Vào ngày 3/7, một giáo viên tiểu học Hàn Quốc viết rằng cô đã quá tải trước sự điên cuồng của công việc đến mức "muốn buông bỏ". Hai tuần sau, đồng nghiệp phát hiện cô giáo 23 tuổi này tử vong trong tủ đựng đồ lớp học. Cô đã tự kết liễu cuộc đời mình.
Đại diện Bộ GD-ĐT cho rằng, với yêu cầu giảng dạy, cung cấp các kiến thức cơ bản và nền tảng, việc quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải có trình độ thạc sĩ là không cần thiết.
Trong 3 năm, TPHCM có hơn 2.700 giáo viên tiểu học rời khỏi ngành, trong đó, một phần do dịch bệnh gây ra ảnh hưởng nặng nề đến đội ngũ, phần khác rời khỏi ngành giáo dục vì đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ (1.181 người) và nghỉ việc là 1.233 người.
Cô giáo Trần Thị Hồng Huy dù mới học vẽ tranh bảng song cũng khiến học sinh phải trầm trồ. Khi cô vẽ, các em tò mò đứng xem, vừa khen, vừa hỏi chuyện hài hước.
Gần năm học mới, nhiều địa phương vẫn đang loay hoay với bài toán thiếu giáo viên. Thậm chí, tại một số địa phương còn có đến hàng trăm giáo viên nghỉ việc, khiến tình trạng thiếu hụt giáo viên càng thêm trầm trọng.
"Nếu bạn giận dữ vì con chưa làm đúng kì vọng của bạn, lúc này, nguyên nhân thực sự là kì vọng của bạn. Hãy giảm bớt kì vọng xuống", cô Ngọc Anh chia sẻ.