Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc

Minh Hồng, Theo Đời sống Pháp luật 09:01 01/03/2025
Chia sẻ

Những ồn ào xung quanh cái chết của Từ Hy Viên vẫn chưa thể dừng lại tại đây.

Từ Hy Viên qua đời từ ngày 2/2, đến nay là đã gần 1 tháng. Tuy nhiên, tên tuổi cô vẫn chiếm sóng truyền thông vì drama từ những người xung quanh cô. Từ chuyện thừa kế, an táng... những đồn đoán, drama không ngừng bủa vây gia đình nữ diễn viên. Nhìn tình huống này, nhiều khán giả không khỏi cảm thán: "Từ Hy Viên khó lòng mà an nghỉ!".

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 1.

Drama thừa kế đầy "plot twist"

Sau khi Từ Hy Viên qua đời, người thụ hưởng tài sản của cô trở thành chủ đề nóng được cả xứ tỷ dân quan tâm. Ngoài chồng hiện tại DJ Koo và 2 con, cuộc chiến phân chia khối tài sản khổng lồ 30 triệu USD (trên 761 tỷ đồng) của minh tinh Vườn Sao Băng còn liên quan đến mẹ ruột là bà Hoàng Xuân Mai, em gái Từ Hy Đệ và chồng cũ Uông Tiểu Phi - mẹ ruột Trương Lan.

Vào ngày 13/2, cuộc chiến giành quyền thừa kế nói trên được cho là đã chính thức bắt đầu khi mẹ Từ Hy Viên gửi lời tuyên chiến đến con rể cũ Uông Tiểu Phi và bà Trương Lan. Bà Trương Lan cũng hùng hồn đáp trả, đến Nhật Bản truy tìm nguyên nhân con dâu cũ qua đời để đối phó với gia đình Từ Hy Viên.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 2.

Từ Hy Viên đột ngột qua đời, để lại khối tài sản khủng

Tuy nhiên đến ngày 28/2, bà Hoàng Xuân Mai bất ngờ phủ nhận chuyện "đại chiến" với con rể cũ về vấn đề tài sản thừa kế và số tiền 216 tỷ Uông Tiểu Phi còn nợ Từ Hy Viên. "Anh ta (Uông Tiểu Phi - PV) chỉ cần nuôi con thật tốt là đủ rồi. Tôi đã già, sức lực không còn để mà giành giật. Tôi mất đi 1 đứa con gái hiếu thảo đã đủ đau lòng rồi. Làm ơn đừng có đồn đại mấy tin nhảm nhí, bịa đặt như vậy. Về vụ kiện liên quan đến trợ cấp nuôi con hay vấn đề thừa kế gì đó, anh ta muốn lấy gì thì lấy hết đi. Tôi thì chỉ muốn con gái mình. Xin đừng làm tôi phải khóc mỗi khi mở mắt ra", mẹ Từ Hy Viên nói trên truyền thông.

Chia sẻ của mẹ Từ Hy Viên được cho là ngầm thông báo nhường quyền nuôi 2 cháu cho Uông Tiểu Phi, đồng thời nhiều khả năng bà Hoàng Xuân Mai cũng từ bỏ việc thay mặt con gái quá cố ra tòa để giải quyết vụ kiện tranh chấp tiền cấp dưỡng. Bà cũng được cho là muốn khép lại vụ tranh chấp tài sản thừa kế với con rể cũ.

Thái độ quay ngoắt 180 độ của mẹ Từ Hy Viên gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng nhiều khả năng gia đình Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đã đạt được thỏa thuận có lợi cho đôi bên về vấn đề phân chia tài sản thừa kế của nữ diễn viên Bong Bóng Mùa Hè. Cho nên, bà Hoàng Xuân Mai mới lên truyền thông thông báo thỏa hiệp, hòa dịu mối quan hệ với con rể cũ. Tuy nhiên cũng có người cho rằng câu chuyện này vẫn chưa thể khép lại tại đây.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 3.

Bà Hoàng Xuân Mai thỏa hiệp với con rể cũ trong chuyện tài sản và nuôi con

Cách an táng mãi không được quyết định

Ban đầu, gia đình dự định an táng tro cốt Từ Hy Viên bằng cách thức mộc thụ táng (chôn tro dưới gốc cây). Tuy nhiên, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên đã phản đối hình thức này vì không muốn nhìn thấy người vợ yêu dấu trở về cát bụi. Chồng Từ Hy Viên hy vọng có không gian tưởng niệm để anh có thể đến thăm cô bất kỳ lúc nào trong tương lai.

Vì vậy sau khi thảo luận, gia đình đã quyết định lựa chọn lại nơi chôn cất tro cốt Từ Hy Viên. 1 là đưa tro vào tháp cốt, 2 là tìm nghĩa trang dựng tượng Từ Hy Viên để người thân, bạn bè có nơi tưởng niệm, thờ cúng cô. Gia đình cũng chưa quyết định được thời gian an táng tro cốt nữ diễn viên.

Có thông tin cho rằng công ty dịch vụ tang lễ nổi tiếng Longyan sẽ tài trợ khu vườn tưởng niệm Từ Hy Viên trị giá 10 triệu Đài tệ (7,7 tỷ đồng). Tuy nhiên Yiping News đã bác bỏ tin tức này. Được biết, DJ Koo đã đến thăm nhiều nơi được đề xuất, nhưng chưa lựa chọn được địa điểm thích hợp. Sau khi Từ Hy Viên qua đời được gần 1 tháng, đến nay phương thức an táng cô vẫn chưa được quyết định, khiến nữ diễn viên chưa thể an nghỉ.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 4.

Cách thức an táng Từ Hy Viên mãi chưa được quyết định

Chồng Hàn nhớ thương Từ Hy Viên đến héo mòn, các con ốm nặng phải nhập viện

Từ Hy Viên ra đi đột ngột là cú sốc lớn đối với DJ Koo. Họ từng yêu nhau vào năm 1998 rồi chia tay. Sau khi Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi năm 2022, cặp đôi mới tái hợp. Họ kết hôn chưa đầy 3 năm đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt.

Hiện tại, DJ Koo đã ngừng hết mọi công việc vì quá đau buồn. Không ai biết đến khi nào anh mới gượng dậy và quay trở lại làm việc được. Nguồn tin thân cận tiết lộ DJ Koo chìm trong đau buồn, ngày nào cũng khóc, khiến mắt sưng nghiêm trọng đến mức khó điều trị. Chồng Từ Hy Viên còn bỏ ăn, sút cân nghiêm trọng, mất hết cơ bắp. Anh không thể sắp xếp các đồ đạc liên quan đến Từ Hy Viên và vẫn đau khổ, liên tục hồi tưởng về cô.

Những người quen và bạn bè xung quanh DJ Koo đang ngày càng lo lắng về tình trạng sức khỏe suy yếu của anh. Mặc dù bạn bè và gia đình đã nỗ lực an ủi DJ Koo nhưng điều đó có vẻ rất khó khăn. ET today cho biết: "Vì DJ Koo nổi tiếng với tính cách sôi nổi và tích cực, nên sự cố này chắc chắn đã để lại tác động tàn khốc đối với anh ấy". Khán giả cũng rất lo ngại cho tình trạng của chồng Từ Hy Viên. Họ để lại lời nhắn trên mạng xã hội, mong DJ Koo sớm ổn định lại tinh thần và sức khỏe, cho rằng Từ Hy Viên cũng sẽ không vui nếu biết chồng đau khổ đến vậy.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 5.

Chồng Hàn suy sụp, không ngừng khóc, bỏ ăn sau cái chết của Từ Hy Viên

Các con Từ Hy Viên cũng vô cùng đau khổ sau khi mất mẹ. Tờ ETtoday cho biết con gái Từ Hy Viên sa sút sau khi mẹ qua đời. Bé Uông Hy Nguyệt buồn bã, khóc nhiều tới mức đôi mắt sưng húp. Theo siêu mẫu Ngô Bội Từ, Từ Hy Viên đã nắm chặt tay con gái không buông trong thời khắc hấp hối. Cả 2 con minh tinh Vườn Sao Băng đều chứng kiến cảnh mẹ trút hơi thở cuối cùng ở bệnh viện.

Đến ngày 24/2, 2 bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm đi viện cấp cứu vì bị sốt cao, ho bất thường. Theo đoạn tin nhắn leak ra từ 1 y tá làm việc tại Bệnh viện Nhi Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc), 2 con của Từ Hy Viên bị ho, sốt cao và phải nằm trong phòng truyền dịch tĩnh mạch hạ sốt suốt 18 giờ. Uông Tiểu Phi rất lo lắng cho 2 con, liên tục dùng tay đo nhiệt độ, bọc bình thuốc trong áo khoác để thuốc bớt lạnh khi truyền vào cơ thể các con. 3h sáng, nam doanh nhân này còn lặn lội đi mua máy phun sương cho con.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 6.

Uông Tiểu Phi đã phải đưa 2 con vào bệnh viện cấp cứu ngay khi vừa đến Đài Loan (Trung Quốc)

Tiết lộ của y tá bệnh viện về tình trạng của 2 con Từ Hy Viên sau khi mẹ qua đời khiến công chúng xót xa, lo lắng. Trên MXH Weibo, khán giả đặt nghi vấn có hay không việc người thân Từ Hy Viên đã bỏ bê chăm sóc, coi nhẹ vấn đề sức khỏe của bé Uông Hy Nguyệt và Uông Hy Lâm. Không ai có thể chăm sóc con tốt hơn mẹ, nên việc Từ Hy Viên ra đi là thiệt thòi rất lớn cho 2 con.

Gia đình Từ Hy Viên xáo xào vì drama, con nhập viện cấp cứu, chồng ngày nào cũng khóc- Ảnh 7.

Gia đình Từ Hy Viên hiện bị chỉ trích vì nghi đã bỏ bê chăm sóc 2 cháu

Nguồn: China Times, ET today

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày