Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện

Ngọc Linh - Clip: KingNews, Theo Phụ nữ Việt Nam 09:37 23/01/2024

Trời Hà Nội bắt đầu lạnh sâu, nhiệt độ chỉ dao động ở mức 8 - 10 độ C nhưng với những người lao động, họ vẫn miệt mài mưu sinh trong đợt rét đậm, rét hại nhất năm này.

Tối ngày 22/1, sau cơn mưa trong ngày, từng đợt gió mạnh mang theo cái lạnh tê tái cứ thế thốc thẳng khiến người đi đường co ro trong giá lạnh.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, đợt rét đậm, rét hại này kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024.

Người nhà bệnh nhân co ro trong đêm giá rét 8 độ C ở bệnh viện

Người lao động co ro mưu sinh giữa đêm đông rét buốt ở Hà Nội

Trong cái lạnh ''cắt da, cắt thịt'' giữa đêm đông, cuộc sống mưu sinh càng vất vả hơn với những người lao động chân tay.

Khoảng 23h, nền nhiệt ngoài trời ở mức 8 độ C, ra đường ai cũng cảm nhận được cái lạnh len lỏi vào từng thớ da, thớ thịt, vậy mà những người lao động vẫn phải oằn mình trên những chiếc xe đạp, gánh hàng rong,… bám trụ trên từng con đường, ngõ phố Thủ đô.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 2.

Nhiệt độ ngoài trời giảm sâu khiến hầu hết mọi người hết đều rất ngại ra đường vào ban đêm

Con đường Lạc Long Quân – nơi được coi là phố buôn bán cây cảnh lớn nhất tại Hà Nội vốn dĩ tấp nập, thế nhưng hôm nay con đường này lặng thinh, cây cối nghiêng ngả theo từng đợt gió.

Ngồi bên đống lửa để sưởi ấm, Anh Trần Văn Hiếu (Vĩnh Phúc), tiểu thương bán cây cảnh dịp Tết trên đường Lạc Long Quân chia sẻ, đã quen với cảnh "màn trời, chiếu đất" nhưng cái lạnh vẫn là nỗi khiếp sợ đối với những người buôn bán phải trông cây đêm như anh.

"Mấy ngày trước Hà Nội vẫn còn nắng ấm, bất chợt chuyển lạnh khiến tôi chưa kịp thích nghi. Để giữ ấm tôi đành nhóm lửa sưởi, cùng với đó dặn cháu mang thêm chăn, áo ấm để có giấc ngủ tạm qua đêm", Anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cũng cho biết thêm, năm nào cũng vậy, lo sợ nhất vẫn là những trận mưa kèm lạnh sâu, mọi người ngại ra đường khiến cây tiêu thụ chậm hơn.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 3.

Anh Hiếu đốt lửa giữ ấm trông "khối tài sản" vụ Tết

Đối với những buôn đào, quất Tết những ngày này khá vất vả. Họ phải ăn ngủ ngay trên vỉa hè để trông hàng. Những trận mưa, lạnh giống như cực hình đối với họ.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 4.
Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 5.
Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 6.

Đốt lửa, mặc nhiều lớp áo, trùm chăn ấm trong lều tạm,... là cách những người trông cây cảnh giữ ấm cho bản thân trong những ngày Hà Nội chuyển lạnh

Cách đó không xa, ông Vàng A Lăng (55 tuổi, Mộc Châu) nằm co ro trong chiếc lều tạm để trông những chậu đào mới được chuyển về đây. Do đường phố đìu hiu, ông Lăng đành trùm tạm chiếc chăn "giết thời gian" bằng chiếc điện thoại.

"Tôi được thuê trông bán cây, vốn đã quen với cái lạnh trên vùng cao nên thời tiết Hà Nội có lạnh thế, lạnh nữa tôi vẫn chịu được. Nhưng hôm nay vắng khách quá, chẳng biết làm gì đành vào lều nằm tạm, mong rằng hôm sau thời tiết ủng hộ để lượng khách mua sắm ổn định lại."

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 7.

Ông Vàng A Lăng nằm co ro trong chiếc lều tạm

23 giờ đêm, trên phố chỉ còn ánh đèn đường hắt hiu, tiếng loẹt xoẹt của chiếc chổi quét rác vẫn khua đều trên đường. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình trong mọi ngõ ngách của Hà Nội.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 8.

Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm lặng lẽ làm công việc thường ngày của mình

Trên đường Tràng Thi (Hoàn Kiếm, Hà Nội), mặc dù nhiệt độ ngoài trời 8 độ C, trời rét buốt nhưng chị Phương Hà (48 tuổi) - công nhân vệ sinh môi trường, chỉ mặc bộ quần áo mỏng để quét dọn rác. Chị cho hay, đối với những công nhân như chị, dù thời tiết mưa rét hay tạnh ráo thì lịch làm việc vẫn không thay đổi.

Chị Hà đã làm công việc này được 10 năm, một buổi làm việc của chị bắt đầu từ 17 giờ cho đến 2 giờ sáng hôm sau.

"Những ngày nắng ấm còn đỡ, chứ như hôm nay cực lắm, bởi thời điểm làm việc chính là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Hôm nào cũng mong xong việc thật sớm để về với mái ấm gia đình, vùi mình vào chăn nằm ngủ.

Nhiều khi nghĩ cũng hơi chạnh lòng khi thời gian này mọi người đang sum vầy với gia đình hay có một giấc ngủ ngon, nhưng "cơm áo, gạo tiền" phải đành chấp nhận thôi…." Chị Hà chia sẻ.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 9.

Dù nhiệt độ ngoài trời chỉ 8 độ C, nhưng vì cường độ lao động liên tục nên chị Hà chỉ cần mặc một chiếc áo mỏng

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 10.
Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 11.
Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 12.
Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 13.

Đi quanh các con phố Hà Nội, không khó bắt gặp rất nhiều người lao động tự do làm đủ các nghề khác nhau. Họ miệt mài, co cụm trong cái lạnh thấu xương để mưu sinh.

Trời lạnh giá nên người dân cũng hạn chế ra đường, việc buôn bán cũng "ế ẩm". Nhiều người lao động chia sẻ, dù biết nếu đi bán sẽ ế ẩm, nhưng ở nhà sẽ không có tiền, mất mối khách nên đành cố gắng, được đồng nào hay đồng đó.

Một người đàn ông có tuổi làm nghề bơm, vá xe ngồi co ro trên vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng quầy hàng của mình. Trời đã về khuya, nhưng ông vẫn cố chờ thêm vài phút với hi vọng sẽ có khách được đồng nào hay đồng đó.

"Mưa lạnh như này ít người ra đường lắm, chỉ có lao động nghèo như tôi mới phải cày cuốc thôi", người đàn ông buồn bã nói.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 14.

Người đàn ông làm nghề bơm, vá xe ngồi co ro trên vỉa hè với hy vọng sẽ có khách

Người nhà bệnh nhân co ro trong đêm giá rét 8 độ C ở bệnh viện

Càng về khuya, nhiệt độ tại Hà Nội càng giảm sâu. Thế nhưng, hàng chục người nhà bệnh nhân tại khu vực Trung tâm Cấp cứu và Đột qụy bệnh viện Bạch Mai vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.

Tại đây, Các bệnh nhân ở Trung tâm Cấp cứu được điều trị, theo dõi đặc biệt nên người nhà phải túc trực 24/24 ở bên ngoài. Chỗ ngủ tạm của mọi người gió bấc thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái.

Được biết, hầu hết những người tại đây đều đến từ tỉnh lẻ, vì muốn tiết kiệm tiền nên họ chấp nhận cảnh màn trời chiếu đất, đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 15.

Khu vực hành lang của Bệnh viện Bạch Mai lúc 23 giờ ngày 22/1

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 16.

Người dân ngủ trên ghế trong bệnh viện

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 17.

Chăn, chiếu được người nhà mang theo khi đến viện

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 18.

Một số người ngồi sát vào nhau để chống lại cái lạnh tê tái

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 19.

Tại khu vực người dân nằm ngủ, Bệnh viện Bạch Mai đã dựng máy sưởi để hỗ trợ người nhà bệnh nhân

Nằm co ro ở hành lang, một người đàn ông cho biết đã ở Bệnh viện Bạch Mai khoảng 3 ngày nay để trông người thân. Đúng vào dịp rét nên không đêm nào anh ngủ được. Để tránh rét, người này phải lượm nhặt từng thùng bìa các tông, xếp kín hai hàng ghế để tạm nghỉ.

"Hôm nay lạnh lắm, hàng trăm người như tôi phải chọn ghế đá, hành lang để ngủ. Chúng tôi không dám thuê phòng bên ngoài vì người thân đang cấp cứu, bác sĩ có thể gọi bất cứ lúc nào. " Người này cho biết.

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 20.

Một người đàn ông dùng những tấm bìa các tông trùm kín người để tránh rét

Hà Nội lạnh 8 độ C: Người lao động co ro mưu sinh, người nhà bệnh nhân vạ vật bên hành lang bệnh viện - Ảnh 21.

Càng về đêm, trời càng lạnh, hình ảnh những giấc ngủ vội khiến ai nhìn cũng phải xót xa

Ở bên ngoài Trung tâm Cấp cứu, đêm lạnh thấu xương, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà bệnh nhân. Điều quan trọng, sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức, sức khỏe của người bệnh.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày