Gửi 5,2 triệu đồng/tháng để nuôi người lạ, 4 năm sau người đàn ông bỗng có cuộc gặp bất ngờ, nhận được 1 túi lạc vẫn ấm lòng

LƯU LY, Theo ĐỜI SỐNG & PHÁP LUẬT 20:56 01/05/2024

Góa phụ ở Trung Quốc đã vượt hơn 1.000 km để cảm ơn người đã bí mật gửi tiền cho cô mỗi tháng sau khi người chồng của cô không may qua đời.

Người ngư dân qua đời trên biển để lại cho gia đình gồm mẹ, vợ cùng 2 con những khoản nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, cả 4 người đã may mắn vượt qua giai đoạn khó khăn này nhờ sự giúp to lớn đến từ một người lạ mặt.

Với sự giúp đỡ của giới truyền thông ở Chu Sơn, phía đông tỉnh Chiết Giang, Mạnh Thụy (29 tuổi) đã có thể tìm ra người đàn ông hào phóng đã hỗ trợ tài chính cho gia đình cô, giúp cả nhà cô thành công vượt qua được giai đoạn đen tối nhất vào 4 năm trước.

Chồng của Mạnh Thụy bị gặp tai nạn trên biển vào tháng 4 năm 2020 khi anh đang làm việc thuê cho một công ty ở thành phố ven biển Chu Sơn.

Gửi 5,2 triệu đồng/tháng để nuôi người lạ, 4 năm sau người đàn ông bỗng có cuộc gặp bất ngờ, nhận được 1 túi lạc vẫn ấm lòng - Ảnh 1.

Cái chết của chồng là một mất mát đặc biệt to lớn đối với cô, nhất là khi anh ấy là trụ cột duy nhất của gia đình.

Số tiền bồi thường mà người chủ trả sau khi chồng qua đời là hơn 1,1 triệu nhân dân tệ (150.000 USD), nhưng cô đã dùng để trả các khoản nợ cũ của chồng từ nhiều năm trước và việc chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của cha mình.

Nhà của Mạnh Thụy nằm ở một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Hai vợ chồng cô có một con trai và một con gái lần lượt được 8 tuổi và 7 tháng tuổi khi người chồng không may qua đời.

Để trang trải cuộc sống, Mạnh Thụy, trước đây là một người mẹ và một bà nội trợ toàn thời gian, đã bắt buộc phải ra ngoài làm một công việc trong một siêu thị với mức lương chưa đến 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu VNĐ) một tháng.

Sau khi nghe hoàn cảnh của gia đình cô từ một nhân viên xã hội, Vu Tiểu Long, chủ doanh nghiệp công nghệ hàng hải ở Chu San, đã liên lạc với Mạnh Lụy trên WeChat bằng một cái tên anh tự nghĩ ra.

Kể từ đó, anh thường chuyển cho Mạnh Thụy 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 5,2 triệu đồng) và thêm tiền mặt vào các dịp lễ quan trọng như Tết Nguyên đán.

Gửi 5,2 triệu đồng/tháng để nuôi người lạ, 4 năm sau người đàn ông bỗng có cuộc gặp bất ngờ, nhận được 1 túi lạc vẫn ấm lòng - Ảnh 2.

Vào ngày 19/3, Mạnh Thụy, mẹ chồng và cô con gái 4 tuổi đã có buổi gặp mặt với ông Vu tại công ty của anh sau chuyến đi kéo dài 20 giờ bằng xe khách và tàu hỏa.

Họ mang đến cho ông một biểu ngữ cảm ơn bằng lụa có trang trí bằng các ký tự thêu chỉ vàng để cảm ơn sự hào phóng của ông.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Nếu không có sự giúp đỡ của ngài, chúng tôi đã không thể sống được đến bây giờ. Khoản quyên góp hàng tháng của ngài mang lại cho chúng tôi hy vọng", Mạnh Thụy và mẹ chồng cúi đầu trước ông Vu.

"Không phải chuyện gì to tát, đều là chuyện nên làm, xin cô đừng khách sáo", ông Vu trả lời và nhờ nhân viên của mình mua đồ ăn nhẹ cho con gái Mạnh Thụy.

Mạnh Thụy còn đưa cho ông Vu một túi đậu phộng.

"Chúng tôi không có những thứ quý giá để tặng ngài. Những hạt đậu phộng này do chúng tôi trồng. Chúng tôi hy vọng ngài thích chúng," cô nói.

Ngoài gia đình của Mạnh Thụy, ông Vu còn quyên góp cho 5 học sinh khác có hoàn cảnh khó khăn. Ông từ chối tiết lộ thêm thông tin chi tiết ngoài tuyên bố sẽ tài trợ cho gia đình của Mạnh Thụy cho đến khi hai con của cô đủ 18 tuổi.

"Được trực tiếp cảm ơn nhà hảo tâm này là mong muốn trong lòng tôi từ nhiều năm nay và bây giờ điều đó cuối cùng đã thành hiện thực", Mạnh Thụy nức nở nói.

"Tôi sẽ coi ngài Vu như một thành viên trong gia đình. Tôi sẽ giáo dục các con tôi ghi nhớ tấm lòng nhân hậu của ông ấy và sau này chúng noi gương ông, đóng góp thêm nhiều điều tốt đẹp cho xã hội".