Tỉnh lại sau 70 ngày hôn mê, điều đầu tiên người mẹ L.T.N.T. (23 tuổi, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) khao khát được làm, đó là cho con trai bú. Hơn 2 tháng nằm liệt trên giường bệnh, cơ thể chị suy kiệt, nhưng điều kỳ diệu là bầu ngực vẫn căng tràn sữa.
Trong phóng sự của VTV, bà Nguyễn Thị Thảo (mẹ chồng sản phụ) xúc động khi thấy con dâu và cháu nội đều bình an sau "cuộc chiến sinh tử". Giây phút chị T. tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài, bà Thảo biết rằng "con dâu vừa từ cõi chết trở về".
Đầu tháng 1, chị T. bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não khi đang mang thai 26 tuần. Sau ca phẫu thuật não ở Bệnh viện Việt Đức, chị được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong tình trạng hôn mê, tứ chi co cứng.
Lúc đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi, chấn thương sọ não (xuất huyết dưới nhện, tụ máu dưới màng cứng trán). Dù chị hôn mê sâu, mỗi ngày bác sĩ đều nói với người mẹ về sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong bụng.
"Chúng tôi cố gắng giữ thai nhi ngoài 30 tuổi để bé chào đời an toàn, nếu không được thì bắt buộc chọn cứu sản phụ", BSCKII. Lê Nguyễn An, Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đức Giang, nói về những quyết định đầu tiên khi tiếp nhận bệnh nhân.
Theo bác sĩ, thách thức của đội ngũ nhân viên y tế là đảm bảo tính mạng cho người mẹ, đồng thời kéo dài tuổi thai để khi chào đời trẻ có thể phát triển bình thường.
Sản phụ trải qua 70 ngày vượt "cửa tử", sinh con khỏe mạnh (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Khoa Gây mê hồi sức đã phối hợp với đa chuyên khoa trong bệnh viện để đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất cho sản phụ. Việc chăm sóc người bệnh trong trạng thái hôn mê, thở qua mở khí quản gặp nhiều rủi ro do tình trạng nhiễm khuẩn, thiếu hụt dinh dưỡng, loét trợt điểm tỳ đè, nguy cơ suy thai.
"Chúng tôi đã liên tục phối hợp với chuyên khoa Sản và Dinh dưỡng để đánh giá và điều chỉnh liên tục cho người bệnh nhằm đảm bảo sự phát triển của em bé trong bụng mẹ", bác sĩ An cho hay.
Các điều dưỡng viên khoa Gây mê hồi sức đã chăm sóc sản phụ bất kể ngày đêm, hạn chế mọi nguy cơ nhiễm khuẩn, suy dinh dưỡng teo cơ.
Bệnh nhân được điều trị kháng sinh 10 ngày, chăm sóc phổi tích cực, theo dõi sát tình trạng thai, đo tim thai ngày 2 lần, siêu âm thai 1 lần/tuần. Các bác sĩ hội chẩn dinh dưỡng đảm bảo đủ dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi, bổ sung vitamin, calci, sắt... chống loét, tập phục hồi chức năng hàng ngày.
Sau 70 ngày điều trị, bệnh nhân có thể tự thở qua mở khí quản, tình trạng cải thiện rõ rệt, các xét nghiệm ổn định, thai phát triển trong tử cung bình thường
Đến 3h ngày 15/3, sản phụ đau bụng, xuất hiện cơn co tử cung, âm đạo ra dịch, vỡ ối, được hội chẩn chuyên khoa Sản và chuyển phòng mổ lấy thai. Các bác sĩ đã mổ bắt bé trai nặng 2kg, khóc to, niêm mạc hồng hào, phản xạ sau sinh tốt. Trẻ sau sinh được da kề da với mẹ.
Sau mổ đẻ 3 ngày, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, ăn uống đường tự nhiên, các dấu hiệu thần kinh và lâm sàng ổn định và được rút mở khí quản. Sáng 20/3, với sự hỗ trợ của của các điều dưỡng, bé đã được ti mẹ lần đầu tiên.
Người mẹ được các điều dưỡng hướng dẫn trong lần đầu cho con trai bú (Ảnh: VTV).
Bác sĩ Đỗ Minh Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết khi đón con vào lòng, tinh thần và nét mặt của người mẹ dần thay đổi. Theo ông, tinh thần chính là yếu tố quan trọng quyết định sự phục hồi của bệnh nhân.
Trong quá trình phục hồi chức năng, các bác sĩ động viên chị T. tập vận động thì mới ôm được con. Đã có khoảnh khắc, người mẹ ứa nước mắt vì thương con trai.
Trên mạng xã hội, cộng đồng mạng bày tỏ xúc động và khâm phục nghị lực của chị T. Hai mẹ con đã cùng nhau vượt cửa tử, sẵn sàng cho hành trình mới ở phía trước.
"Là một người mẹ, ngồi đọc từng câu từng chữ mà nổi da gà vì tình mẫu tử thật sự phi thường. Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe", người dùng Ngọc Ánh viết.
"Làm mẹ và khi xảy ra chuyện mới thấy sức mạnh của một người mẹ có thể làm được những điều phi thường. Mình đang chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối gần 6 năm để con có ký ức về mẹ. Hy vọng mình cũng có thể làm được điều kỳ diệu giống như chị để ở bên con thật lâu hơn nữa", tài khoản Thu Bùi tâm sự.