Góc khôn vặt: Người đàn ông say xỉn báo cảnh sát mình đã ăn trộm súng để được quá giang miễn phí về nhà

Long.J, Theo Trí Thức Trẻ 12:00 27/08/2018

"Tôi đang đến sở cảnh sát Wajiro. Tôi đã lấy trộm một khẩu súng. Chỉ ngắm bắn vào chân thôi nhớ".

Trên thực tế, cảnh sát Nhật Bản không phải đối mặt với tỷ lệ phạm tội cao như một số quốc gia phát triển khác. Tuy nhiên, đôi khi họ phải đối mặt với những tình huống vô cùng oái oăm, như trường hợp dưới đây chẳng hạn.

Vào khoảng 5h40 chiều ngày 22/8, sở cảnh sát Higashi ở tỉnh Fukuoka đã nhận được "lời đe dọa" từ buồng điện thoại công cộng. Đến mức họ đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống xấu nhất về súng đạn.

"Tôi đang đến sở cảnh sát Wajiro. Tôi đã lấy trộm một khẩu súng. Xin hãy ngắm bắn vào chân thôi", người đàn ông giấu danh tính cho biết trong cuộc gọi.

Góc khôn vặt: Người đàn ông say xỉn báo cảnh sát mình đã ăn trộm súng để được quá giang miễn phí về nhà - Ảnh 1.

Sau cú điện thoại tự thú, cảnh sát vẫn chuẩn bị kỹ càng, thậm chí sẵn sàng nổ súng nếu cần thiết.

Ngay sau đó, 9 nhân viên cảnh sát được vũ trang đổ xô đến buồng điện thoại công cộng. Hóa ra, ở đó có một người đàn ông thất nghiệp đã 68 tuổi, đang say sưa và lẩm bẩm nói chuyện với chính mình.

Và đương nhiên, người đàn ông vẫn bị bắt, sau khi tỉnh táo hơn, ông ta thừa nhận:

"Chẳng có chiếc taxi nào chịu dừng lại đón cả, vì vậy tôi nghĩ cảnh sát sẽ cho quá giang về nhà miễn phí nếu nói rằng mình đã ăn trộm súng..."

Góc khôn vặt: Người đàn ông say xỉn báo cảnh sát mình đã ăn trộm súng để được quá giang miễn phí về nhà - Ảnh 2.

Đã say sưa thì cố gắng gọi taxi hoặc ngồi tàu điện chứ sao lại làm thế...

Sau khi sự việc được phía cảnh sát đăng tải, dân mạng chẳng biết phải làm gì ngoài gửi vô số meme "face-palm" kiểu Nhật Bản.

Mà không, phải là "mega face-palm" mới có thể lột tả hết sự ngao ngán với người đàn ông say rượu:

"Rượu đã khiến chuyến tàu suy nghĩ của ông ta bị say"

"Thà bảo bị lạc có phải tốt hơn không?"

"Tôi chưa bao giờ có trí tưởng tượng phong phú như vậy. Trái tim tôi chắc đã bị cầm tù, cuộc sống này nhàm chán quá"

"Tôi mà là tài xế taxi tôi cũng từ chối mấy gã say sưa này"

Tuyệt đối không được dựng chuyện hoặc dọa dẫm cảnh sát bằng súng ống. Có thể mất mạng như chơi...

Theo Sora News