Mới đây, một vụ cướp đã xảy ra tại Thái Lan nhưng cái kết của nó khiến cho nhiều người không nhịn được cười. Một số netizen đã nhận xét "Ông trời có mắt" khi cho kẻ bất lương này rơi vào tình huống éo le đến vậy.
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc mới xảy ra vào khoảng 2 rưỡi chiều ngày 12/5 vừa qua ở tỉnh Udon Thani của Thái Lan. Theo đó, một người bán mì ở đây đã bị một kẻ lạ mặt dùng súng khống chế và lấy đi 700 baht (tương đương khoảng 560.000 VNĐ). Tên cướp sau đó đã dùng xe máy để chạy trốn.
Bà Udomlak Boonsuk, người bán mì 69 tuổi, kể lại rằng khi bà đang ăn ngô trong cửa hàng, tên cướp đã đỗ xe máy bên ngoài, hỏi về thực đơn và gọi mì ăn liền. Bất ngờ, tên cướp đã tiếp cận bà, giơ súng ra và giật lấy tạp dề của bà, trong đó có 700 baht (20 đô la Mỹ), trước khi bỏ chạy.
Ban đầu bà rất sợ hãi nhưng vẫn cố kéo chiếc tạp dề lại, dẫn đến một cuộc vật lộn khiến bà bị ngã. Sau khi tên cướp bỏ chạy, bà đã hô hoán lên để mong người dân hỗ trợ bắt cướp.
Chủ tiệm mì đang kể lại câu chuyện bị tên cướp giật mất số tiền 700 baht.
Anuwat Sree-in, một cựu quân nhân 23 tuổi, đang giặt đồ thì nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Udomlak. Anh nhìn thấy nghi phạm bỏ chạy và quyết định đuổi theo. Mặc dù tên cướp vung súng để ngăn cản truy đuổi, Anuwat vẫn tiếp tục giữ khoảng cách cho đến khi xe máy của nghi phạm hết xăng tại ngã tư khu công nghiệp.
Anuwat tự tin tiếp cận nghi phạm, đối chất với hắn về vụ cướp. Với sự có mặt của những người khác, họ đã khống chế được nghi phạm và liên lạc với cảnh sát.
Khẩu súng của nghi phạm là súng giả.
Nghi phạm sau đó được xác định danh tính là Nontawat Chanachai, 23 tuổi. Nontawat, có biệt danh là Oat, đã bị bắt giữ cùng với chiếc xe máy và số tiền đánh cắp. Khẩu súng của hắn cũng được xác định là súng giả. Sau đó, nghi phạm đã được giao cho Đại tá cảnh sát Janewat Vityarot Chottrakool, phó thanh tra tại Đồn cảnh sát Non Sung.
Trong quá trình thẩm vấn, Nontawat thừa nhận đã đi khắp làng hai lần để tìm nạn nhân. Hắn chọn quán mì vì chủ quán ở một mình và sử dụng một khẩu súng đồ chơi mua ở chợ làm vũ khí. Cảnh sát buộc tội Nontawat về tội trộm cướp.
Hắn thú nhận rằng nợ nần cờ bạc đã khiến hắn phạm tội. Hiện hắn đang mắc nợ hàng chục nghìn baht. Nghi phạm tỏ ra hối hận, nói rằng cha mẹ hắn không biết về hành động của mình. Cha của Nontawat mô tả hắn là một người siêng năng, thường giúp đỡ cha mẹ các công việc gia đình. Ông chia sẻ không biết về chứng nghiện cờ bạc của con trai, nói thêm rằng họ không thường xuyên liên lạc kể từ khi Nontawat lập gia đình và có một đứa con một tháng tuổi.
(Theo The Thaiger)