Gia đình cô gái trẻ bị đốt xác tại Hải Phòng bàng hoàng nhận dạng người thân

Ngọc Anh, Theo Trí Thức Trẻ 21:15 10/11/2018

Mặc dù chưa có kết quả giám định pháp y, nhưng chỉ quan sát qua cơ thể bị cháy, người thân H. đã nhận ra thi thể của cô.

Gia đình cô gái trẻ bị đốt xác tại Hải Phòng bàng hoàng nhận dạng người thân - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Văn Đám bần thần khi trao đổi với PV.

Sau một ngày kể từ khi thi thể cô gái xấu số được phát hiện, chiều ngày 10/11, thi thể chị Nguyễn Thị H. (SN 1989) được gia đình chuẩn bị làm lễ mai táng tại quê nhà tại thôn Khôi Vỹ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng.

Trong tiết trời se lạnh cuối thu, PV có mặt tại gia đình nhà nạn nhân, không khí đám tang của cô gái trẻ càng trở nên ảm đạm.Người thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin dữ.

Trao đổi với PV, một người phụ nữ là người nhà chị H. bần thần kể lại, H. mất tích từ chiều tối ngày 7/11. Đầu giờ chiều hôm qua (ngày 9/11), khi gia đình vừa ăn cơm xong thì nhận được cuộc điện thoại từ cơ quan công an gọi đến.

Họ nói phát hiện một thi thể nữ giới ở bờ đê sông Thái Bình (thuộc địa phận thôn Bắc Phong, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng). Đồng thời, công an đề nghị gia đình đến nhận diện người thân.

Anh Nguyễn Văn Đám (SN 1975, là anh rể của nạn nhân) kể lại: "Sau khi nghe tin công an thông báo, cả gia đình ai cũng đau đớn và rất sốc, nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an mọi người phải tiếp tục hi vọng, cho đến khi tất cả mọi người có mặt hiện trường thì mọi hi vọng đã bị dập tắt".

Theo anh H., tại hiện trường, thi thể nạn nhân bị đốt cháy, nhưng khuôn mặt vẫn còn nhận diện được. Cộng thêm những dấu vết còn vương lại, gia đình tôi khẳng định đó chính là H.

"Tôi về làm rể gia đình chục năm nay, em tôi có phong cách ăn mặc như thế nào tôi biết rõ. Chiếc áo da và chiếc quần bò yêu thích mà nó hay mặc vẫn còn chưa bị cháy hết.

Ngoài ra, cổ chân nó vẫn còn đeo một chiếc lắc bạc, gần đó là một đôi guốc màu hồng. Những vật dụng này nó sử dụng hàng ngày nên khi chưa cần đến kết quả giám định pháp y chúng tôi đã biết là em nó rồi", anh Đám buồn rầu.

Một người thân khác trong gia đình chị H. cho biết, chị H. rời nhà cùng chiếc xe máy Honda Airblade mới mua, trên ngón tay chị đeo một chiếc nhẫn vàng 2 chỉ.

Nhưng tại hiện trường chiếc xe máy và chiếc nhẫn không còn: "Rất có thể H. đã bị sát hại để cướp tài sản sau đó đốt xác phi tang", người thân của cô gái òa khóc khi kể đến đây.

Mọi người trong gia đình chị H. bày tỏ nguyện vọng cơ quan công an sớm có kết luận về nguyên nhân sự việc, và nếu là một vụ án mạng thì sớm tìm ra hung thủ để yên lòng người đã khuất.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm pháp y, khoảng hơn 18h ngày 9/11, thi thể của chị H. đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Vụ án đang được Công an TP.Hải Phòng, Công an huyện Tiên Lãng phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tối 9/11, ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), xác nhận trên báo Zing.vn, tại địa bàn xã này phát hiện thi thể một phụ nữ cháy xém nằm ở bờ sông thuộc thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết.

Chị H. từng lấy chồng ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Sau khi ly dị, chị H. trở về nhà bố mẹ đẻ để sinh sống và làm nghề cắt tóc gội đầu, có một con gái còn nhỏ tuổi.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày