Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 04/01/2020

Trò chuyện với người dân ở Dốc Nhà Làng, bạn sẽ thấy một niềm hạnh phúc và tự hào không thể che giấu khi nhắc đến sự thay đổi của con dốc- nơi họ đã gắn bó hàng chục năm nay.

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 1.

Tôi ghé thăm Dốc Nhà Làng trong 1 buổi chiều cuối tuần Đà Lạt nắng nhẹ. Dốc Nhà Làng là một con dốc nhỏ nối đường Trương Công Định - Phan Đình Phùng và 3/2 có lịch sử lâu đời. Những bậc tam cấp cao, những lối đi quanh co từng dẫn tôi khám phá bao nhiêu góc nhỏ cũ kĩ đầy hoài niệm về một Đà Lạt xưa.

Tuy nhiên chiều nay, ngay từ những bước chân đầu tiên tôi đã cảm nhận được một sự đổi khác. Dốc Nhà Làng hiện ra vẫn thân quen nhưng có chút lạ lẫm đầy mới mẻ khi những bức tường, lối đi, bờ taluy được phủ lên hình những tác phẩm nghệ thuật. Chúng mang đậm hơi thở của thời đại, đầy phóng khoáng, màu sắc nhưng vẫn hồn hậu, gần gũi. Cả con dốc như bừng sáng với một sức sống, một nguồn năng lượng mới khiến tôi thực sự ngỡ ngàng, cứ lặng lẽ đứng nhìn một hồi lâu.

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 2.

Được biết, Dốc Nhà Làng là địa điểm được dự án cộng đồng "Phố bên đồi" lựa chọn để phóng tác những tác phẩm trong cuộc thi "Vào miền nghệ thuật". Những bức bích hoạ thực sự đã mang tới một thế giới đầy màu sắc cho những nếp nhà xưa cũ nằm lặng lẽ trong dốc nhỏ suốt nhiều năm qua.

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 3.

Cô Nguyễn Thị Mỹ (80 tuổi) hồ hởi kể: "Gia đình bà 5 thế hệ đều đã sống tại Dốc Nhà Làng. Dốc Nhà Làng là một trong những nơi đầu tiên ở Đà Lạt có người Việt sinh sống. Vì vậy, lịch sử của Dốc Nhà Làng cũng gắn liền với lịch sử phát triển của Đà Lạt. Đã sống ở đây cả đời người, bà cũng không ngờ có ngày được thấy con dốc trở nên sáng sủa, đẹp đẽ như vậy." Rồi bà Mỹ thích thú hướng mắt theo đứa cháu nhỏ đang chạy chơi giữa những bức tranh màu sắc, tò mò nhìn những du khách nước ngoài đang đi dạo rồi tiếp lời: "Khách khứa tới đây chơi nhộn nhịp, rồi người ta còn quay phim nữa. Khi hoàn thành rồi, Dốc Nhà Làng nhất định sẽ còn đẹp hơn và được nhiều người biết đến hơn".

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 4.

Anh Trần Văn Tuyên (44 tuổi), chủ của một tiệm may đã được tô điểm nhờ dự án này tâm sự: "Con dốc thực sự bừng sáng nhờ những bức tranh màu sắc, chỉ nhìn thôi đã thấy phấn chấn, có nhiều năng lượng hơn để làm việc. Gia đình anh đã sống ở đây 3 thế hệ. Anh lớn lên ở đây, gắn bó với con dốc này nên rất hãnh diện khi nó trở nên mới mẻ thế này".

Du khách truyền tai nhau về con dốc xinh đẹp rồi tò mò kéo đến ngày một đông. Không khí ở khắp nơi vì thế mà cũng vui vẻ, nhộn nhịp hơn hẳn.

Bà Huỳnh Thị Nghiêm (80 tuổi) chia sẻ bà tìm thấy được niềm vui tuổi già khi các bạn trẻ ghé đến con dốc, tham quan và chụp ảnh. "Nhà chỉ có 2 ông bà sống với nhau. Có mấy đứa nhỏ đến chơi như có con cháu ở xa về thăm vui lắm. Ngay khi được chính quyền thành phố ngỏ ý sẽ vẽ các tác phẩm nghệ thuật lên tường nhà mình, bà đã rất mong chờ. Cuối cùng kết qủa thực sự không tin vào mắt mình. Không thể ngờ ngôi nhà mình đã ở suốt bao nhiêu năm lại có thể đổi khác đẹp đến thế".

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 5.

Chị Dương Thị Huệ (39 tuổi) luôn tay làm bánh căn rồi tranh thủ trò chuyện với tôi. "Du khách kéo đến đây nên quán của chị cũng được nhiều người biết đến hơn. Đông vui nhộn nhịp từ sáng đến tối. Tự hào lắm chứ!".

Ghé thăm dốc Nhà Làng sau khi được tô điểm, lắng nghe những chia sẻ của người dân đã gắn bó hàng chục năm - Ảnh 6.

Thấy niềm vui đong đầy trong đôi mắt của những người dân nơi đây làm tôi hiểu được rằng dự án này thực sự đã mang đến những đổi thay tích cực. Rồi từ đó rộng hơn, chính người dân sẽ là người lan toả được sức sống và niềm vui ấy đến bất kì ai ghé qua Dốc Nhà Làng. Để tinh thần tích cực này rồi sẽ đi thật xa, chạm đến thật nhiều người.

Giờ đây, người dân ở Dốc Nhà Làng có thể tự hào, hãnh diện khi có một khu phố đẹp đến như thế, trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch của thành phố ngàn hoa. Những giá trị về tình yêu quê hương đôi khi thật giản dị, gần gũi- sống hạnh phúc, gắn bó, và giữ gìn những giá trị của con người, vùng đất nơi nuôi dưỡng ta trưởng thành.


Dốc Nhà Làng thuộc dự án "Tôi vẽ thành phố tôi", với 100% các bức vẽ sử dụng sơn KOVA, góp phần tô điểm sắc màu cho dốc Nhà Làng bằng những bức họa lấy cảm hứng từ chính thành phố hoa, mang hơi thở đời sống, gần gũi với thiên nhiên và con người.

Sơn KOVA mong rằng, dự án không chỉ tô điểm cho con dốc Nhà Làng mà còn lan tỏa tình yêu, ý thức xây dựng và bảo vệ Đà Lạt, để thành phố luôn rực rỡ, sạch đẹp, mang đến hạnh phúc cho người dân và du khách.