Trốn tìm là trò chơi đã gắn liền với tuổi thơ của mỗi người. Thế nhưng, giờ đây, trò chơi tưởng chừng như đơn giản ấy lại trở thành bộ môn thi đấu mang tầm cỡ quốc tế. Thậm chí, người ta còn dự định tổ chức giải Vô địch Trốn tìm Thế giới (Hide and Seek World Championship) tại Consonno, một thị trấn bị bỏ hoang tại phía Bắc nước Ý.
Nghe có vẻ đùa nhưng thế giới còn tổ chức hẳn một giải đấu nhằm tìm ra người chơi trốn tìm giỏi nhất.
Nascondino là tên gọi ngắn gọn của Vô địch Trốn tìm Thế giới. Đây là giải đấu được tổ chức thường niên ở Ý. Trải qua 6 năm, hiện giải đấu này đang được rất nhiều người quan tâm và ủng hộ. Ban đầu, chỉ có 15 đội đăng ký tham gia nhưng tới nay, 320 thí sinh chia đều vào 64 đội đã chuẩn bị tư trang, sẵn sàng thi đấu.
Theo thông lệ, tất cả các thí sinh sẽ phải vào rừng để chiến đấu trong 2 ngày hoặc lâu hơn cho tới khi ban tổ chức tìm được người chiến thắng. Để tăng thử thách, họ còn bày ra các bẫy để gây khó khăn cho các đội.
Chia sẻ với giới báo chí, ông Giorgio Moratti, đại diện ban tổ chức cho biết, để tăng thêm phần hấp dẫn cho cuộc thi năm nay, họ đã chọn một thị trấn bị bỏ hoang. Không chỉ được biết đến bởi cảnh quan hút hồn, nơi đây còn nổi tiếng với nhiều câu chuyện ma mị gây hiếu kỳ. Theo dự kiến, giải Nascondino sẽ được tổ chức vào ngày 3 và 4/9 tới đây.
Đây là năm thứ 6 giải đấu này được tổ chức.
So với thời điểm ban đầu, hiện tại, số lượng thí sinh đăng ký tham dự đã tăng lên rất nhiều.
Đặc biệt, giải đấu năm nay sẽ được tổ chức ở một ngôi làng bị bỏ hoang.
(Nguồn: PSFK)