Hà Nội “dậy muộn” trong ngày nghỉ lễ: Thời tiết mát dịu sau cơn mưa đêm, không đi cà phê chill chill thì phí quá

H. Trang, Ảnh: Hạ Linh, thiết kế: Huyền Trang, Theo Đời sống pháp luật 10:20 18/04/2024

Khung cảnh yên bình, vắng lặng của Hà Nội vào ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến người ta bỗng chốc cảm giác như đang trở về sáng mùng một Tết.

Mỗi đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, hẳn là đa số mọi người đã nô nức rủ nhau đi trẩy hội nào là dâng hương ở đền Hùng, lên đường cho những chuyến vi vu thật tưng bừng hoặc chỉ đơn giản là dậy thật sớm loanh quanh dạo phố, tranh thủ vui chơi tận hưởng ngày nghỉ thật trọn vẹn.

Trái lại với vẻ sôi động, nhộn nhịp tại TP.HCM thì dịp lễ Giỗ Tổ năm nay Hà Nội bỗng yên bình đến lạ. Không còn cảnh đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, Hà Nội bắt đầu một ngày mới với vẻ đẹp của sự vắng lặng, rất nên thơ trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ. Những con phố thưa thớt người như Tết Nguyên đán, hàng quán cũng mở cửa muộn hơn.

Đường phố Hà Nội ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không còn cảnh hối hả, tắc đường như thường ngày.

Hàng quán mở cửa muộn, hình ảnh ngỡ như chỉ xảy ra vào những ngày Tết đã được tái hiện vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thời tiết mát mẻ sau cơn mưa đã khiến Thủ đô Hà Nội như được khoác lên một màu áo mới, trở nên sảng khoái và tươi mới. Có thể thấy cơn mưa đêm trước đã làm dịu đi cái nắng gay gắt của những ngày trước đó, thay vào đó là làn gió nhẹ nhàng và bầu không khí trong lành càng thích hợp để ngủ nướng trong ngày nghỉ.

Nhưng cũng chính thời tiết mát lành ấy lại làm cho việc ra ngoài trở nên thú vị hơn bao giờ hết, vậy nên từ sáng sớm cũng có không ít du khách đi dạo ở khu vực phố cổ, còn có bạn trẻ rủ nhau ra đường ngồi cà phê chill chill ngắm phố phường. Tại các quán cà phê có ban công, hay có view trên cao quanh khu Hàm Cá Mập đã rất đông ngồi từ sớm.

Tại khu vực Hồ Tây, phố Thanh Niên cũng nhiều người quyết tâm dậy sớm đi chơi. Quả thực, không phải lúc nào chúng ta mới có được thời gian rảnh rỗi để ngồi ung dung nhâm nhi ly cà phê và tận hưởng khoảnh khắc một Hà Nội thoáng đãng đầy nhẹ nhàng như thế. Tuy nhiên, hiện tại ở Hà Nội mưa đã nặng hạt hơn khiến cho các tuyến đường cũng trở nên vắng vẻ hơn hẳn.

Những ngày tháng 4, Hà Nội bước vào khoảnh khắc nên thơ với những thảm lá vàng tràn ngập khắp các con phố. Dọc các đoạn đường Phan Đình Phùng nối về Hoàng Hoa Thám, những hàng sấu cổ thụ xum xuê lần lượt thay lá. Lá sấu rụng vàng ươm, từng lớp, từng lớp xếp xen kẽ tạo thành thảm vàng trên nhiều con đường Hà Nội tạo nên khung cảnh thơ mộng. Dù hôm nay, trời Hà Nội có hơi mưa một chút thế nhưng vẫn không cản được đam mê sống ảo của các "nàng thơ".

Từng thảm lá vàng trút xuống dưới tán những hàng sấu cổ thụ đẹp lãng mạn đến nao lòng.

Dù có lất phất mưa nhưng thời tiết cũng không ngăn nổi các "nàng thơ" sống ảo.

Vậy đấy, một ngày nghỉ lễ thật đặc biệt thế này cả thành phố như bước vào một bức tranh thu với thời tiết mát mẻ, êm đềm vô cùng. Thay vì nằm nhà ngủ nướng thì rủ nhau hẹn hò cà phê, hay tranh thủ thưởng thức những món ngon nóng hổi trong một ngày mưa lạnh sẽ tuyệt vời biết bao.

Hà Nội “dậy muộn” trong ngày nghỉ lễ: Thời tiết mát dịu sau cơn mưa đêm, không đi cà phê chill chill thì phí quá - Ảnh 8.
https://kenh14.vn/ha-noi-day-muon-trong-ngay-nghi-le-thoi-tiet-mat-diu-sau-con-mua-dem-khong-di-ca-phe-chill-chill-thi-phi-qua-20240418100653741.chn