Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường

Team XH, Theo Trí Thức Trẻ 15:00 20/08/2019

Chiều 20/8, cơn mưa lớn trắng trời cùng những tảng mây đen vây kín bầu trời Hà Nội, nhiều ô tô phải bật đèn để di chuyển.

Khoảng 14h30' chiều ngày 20/8, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khu vực nội thành Hà Nội. Đặc biệt, bầu trời Hà Nội bị những tảng mây đen vây kín khiến quang cảnh tối đen, ô tô phải bật đèn để di chuyển. 

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 1.

Mây đen giăng kín bầu trời Hà Nội chiều 20/8. Ảnh: FB

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 2.

Hình ảnh khu vực phố Văn Cao tối đen ngay giữa chiều khiến nhiều người ngạc nhiên

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 3.

Khu vực quận Thanh Xuân mây đen giăng kín lối

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 4.

Từng đám mây lớn vần vũ trên bầu trời khu vực đường Trần Duy Hưng

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 5.

Bầu trời khu vực Lotte Liễu Giai cũng sầm sì, chuẩn bị đón chờ cơn mưa nặng hạt ập đến

Cơn mưa trắng trời khiến một số tuyến phố bắt đầu xảy ra tình trạng ngập úng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Một số người không thể di chuyển phải đứng trú mưa bên đường.

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 6.

Cả bầu trời tối đen, ô tô phải bật đèn để di chuyển. Ảnh: Long Quyền

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 7.

Ảnh: Long Quyền

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 8.

Đường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm bầu trời tối đen dù mới hơn 14h chiều. Ảnh: Long Quyền

Bên cạnh đó, theo dự báo từ Trung tâm dự báo khi tượng thủy văn quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết phát hiện thấy vùng mây đối lưu trên khu vực Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương đang phát triển và mở rộng, có khả năng gây mưa dông cho khu vực các huyện Mê Linh, Sóc Sơn, Phúc Thọ, Đông Anh, Gia Lâm, Sơn Tây, Ba Vì của Hà Nội. Ngoài ra vùng mây đối lưu ở phía nam có xu hướng mở rộng lên phía bắc, ảnh hưởng đến các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức.

Trong khoảng 5-10 phút tới, mây đối lưu có khả năng mở rộng, gây mưa rào và dông cho khu vực nói trên và các quận: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai và sau đó có thể tiếp tục mở rộng ra các quận khác thuộc thành phố Hà Nội. Trong cơn mưa dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh.

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 9.

Nhiều cửa hàng trên các tuyến phố đã phải bật đèn điện bên ngoài cửa hàng để chiếu sáng

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 10.
Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 11.

Hàng loạt phương tiện phải bật đèn để di chuyển trên phố Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: Minh Nhân

Nhiều người dân hối hả di chuyển trong cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 13.

Rất nhiều phương tiện cùng người dân đứng trú mưa dưới gầm cầu vượt. Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 14.

Khu vực đường Lý Thường Kiệt cũng xảy ra mưa lớn. Ảnh: Phương Thảo

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 15.

Hầu hết ôtô lưu thông trên đường phố phải bật đèn để di chuyển. Ảnh: Phương Thảo

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 16.

Một người phụ nữ bán hàng rong trùm áo mưa hối hả sang đường giữa cơn mưa nặng hạt. Ảnh: Phương Thảo

Cơn mưa nặng hạt bất ngờ ập đến khiến nhiều người không kịp trở tay, quyết định đội mưa chạy xe máy về nhà. Ảnh: Phương Thảo

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 18.

Cơn mưa rào nặng hạt khiến khu vực ven hồ Gươm vắng vẻ hơn thường ngày. Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 19.

Nhiều người dân ngồi nép mình trú mưa bên trong cây ATM . Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 20.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ, và tài xế xích lô tập trung cạnh sảnh tòa nhà trú mưa. Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 21.

Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 22.

Một vài nhân viên công ty thoát nước cũng đã túc trực những khu vực có nguy cơ bị ngập. Ảnh: Minh Nhân

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 23.

Sau cơn mưa nặng hạt, bầu trời Hà Nội đã quang đãng hơn. Nhiều em nhỏ được người lớn mặc áo mưa vui vẻ đi bộ trên phố. Ảnh: Minh Nhân

Riêng đường Lê Thái Tổ đoạn ngay sát hồ Gươm bị ngập úng, công nhân thoát nước đang làm việc

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 25.

Đường Cương Kiên, đoạn chân cầu vượt Mễ Trì, mưa đã giảm bắt đầu xảy ra tình trạng ngập lụt nặng

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 26.
Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 27.

Nhiều đoạn ngập sâu khoảng 30 - 50 cm

Giữa ban ngày mà Hà Nội bỗng tối đen như mực, người dân phải bật đèn di chuyển trên đường - Ảnh 28.

Tuyến đường bị ngập khiến việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày