế, mùa thu Hà Nội, còn là mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan và hạnh phúc.

Mùa thu Hà Nội, còn là mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan và hạnh phúc...

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 2.

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 3.

Có người từng thắc mắc rằng: Mùa thu thì năm nào mà chẳng có, cớ gì cứ háo hức mong chờ như thế?

Đúng thật là năm nào cũng có một mùa thu, nhưng khi cái thứ cảm giác bồi hồi xen lẫn chút háo hức chờ đợi đã trở thành một thói quen, thì dù điều đó có lặp đi lặp lại, vẫn thấy nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Thử nghĩ mà xem, khi vừa trải qua một mùa hè nóng nực đúng nghĩa "nóng chảy mỡ", bỗng một ngày, thời tiết dịu hẳn đi. Những cơn gió heo may mang theo không khí mát mẻ chứ không còn là cơn nóng hầm hập hắt lên từ mặt đường nhựa. Trời trong xanh, vẫn nắng nhưng không nóng, cái cảm giác tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn hẳn, như muốn ôm trọn ta vào lòng.

img
img
img
img

Là cái không khí thật dễ chịu, bầu trời trong xanh lấp ló vài đám mây trôi qua. Thỉnh thoảng có cơn gió ùa đến, chỉ muốn vươn vai tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác dễ chịu ấy. Khi đó mà đang đi dưới hàng cây xanh rợp bóng trên con phố Phan Đình Phùng hay đường Hoàng Diệu thì quả thật là chẳng có gì tuyệt vời hơn.

Buổi sáng thức dậy, bỗng thấy tiết trời mát mẻ hơn hẳn sau một trận mưa đêm qua. Cảnh vật xung quanh cũng tươi tắn hơn, từ những hàng cây, góc phố, hay ngay cả cô bán xôi sáng ở đầu ngõ cũng dịu dàng khác hẳn ngày thường. Bỗng lại thấy bản thân vui vẻ hơn hẳn, mang một tâm trạng hân hoan bước xuống phố thay vì nhăn nhó mặc chiếc áo chống nắng đi làm. Thời tiết đã ưu ái mình như thế rồi, vậy thì tại sao lại khiến tâm trạng nặng nề chứ?

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 5.

Là khi có những món ăn cực kỳ đặc sắc mà ai cũng bảo nhau phải tranh thủ ăn đi. Đó là cốm - món ăn đặc trưng của thu Hà Nội, dù bây giờ đã có quanh năm nhưng cái cảm giác đi mua cốm mùa thu thật sự khác biệt. Đó là sấu chín, được dầm muối ớt chua ngọt cay cay, bày bán trên phố đi bộ hay những con đường phố cổ. Thời gian sấu chín ngắn ngủi, đúng là nếu không tranh thủ ăn ngay thì chỉ vài ngày nữa là hết. Hoặc là qua Ô Quan Chưởng ăn đĩa chả rươi nóng hổi chấm mắm chua ngọt, giữa cái thời tiết mùa thu này, chao ôi là thích.

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 6.

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 7.

Hà Nội mùa này, đi dạo trên đường còn hay bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa. Dẫu đây là khung cảnh "mùa nào cũng có", nhưng không còn phải phơi mình dưới nắng hè hay chịu đựng cái lạnh của mùa đông, những đoá hoa trên những chiếc xe đạp cũ khoe sắc rực rỡ. Tầm này vẫn còn sót lại những bó sen nở muộn, và cũng chẳng bao lâu nữa, người Hà Nội lại thích thú đón một mùa cúc hoạ mi mới - loài hoa thân thuộc nhưng năm nào cũng được mọi người háo hức mong chờ.

Mùa thu, đặc biệt là thu Hà Nội, còn là thứ cảm giác bồi hồi khi nhớ về một người nào đó. Có chút quyến luyến xen lẫn hạnh phúc, hay cũng có thể là cảm giác bâng khuâng, tiếc nuối. Nhưng dù thế nào, là hiện tại hay chỉ còn là những kỷ niệm, vẫn là thứ trải nghiệm đáng có trong đời.

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 8.

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 9.


img
img
img
img

Những ngày này, khắp các con phố Hà Nội đều đã được nhuộm đỏ bởi những lá cờ rực rỡ. Nhà nhà rủ nhau treo cờ đỏ sao vàng trước cửa, tạo nên khung cảnh vừa có chút trang nghiêm, nhưng lại tràn đầy niềm tự hào. Con đường đi làm hàng ngày cũng khác hẳn bởi những lá cờ đỏ được trang hoàng khắp nơi. Hay ngay cả khi đang lang thang trên cầu Long Biên, nhìn ngắm cảnh vật bên dưới, bắt gặp hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng đâu đó mà trong lòng chộn rộn khó tả.

Sắc đỏ mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Sắc đỏ khiến Hà Nội tưng bừng hơn bao giờ hết. Sắc đỏ ấy khiến cho người ta hân hoan đến lạ, khi dạo bước trên những con phố nhỏ mùa thu, ngập tràn xung quanh là không khí rộn ràng, cùng vui trong niềm vui chung của đất nước.

Bước đi giữa Hà Nội cờ hoa, chẳng hiểu sao trong lòng cứ văng vẳng lên những câu thơ quen thuộc từ hồi cấp 1 được học.

"Nắng Ba Đình mùa thu

Thắm vàng trên lăng Bác

Vẫn trong vắt bầu trời

Ngày tuyên ngôn Độc lập"

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 11.

Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng cái cảm giác háo hức trong lòng vẫn còn nguyên vẹn khi đọc lên những câu thơ này. Càng thú vị hơn khi vô tình đi qua lăng Bác vào một ngày mùa thu, đúng khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn, lại thấy bất ngờ bởi khung cảnh tráng lệ vô cùng.

Trong ngày 2/9, nhiều người chọn ghé thăm lăng Bác, rồi đi dạo trên con đường Hùng Vương, rẽ vào Phan Đình Phùng... Cảnh vật xung quanh đều như "cố ý" làm cho bầu không khí Hà Nội trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Nếu như những ngày thường, ai cũng bị cuốn đi bởi những lo toan, bởi cuộc sống xô bồ thì lúc này đây, sao không thử sống chậm lại một chút. Cùng hoà mình vào một dịp vô cùng đặc biệt của đất nước, để niềm tự hào ấy ngấm vào tim. Dạo qua các con phố quen thuộc, chầm chậm ngắm nhìn dòng người qua lại bằng một tâm thế thật khác. Trong cơn gió mát dịu của mùa thu, hàng cây xanh ngắt 2 bên đường thi thoảng lại lấp lánh những ánh nắng lọt qua. Mọi thứ trở nên dịu dàng một cách lạ kỳ.

img
img
img

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 13.

Thật lòng mà nói, mùa thu có tới vài chục, thậm chí cả trăm điều mà người ta muốn làm. Điều nào cũng thấy có lý, điều nào cũng thấy đúng là "nhất định phải làm". Nhưng với mỗi người, vào mỗi thời điểm, lại có những điều quan trọng muốn thực hiện trong mùa thu.

Những người đã sống tại Hà Nội lâu năm nhưng lúc nào cũng chìm trong công việc bộn bề thì chỉ mong điều đơn giản là một ngày thật thoải mái, thoát khỏi máy tính, giấy tờ, sách vở để tận hưởng mùa thu. Hay có những người con xa Hà Nội lâu năm, chỉ chực chờ đến đúng thời điểm này là đặt vé máy bay bay về ngay lập tức. Để được hít thở trọn vẹn không khí mùa thu, đi qua những nơi quen thuộc chứa đầy kỷ niệm, ăn hết những món ngon của mùa thu Hà Nội.

Hà Nội vào thu, người cô đơn mong tìm được một bờ vai ấm áp. Kẻ có đôi có cặp thì càng tranh thủ làm những điều thật ý nghĩa, để nó trở thành những kỷ niệm thật đáng nhớ trong cuộc đời.

Như mùa thu năm nay, để nó không trôi qua một cách vô nghĩa, hãy làm ngay 10 điều thật đặc biệt dành cho bản thân nhé!

Hà Nội mùa thu, mùa rực rỡ cờ hoa, mùa hân hoan hạnh phúc... - Ảnh 14.

Mùa thu Hà Nội bây giờ chóng đến chóng đi, có lẽ bởi thế mà người ta càng háo hức, chờ đón thời điểm thu về. Rồi có bao nhiêu điều muốn thực hiện, bao nhiêu chuyện muốn trải qua, đều cố gắng tranh thủ làm cho bằng hết. Bởi đây là mùa được yêu thích nhất, nên dù kéo dài bao lâu, vẫn cảm thấy thật ngắn ngủi.

Không phải chỉ có những người sống ở Hà Nội mới mê đắm mùa thu vàng nơi đây. Ngay cả rất nhiều người bạn đến từ các mảnh đất khác, vô tình đến vào đúng thời điểm Hà Nội lãng mạn nhất, rồi trót say mê luôn mùa đẹp nhất trong năm này. Rồi cứ thế, Hà Nội khiến người ta phải nhớ đến, một cách lãng mạn và rực rỡ như chính mùa thu của nơi này.

img
img
img
img
img
img

Ngọc Ánh
Quý Nguyễn
KingPro
Rotan
https://kenh14.vn/ha-noi-mua-thu-mua-ruc-ro-co-hoa-mua-han-hoan-hanh-phuc-20220902073146418.chn