Gió mùa về rồi, tranh thủ đi ăn hết mấy thứ này đi kẻo lạnh bây giờ!

Mino, Theo Trí Thức Trẻ 16:02 18/11/2017

Những ngày chuyển mùa sáng nắng, tối lạnh làm người ta thật dễ khát nước. Hãy cùng bạn bè đi giải khát với list đồ ăn dưới đây nhé!

Dù trời có mát mẻ hơn nhưng gió làm không khí khô và cổ họng cũng khô héo theo.

Tranh thủ những ngày này thì nên thử ngay các món ăn ngày chuyển mùa trong list đồ ăn sau bạn nhé!

1. Thạch cốt dừa Phương Mai

Gió mùa về rồi, tranh thủ đi ăn hết mấy thứ này đi kẻo lạnh bây giờ! - Ảnh 1.

@vunhathoa

Nằm trong con ngõ nhỏ và khá khuất trên phố Phương Mai, hàng ăn vặt lâu đời này luôn tấp nập, không ngớt khách.

Ở đây có đầy đủ các món ăn vặt quen thuộc như thịt xiên nướng, nem chua rán, khoai tây lắc, xúc xích nướng... Nhưng nổi bật nhất chắc chính là món thạch rau câu cốt dừa, ăn cực thanh và mát mà chỉ có 5k/cốc thôi. Bình thường, bạn chỉ cần ăn 2 cốc thôi là đã đủ no lắm rồi.

Thạch ở đây là dạng thạch đặc nhưng không hề bị cứng tí nào, khi phục vụ được rưới thêm một lớp cốt dừa ăn kèm. Bạn có thể dầm thạch nhỏ ra để trộn với cốt dừa hoặc xúc từng miếng thạch cùng cốt dừa.

Vị thạch ở đây không bị ngọt, rất thanh và mát. Cốt dừa thơm ngậy, chính là một điểm nhấn hoàn hảo cho món thạch rau câu này.

Nguồn: Instagram

Thạch rau câu cốt dừa Phương Mai

Địa chỉ: Ngõ 135 Phương Mai, Hà Nôi

Giờ mở cửa: 9h30 - 21h30

Giá tiền: 5k/cốc

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy thế nào về thạch rau câu cốt dừa?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.



2. Sữa chua thạch lá nếp

Gió mùa về rồi, tranh thủ đi ăn hết mấy thứ này đi kẻo lạnh bây giờ! - Ảnh 6.

@tukj99

Nổi lên như một cơn bão càn quét mạng xã hội Instagram suốt thời gian qua và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, món thạch sữa chua lá nếp chính là một lựa chọn hoàn hảo cho những ngày chuyển mùa như thế này.

Nằm trên một trong những con phố đông đúc nhất của Hà Nội, hàng cafe Huyền Vi - nơi sáng tạo ra món này luôn tấp nập khách từ sáng đến tận tối muộn.

Thạch lá nếp thơm mềm, xanh mát ăn cùng sữa chua, nước cốt dừa và thêm chút sữa đặc. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lại cực kì được yêu thích. Ngày háo nước mà có cốc sữa chua mát lạnh, ngọt dịu và thơm mùi thạch lá nếp thì không còn gì tuyệt vời hơn.

Nguồn: Instagram

Sau này, do đông khách quá, cửa hàng có thêm một số loại topping khác cho khách lựa chọn như chân trâu dừa nhà làm, hoa quả, nếp cẩm, thạch phô mai...

@ppanh

Sữa chua thạch lá nếp

Địa chỉ: Cafe Huyền Vi - 5B Đinh Liệt, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8h00 - 23h00

Giá tiền: 18k - 25k (giá thay đổi tuỳ theo sự lựa chọn của topping)

Thăm dò ý kiến

Bạn đã ăn thử sữa chua thạch lá nếp chưa? Bạn thấy thế nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


3. Chè caramen Nguyễn Công Trứ

Gió mùa về rồi, tranh thủ đi ăn hết mấy thứ này đi kẻo lạnh bây giờ! - Ảnh 13.

@tutae

Chợ Nguyễn Công Trứ nổi tiếng với nhiều hàng ăn ngon, ngoài món bánh giò trứ danh thì không thể không kể đến món chè caramen nổi tiếng. 

Hàng nằm trong chợ Nguyễn Công Trứ. Từ cổng chợ, bạn hãy đi sâu vào phía trong chợ khoảng 200m rồi đi vào sân khu tập thể phía bên tay trái nhé.

Caramen ở đây mềm mịn, thơm ngậy mùi trứng sữa. Một bát chè dù chỉ 15k mà cực đầy đặn. Chè gồm caramen, đủ các loại thạch, trân châu, rưới thêm chút nước cốt dừa, vài giọt cà phê cho dậy mùi. Ăn một miếng vào đảm bảo mát rượi cả người!

Nguồn: Internet

Chè caramen chợ Nguyễn Công Trứ

Địa chỉ: 37H2 Tập thể Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

Giờ mở cửa: 8h00 - 22h00

Giá tiền: 15k/bát

Thăm dò ý kiến

Bạn đã thử món chè caramen này chưa?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.


4. Hoa quả dầm Hàng Mành

Gió mùa về rồi, tranh thủ đi ăn hết mấy thứ này đi kẻo lạnh bây giờ! - Ảnh 18.

@kimngann97

Có rất nhiều nơi bán hoa quả dầm quanh Hà Nội, có nơi bán kèm thạch, có nơi bán kèm các loại chân trâu. Nhưng nếu bạn là một fan chân chính của hoa quả dầm và chỉ hoa quả dầm mà thôi thì hãy ghé phố Hàng Mành để thưởng thức bát hoa quả dầm ngọt lịm, đầy ắp hoa quả nhé.

Cửa hàng có tên là Sinh tố Hồng, chuyên các món liên quan đến hoa quả. Cô bán hàng đã được chục năm. Trước đây, cô bán ở Hàng Chỉ nhưng cách đây vài năm cô đã chuyển về phố Hàng Mành, điều này không phải ai cũng biết.

Ở đây có đầy đủ tất cả các đầu hoa quả theo mùa, tha hồ cho bạn lựa chọn: Bơ, mãng cầu, mít, hồng xiêm, dưa hấu, xoài, nhãn, dưa vàng, dâu tây và đặc biệt còn có cả sầu riêng nữa đó.

Nguồn: Instagram

Tất nhiên là một bát đầy ắp hoa quả thế này nên giá tiền cũng nhỉnh hơn các hàng khác kha khá, tất cả là tuỳ theo những loại hoa quả bạn lựa chọn, trong đó đắt nhất chính là sầu riêng. Với lượng khách đông nườm nượp mỗi tối thì chắc rằng đây là một mức giá đáng với chất lượng, xứng đáng để thử phải không nào bạn?

Hoa quả dầm Hàng Mành

Địa chỉ: Sinh tố Hồng - 39 Hàng Mành, Hà Nội

Giờ mở cửa: 13h00 - 23h00

Giá tiền: 35k - 70k/bát

Thăm dò ý kiến

Bạn đã thử hoa quả dầm ở Hàng Mành chưa?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bản đồ ăn là một mảnh đất rất mới, nơi dành cho bất cứ ai muốn tìm hiểu về các địa điểm ăn uống, các món ăn ngon, từ chuyện ăn gì, ở đâu, cho tới cách ăn như thế nào...

Hãy chia sẻ các địa điểm ăn uống hay ho mà bạn biết về địa chỉ quanxa@kenh14.vn ngay nhé!