Gieo mầm yêu thương an lành giữa mùa dịch

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 04/08/2021

Không phải ngẫu nhiên mà nhiều năm qua, Việt Nam luôn nằm trong top đầu những nước có chỉ số lạc quan cao nhất thế giới. Giữa giai đoạn khó khăn bởi đại dịch Covid-19, ở bất cứ nơi nào trên đất nước ta cũng có thể bắt gặp những câu chuyện ấm lòng mang tinh thần lạc quan, nhân ái và nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Giá trị tình thương, như mầm lộc an lành giữa "tâm bão"

Ngày thường, ta vẫn hay nói với nhau "Sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn". Covid-19 khiến nhiều hoạt động ngưng trệ, chính lúc này, ta lắng lại một chút, quay vào với thế giới nội tại của bản thân, dành nhiều thời gian bên tổ ấm của mình hơn. Với những gia đình có người công tác trong các lực lượng chức năng và ngành y tế, thì bao nhiêu ngày Covid-19 lại là bấy nhiêu ngày cả nhà chỉ được gặp nhau qua màn hình điện thoại. Cha mẹ dằn lòng nỗi nhớ nhà, thương con để tập trung chiến đấu chống dịch. Phía trước họ là bệnh nhân, sau lưng họ, gia đình vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, là động lực vượt lên những đêm thiếu ngủ, hay áo ướt đẫm mồ hôi chạy đua từng giờ với Covid-19.

Là thành phố sôi động nhất cả nước, chẳng ai ngờ Sài Gòn phải trải qua những ngày giữa năm mà đường xá vắng vẻ như "như 30 Tết", chỉ còn những hàng dài người dân mua nhu yếu phẩm trước các siêu thị, nhà thuốc. Khi ấy, ta lại thấy chị hàng xóm tặng người trong khu phố mấy mớ rau, ít củ quả ở quê mới gửi lên, bởi "của ít lòng nhiều", cùng là những người xa xứ mưu sinh, một chút cũng là tấm lòng giữa lúc thời dịch bệnh. Trên khắp nẻo đường thành phố, xe chở lương thực, thực phẩm vẫn tỏa đến những khu vực phong tỏa bên kia rào chắn hay nơi gặp khó khăn, đưa hàng trăm suất cơm do những tổ chức, cá nhân thiện nguyện dậy từ tờ mờ sáng chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng để kịp gửi đi mỗi bữa.

Theo cách tự nhiên nhất, những câu chuyện đẹp về lòng tốt như mầm lộc an lành nảy nở giữa "tâm bão" được kể lại bằng nhiều hình thức khác nhau trên mạng xã hội, chạm đến trái tim bao người. Được biết đến với tên gọi "chàng trai vẽ thơ", họa sĩ - nhà thơ trẻ Lai Thượng Hưng là một trong những người thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện ấm áp, nhân văn mùa dịch, để lòng tốt được lan tỏa và nhân lên rộng khắp trong cộng đồng.

Gieo mầm yêu thương an lành giữa mùa dịch - Ảnh 1.

Mới đây, từ câu chuyện 1 triệu hộp sữa được Vinasoy trao tặng đến lực lượng tuyến đầu chống dịch cùng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại từng khu vực cách ly và các tổ chức thiện nguyện khắp 12 tỉnh thành, tác giả đã sáng tác nên bộ tranh thơ qua góc nhìn của một "hạt đậu nành" nhỏ bé. Hành trình hạt đậu đi từ nhà máy để trở thành những hộp sữa thơm ngon, dinh dưỡng gửi đến các y bác sĩ tuyến đầu, đến chú bộ đội, và những người yếu thế như cụ già, em bé - chính là hành trình "ươm mầm" niềm hạnh phúc an lành, "được vì nhau, được chung lòng góp sức".

Gieo mầm yêu thương an lành giữa mùa dịch - Ảnh 2.

Cứ thế, tình cảm con người dành cho nhau không chỉ còn là tình thân giữa những người quen biết, có quan hệ họ hàng, mà đã trở thành tình thương giữa bao người xa lạ có tên gọi chung - hai tiếng "đồng bào" thân thương. Đó là khi ta vượt lên lợi ích trước mắt của bản thân để giúp đỡ những người kém may mắn hơn ở quanh mình.

Giá trị sức khỏe - tài sản vô giá của con người

Qua những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, mỗi người đều cảm nhận được rủi ro vô thường lúc nào cũng có thể xảy đến, tình cảm gia đình, tình thương giữa người với người là điều quý giá không gì đong đếm được, và sức khỏe quan trọng ra sao trong cuộc sống. Cách đây hai năm, chẳng ai ngờ tới cảnh có ngày mình bị "cầm chân" trong bốn bức tường nhà suốt vài tuần. Thế rồi Covid-19 ập đến, ta nhận ra những cuộc tụ tập, ăn uống ngoài phố xá không cần thiết phải nhiều đến thế.

Trở lại với bộ tranh, hạnh phúc đơn giản là "được tiếp thêm nguồn dinh dưỡng mỗi ngày", cùng người thân nấu bữa ăn sum vầy, cùng tập luyện nâng cao sức khỏe tại nhà. Một người khỏe là cả nhà khỏe, cộng đồng khỏe.

Gieo mầm yêu thương an lành giữa mùa dịch - Ảnh 3.

Khi chưa có sự xuất hiện của đại dịch, khẩu trang chỉ dùng để chống bụi, che nắng. Giờ đây, khẩu trang là bắt buộc nơi công cộng, một phần của thông điệp 5K và cũng trở thành thói quen không thể thiếu khi ra đường. Trong tình thế buộc phải xác định chống "giặc Covid-19" là cuộc chiến dài hơi, một lối sống lành mạnh đủ chất, giữ tinh thần lạc quan, linh hoạt thích ứng để chung sống an toàn với đại dịch là những hành động nhỏ, ý nghĩa lớn.

Gieo mầm yêu thương an lành giữa mùa dịch - Ảnh 4.

Không thể phủ nhận làn sóng Covid-19 liên tục bùng phát đã khiến cuộc sống của người người, nhà nhà bị xáo trộn. Những ngày này, ai cũng mang trong mình ước mơ chung: một sáng thức dậy không còn nghe báo đài cập nhật thêm ca dương tính nào, được ra đường, đi học, đi làm, gặp bạn bè, người thân mà lòng không phải nơm nớp khi thấy đâu đó những rào chắn phong tỏa đang dựng lên.

Dẫu vậy, chính thứ virus đã "khuấy đảo" cả thế giới trong hai năm qua lại giúp ta nhận ra nhiều giá trị tích cực, đáng trân trọng. Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau nếu mỗi người cùng biết ơn những hi sinh thầm lặng của bao "chiến sĩ" đang ngày đêm đấu tranh với dịch bệnh giữa đời thường, cùng trao yêu thương bằng những hành động sẻ chia, hay đơn giản là giữ ý thức tốt, chấp hành quy định phòng chống dịch để bảo vệ chính mình và những người xung quanh.