Khoảng 23h00, như thường lệ sau một ngày làm việc, vợ chồng chị Huyền (chủ quán cà phê) chìm vào trong giấc ngủ. Khi vừa chợp mắt được khoảng 20 phút, chị bỗng nghe thấy tiếng hô hoán lớn “có cháy, có cháy” phía ngoài quán.
Cột khói bay cao hàng chục mét trong đêm, đứng từ xa cũng có thể nhìn rõ
Giật mình tỉnh giấc trong trạng thái chưa tỉnh táo, chị Huyền ngửi thấy mùi khét liền vội vã đi ra ngoài thì phát hiện nhà xưởng băng keo cách đó khoảng 50m cháy lớn. Lúc này, bên ngoài tiếp tục là những tiếng hô hoán dập lửa, các thành viên gia đình chị tỉnh giấc nghe thấy vậy liền vội vã chạy ra ngoài thoát thân.
“Khi tôi đi ra đã thấy khói lửa bùng lên dữ dội từ phía trong xưởng, một vài người tìm cách dập lửa nhưng bất thành liền báo cơ quan chức năng”, chị Huyền giọng run run nói.
Sau khi quan sát và nhận thấy ngọn lửa chưa cháy lan sang, gia đình chị Huyền quyết định chạy lại vào trong quán khuân tủ lạnh và những đồ có giá trị ra ngoài.
“Ở chỗ này, quán phở là gần đám cháy nhất. Quán cà phê của tôi ở vị trí thứ ba, ở giữa là một cửa hàng trống. Nãy ngọn lửa mới lan sang đến quán phở thì lực lượng PCCC đã có mặt kịp thời để khống chế cháy lan”, chị Huyền chia sẻ.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa trong đêm
Cô T. – một người dân cho hay, nơi xảy ra cháy là xưởng băng keo, bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy. Buổi tối thường ngày nơi đây sẽ có 1 đến 2 bảo vệ trông nhà xưởng. Khi có cháy, những người bảo vệ đã nhanh chóng chạy ra ngoài và hô hoán mọi người.
“Lực lượng PCCC có mặt nhanh lắm, nhưng lửa quá lớn khiến việc dập tắt đám cháy hoàn toàn là rất khó khăn. Hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, khói lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt từ bên trong xưởng”, cô T. nói.
Tủ lạnh, bàn ghế,... được xếp kín bên phía đối diện của các cửa hàng
Theo một vài người dân cho hay, xung quanh nhà xưởng không chỉ có các cửa hàng, mà còn nhiều nhà dân. “Cạnh nhà xưởng có cây xăng, rất may ngọn lửa không cháy lan sang đó. Nếu cháy sang cây xăng, tôi cũng không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào”, một người dân nói.
Như đã đưa tin, khoảng 23h20 tối ngày 25/3, một đám cháy lớn bất ngờ xảy ra tại xưởng băng keo ở xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Phát hiện có cháy, người dân đã nhanh chóng hô hoán và đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
Đông nghịt người dân đứng xem lực lượng chức năng dập lửa xuyên đêm
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để cứu nạn cứu hộ, khống chế cháy lan và dập tắt đám cháy.
Sau nhiều giờ nỗ lực dập lửa, khoảng 2h00 sáng ngày 26/3, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều ra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.