Bắt đầu phiên giao dịch vào lúc 8h sáng Hàn Quốc (khoảng 6h sáng tinh mơ tại Việt Nam), giá cổ phiếu YG Entertainment nhích lên một chút như Tấm leo cây cau, sau đó thì tụt giảm thảm hại. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, giá một cổ phiếu YG đã giảm từ mức 47,000 won xuống còn 45,900 won, tương đương vốn hóa thị trường của công ty này đã bốc hơi 2,3%.
Và nguyên nhân chính, chắc không còn gì khác ngoài liên tiếp những scandal của các gà nhà. Khởi đầu bằng cú phốt hẹn hò của BLACKPINK Jennie và thành viên Kai thuộc nhóm EXO (SM Entertainment). Sau đó là loạt ảnh ôm hôn cháy bỏng giữa cặp đôi Jin-Jin (iKON Jinhwan và Winner Jinwoo) ngay tại quán bar.
Cổ phiếu YG rớt thảm hại trước những sóng gió đầu năm.
Biểu cảm của các cổ đông YG khi mất tiền ngay trong phiên giao dịch đầu năm.
Nhà "thông gia" SM Entertainment không hề khá khẩm hơn.
Có họa cùng chịu, có phúc ai nấy tự hưởng. Nhà "thông gia" của YG là SM. Ent cũng không hề khá khẩm hơn khi cổ phiếu của họ cũng ngoi ngóp rồi đâm thẳng xuống đất trong phiên giao dịch sáng nay.
Mối nghiệt duyên giữa Kai và Jennie tưởng chừng như có thể hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa 2 nhà trong suốt nhiều năm trời...
Nhưng các YG Lovers vẫn không cần quá lo lắng, theo số liệu của Bloomberg, cổ phiếu YG dù giảm nhưng vẫn khá khẩm so với mặt bằng chung của ngành Truyền thông/giải trí tại Hàn Quốc.
Cụ thể, cổ phiếu YG vẫn đang tăng trưởng tại mức +0,28% so với ngành.
Đó là tâm lý của những người không bỏ tiền ra mua cổ phiếu của YG, còn các cổ đông thật sự tại Hàn Quốc hoàn toàn có lý do để lo lắng...