Góc bối rối: Sao lại có người mặc áo ngược, đeo khẩu trang ngược để troll cả con đường mình đi qua?

Mei June, Theo Helino 16:42 13/04/2018

Nhìn sơ qua ai cũng tưởng người này ngồi ngược, hoá ra là cố tình mặc áo ngược, đeo khẩu trang ngược để troll tất cả mọi người.

Chạy xe máy ngoài đường trong giờ tan tầm đúng là rất căng thẳng. Vừa lái xe rồi lại còn phải quan sát trái phải, trước sau. Qua đường hay đèn xanh mà chậm chân một tẹo thôi thì mệt đấy! Vậy nên, chạy xe ai cũng cố gắng để tập trung tối đa cho đảm bảo an toàn.

Góc bối rối: Sao lại có người mặc áo ngược, đeo khẩu trang ngược để troll cả con đường mình đi qua? - Ảnh 1.

Nhìn cảnh này có bối rối không cơ chứ!

Vậy mà đôi khi cũng gặp phải những trường hợp khiến chúng ta xao nhãng việc lái xe. Như là đang chạy xe mà thấy xe đằng trước mình nom kì dị như trong ảnh này. Nhìn sơ qua thì tưởng lại ai đó "lầy lội" ngồi ngược hẳn người ra đằng sau vì rõ ràng thấy áo sơmi, cà vạt lại còn cả khẩu trang nữa. Nhưng mà, nhìn lại phần vai và tay thì lại có gì đó sai sai. Hoá ra là người này đang muốn "troll cả con đường mình đi qua" bằng cách mặc áo ngược, đeo khẩu trang ngược ra phía sau đầu để mọi người hoa hết cả mắt đấy!

Góc bối rối: Sao lại có người mặc áo ngược, đeo khẩu trang ngược để troll cả con đường mình đi qua? - Ảnh 2.

Mặc áo ngược, đeo cà vạt và khẩu trang ngược ra sau người: "chịu khó" quá đi mất thôi!

Thực sự là bối rối quá đi mất thôi! Ai thấy ảnh này cũng phải xem đi xem lại mất mấy lần mới hiểu chuyện gì đang xảy ra đấy. Đúng là có những người thực sự rảnh lại còn rất chịu khó "đầu tư" chịu mặc hẳn áo ngược ra sau chỉ để troll mọi người!