Giấu hơn 100 động vật hoang dã còn sống vào vali để buôn lậu qua sân bay

Minh Thu, Theo Infonet 09:46 30/06/2022

Hai người phụ nữ bị nhân viên sân bay Thái Lan bắt giữ vì giấu hơn 100 động vật hoang dã còn sống vào vali để buôn lậu.

Hai người phụ nữ Ấn Độ đã bị bắt giữ tại một sân bay của Thái Lan vì buôn lậu hơn 100 động vật hoang dã còn sống bao gồm tatu, nhím và rắn.

Thái Lan lâu nay được biết tới là trung tâm trung chuyển chính của những đối tượng buôn lậu động vật hoang dã sang một số nước trong đó có Trung Quốc để làm nguyên liệu chế biến các phương thuốc truyền thống.

Số lượng lớn động vật hoang dã bị buôn lậu được phát hiện khi chiếc máy quét X-quang tại Sân bay Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok soi vali của hai nữ hành khách là Nithya Raja (38 tuổi) và Zakia Sulthana (24 tuổi). Sự việc xảy ra vào đêm ngày 26/6. Hai nữ hành khách đang trên hành trình di chuyển tới thành phố Chennai của Ấn Độ.

Tuy nhiên, tới ngày 28/6, các quan chức bảo vệ động vật hoang dã Thái Lan mới thông báo về sự việc.

"Những vụ việc như thế này đã xảy ra nhiều lần, bởi các loài động vật nằm trong vali có giá đắt đỏ ở Ấn Độ", ông Sathon Konggoen, người đứng đầu Văn phòng Giám sát Động vật hoang dã ở Sân bay Suvarnabhumi nói.

Theo ông Konggoen, giá trị của số hàng buôn lậu này có thể lên tới 200.000 bath (5.600 USD).

Trong quá trình lục soát những chiếc vali hành lý của 2 nữ công dân Ấn Độ, lực lượng chức năng ở sân bay Thái Lan tìm thấy 2 con tatu, 2 con nhím, 20 con rắn, 35 con rùa và 50 con tắc kè hoa.

Ngoài ra, 2 con cự đà đã chết cũng được bỏ trong vali, và các loài bò sát đã rơi vào trạng thái bị mất nước.

Hai nữ công dân Ấn Độ hiện đối mặt với cáo buộc vi phạm Luật Bảo vệ và Bảo tồn Động vật hoang dã, Luật Kiểm dịch động vật và Luật Hải quan.