Giới thiệu đến bạn cảnh giới catwalk mới: lộn đầu lộn cổ, chổng ngược vác xác nhìn đã thấy mệt
Giữa Paris hoa lệ, các cô model thường sải bước sang chảnh chất phát ngất, nay lại phải bê vác nhau trong các tư thế máu dồn lên não không thể hiểu nổi.
- Món đồ “đi lạc” này đã phá hỏng cả set đồ của Hoa hậu Catriona Gray tại Tuần lễ thời trang New York
- Mặc dân tình cứ nhè vào ngoại hình mà bỉ bai, giới tạp chí lại khẳng định: "Celine Dion là Nữ hoàng của Paris Fashion Week!"
- Top BST đỉnh nhất Paris Fashion Week do Vogue Mỹ chọn: Chanel vẫn an tọa, Gucci và Dior thì mất hút
Người ta nói sự sáng tạo của con người là vô biên, nhưng "cái điên" bên trong những bộ óc sáng tạo cũng xin là không có giới hạn.
Năm 2019 rồi, nếu bạn đang theo dõi các buổi diễn thời trang mà chỉ nhìn vào những bộ trang phục được biến hoá kết hợp đầy màu sắc hình dáng theo những thiết kế mới, người mẫu là phải mình hạc xương mai mặt góc cạnh mới mặc đồ tôn dáng hay phải bước đi một cách thong thả chậm rãi mới là xuất thần thì xin là bạn ơi, bạn đi chậm thời đại quá rồi!
Từ năm 2015, người ta đã đi catwalk phải ôm bế, vác xác, lộn vó chổng ngược đến nỗi người xem phải thấy máu dồn lên não mệt thay cho model trên sàn diễn thế này này. Không biết các NTK muốn quảng bá thời trang dành cho các Cascadeur đóng phim hành động hay gì mà cho ra buổi diễn không khác gì buổi rèn luyện hao tổn sức lực như thế. Bộ ảnh cũ được cư dân mạng "đào lại" và nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ nhân dịp khắp nơi tứ phương tề tựu hướng về Paris Fashion Week.
Lưu ý: Cấm bắt chước dưới mọi hình thức.
"Chị chị bám vào tay em với không em ngã mất, em không nhìn thấy gì..."
"Yên tâm, có chị giữ chặt em rồi! Không chết được."

Đây là show diễn thời trang, xin nhắc lại, họ đang diễn thời trang tại Paris Fashion Week!
Chứ không phải khoá học vác xác đâu.

Bằng tất cả sức lực chị có, để bám víu được trên người em.

Xin một tràng pháo tay dành cho cả người làm cột lẫn người đánh đu. Nhìn thôi mà khán giả đã cảm thấy hơi mệt.

"Nhanh nhanh nào, cố ráng chịu thêm chút nữa sắp hết đường băng rồi"

Tôi tự hỏi, không biết các cô gái này nghĩ gì khi đi catwalk trong tư thế này nhỉ?

"Trông tui có muốn đi catwalk không, thả tui xuống!!"
