Giây phút nghẹn lòng người lính cứu hộ Syria bật khóc nức nở khi cứu bé gái khỏi đống đổ nát sau không kích

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 23:12 30/09/2016

Trong khoảnh khắc sự sống chỉ tính bằng phút chứ không phải hàng giờ, người lính cứu hộ Syria đã bật khóc khi đưa thành công em bé 1 tháng tuổi ra khỏi đống đổ nát.

Trước tin tức dồn dập về những cuộc không kích, những vụ tấn công tại nhiều thành phố Syria, người ta lại thấy nghẹn ngào, buồn thương cho thân phận những đứa trẻ không may phải sinh ra trong thời chiến, tại đất nước Syria đầy bom đạn và khói lửa. 

Khi hình ảnh cậu bé Omran ngồi trên xe cứu thương với cơ thể phủ đầy cát và máu vẫn chưa vơi trong lòng mọi người thì mới đây, cả thế giới lại đau xót khi chứng kiến khoảnh khắc một em bé chỉ mới 1 tháng tuổi được cứu ra khỏi tòa nhà đổ nát tại thành phố Idlib sau một đợt không kích. Cơ thể em cũng lấm lem những vết bẩn và vết thương rỉ máu. 

 Nhân viên cứu hộ ôm bé gái một tháng tuổi và khóc nức nở. 

Không một tiếng khóc, cử động hay thậm chí là mấp máy môi, những người lính cứu hộ Syria đang cầu nguyện và chăm sóc để mong em được sống sót.

Và trên xe cứu thương lúc đó, một nhân viên cứu hộ thuộc lực lượng phòng vệ dân sự Syria (còn được gọi là White Helmets) đã ôm chặt bé gái 1 tháng tuổi và khóc nức nở. Cả đến khi những bác sỹ và nhân viên y tế lau các vết thương trên cơ thể cô bé, người đàn ông đó vẫn ôm em trong lòng và nước mắt không ngừng rơi.

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng, nhiều người xem cũng không cầm được nước mắt trước cảnh tượng buồn thương mà nghiệt ngã như vậy. Chiến tranh cứ dần cướp đi sinh mạng của từng em nhỏ, thậm chí một đứa bé còn chưa được bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia nhưng đã hiểu nỗi đau là gì.

Giây phút nghẹn lòng người lính cứu hộ Syria bật khóc nức nở khi cứu bé gái khỏi đống đổ nát sau không kích - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hộ bên cơ thể đầy bụi bẩn và máu của bé gái 1 tháng tuổi.

Giọt nước mắt của người lính cứu hộ đó như tiếng lòng của bao người dân trên khắp hành tinh. Họ cũng chỉ biết buồn bã, khóc thương cho những đứa trẻ Syria mà không biết bao giờ chiến tranh mới chấm dứt.

Chia sẻ với mọi người sau đó, anh cho biết mình đã khóc vì không thể ngờ rằng, sau 4 tiếng bị chôn vùi trong đống đổ nát, bé gái 1 tháng tuổi kia vẫn sống sót. Đó như một phép màu thực sự khi có thể ba mẹ hay họ hàng em đã qua đời vì những cuộc không kích như vậy. 

Có lẽ, người ta vẫn tin vào những điều kỳ diệu có thể xảy ra giữa sự tàn khốc của chiến tranh, sự hiện sinh của sự sống như bé gái 1 tháng tuổi hay em bé 5 tuổi Omran. Nhưng nếu không có hành động mạnh mẽ hơn từ các nước liên quan, nỗi đau vẫn sẽ mãi dài hơn và dai dẳng hơn những kỳ tích của sự sống khi số trẻ em thiệt mạng vì chiến tranh vẫn tăng lên mỗi ngày...

Giây phút nghẹn lòng người lính cứu hộ Syria bật khóc nức nở khi cứu bé gái khỏi đống đổ nát sau không kích - Ảnh 3.

Không ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đau đớn mang theo nỗi buồn của chiến tranh.