Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn

Khắc Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 09:54 15/10/2017

Bom tấn mới nhất của Warner Bros. - "Geostorm" được đầu tư kỹ xảo khá tốt và ít nhiều bù đắp cho phần nội dung không mấy ấn tượng.

Thảm họa thiên nhiên, hậu tận thế luôn là một trong những đề tài hái ra tiền của điện ảnh thế giới. Với điểm chung là kỹ xảo hoành tráng, những tác phẩm như 2012, San Andreas... đều được người xem đón nhận một cách nồng nhiệt. Năm nay, Hollywood dùng lại công thức cũ để "nấu" ra món ăn Geostorm cho người xem.

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 1.

Năm 2019, một loạt các thiên tai diễn ra khiến hàng triệu người mất mạng. 19 quốc gia trên thế giới đồng lòng xây dựng một trạm không gian trên bầu khí quyển để điều khiển thời tiết toàn cầu. Sau một vài rắc rối với cấp lãnh đạo, kỹ sư trưởng Jake Lawson (Gerard Butler) bị cắt chức. Trạm không gian, với tên gọi Cậu Bé Hà Lan, được giao lại cho em trai của Jake - Max Lawson (Jim Sturgess).

3 năm sau, Cậu Bé Hà Lan gặp một loạt trục trặc khó hiểu khiến nhiều thành phố gặp thiên tai. Max phải nhờ anh trai mình trở lại trạm không gian để điều tra sự việc. Bộ đôi dần phát hiện ra một âm mưu gây bão toàn cầu nhằm xóa sổ hầu hết nhân loại. Ai là kẻ chủ mưu khi chỉ mình tổng thống Hoa Kỳ Palma (Andy Garcia) là nắm giữ mật mã?

Kỹ xảo và âm thanh khá tốt

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 2.

So với kinh phí khiêm tốn chỉ ở mức 81 triệu đô la, kỹ xảo của Geostorm khá tốt. Khi một thứ máy móc có thể điều khiển thời tiết của toàn thế giới ra đời thì sẽ chẳng nơi nào được an toàn. Chúng ta vẫn sống, vẫn sinh hoạt bình thường nhưng không hề biết cái chết sẽ giáng từ trên đầu xuống bất cứ lúc nào. So với 2012, Geostorm có phần sáng tạo hơn khi kết hợp một cách hoành tráng giữa hàng loạt thảm họa từ nhẹ nhàng như mưa đá, bão cho tới kinh hoàng nhất như sóng thần, đóng băng, lốc xoáy,…

Với Geostorm, khán giả sẽ được du lịch vòng quanh thế giới miễn phí từ Tokyo, Hong Kong cho tới Dubai, New Delhi và chứng kiến những địa danh nổi tiếng và xinh đẹp này bị tàn phá nặng nề bởi thiên tai. Những góc quay toàn cảnh rộng lớn mang tới sự choáng ngợp thật sự trước sự kinh hoàng khi thảm họa ập xuống. Thành phố rộng lớn với vô số tòa nhà chọc trời, kiệt tác của nhân loại, cũng chẳng là gì so với đợt sóng thần khủng khiếp.

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 3.

Hình ảnh những cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, chiếc máy bay rơi từ trên trời xuống vì đóng băng hay cả thành phố bùng cháy vì lửa thiêu đốt đều là những trải nghiệm khó quên. Lúc này, Geostorm mang đến những góc quay cận để người xem cảm nhận được sự nhỏ bé và tuyệt vọng của con người trước sức mạnh của thiên nhiên. Từ trạm không gian khổng lồ bọc quanh trái đất cho tới từng thảm họa một đều được bộ phim khắc họa một cách chân thật và vô cùng hoành tráng. Âm thanh sống động càng khiến cho những trường đoạn thiên tai thêm phần choáng ngợp.

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 4.

Nội dung còn nhiều lỗ hỏng

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 5.

Bên cạnh phần kỹ xảo khá tốt, nội dung của Geostorm lại như "thảm họa". Câu chuyện điều tra về kẻ chủ mưu gây ra trục trặc của trạm không gian được diễn tả một cách hời hợt và đầy vô lý. Nếu là một mọt phim chính hiệu thì sẽ dễ dàng biết được ai là người tốt, ai là kẻ xấu từ giữa phim hay thậm chí ngay từ những đoạn trailer trước đó. Tất cả những gì các nhân vật làm là tổ lái cho đúng người đúng tội mà thôi. Tác phẩm do Dean Devlin làm đạo diễn chứa vô vàn những lỗ hỏng và cả phi vật lý xuyên suốt thời lượng.

Những lỗi này khiến cho nội dung phim trở nên nhạt nhẽo và không có điểm nhấn cụ thể. Người dễ tính xem xong rồi sẽ quên ngay khi bước chân ra khỏi rạp còn người khó tính thì sẽ nhớ mãi vì uất ức bởi nó "mông lung như một trò đùa". Thêm vào đó, tinh thần Mỹ cứu thế giới vẫn còn quá lớn trong Geostorm. Dù là công sức của 19 quốc gia nhưng Mỹ lại là người quyết định tất cả mà chẳng bàn bạc với ai. Ấy vậy mà chẳng ai "nỡ lòng" trách móc gã khổng lồ này mà còn cho là anh hung cứu thế.

Geostorm - Bữa tiệc thị giác hoành tráng và mãn nhãn - Ảnh 6.

Gerard Butler trong vai tiến sĩ Jake Lawson

Câu chuyện tình anh em hay cha con trong phim cũng nhạt nhẽo không kém. Khán giả sẽ chẳng thấy tương tác giữa cha con Jake và Hannah Lawson ngoại trừ mấy giọt nước mắt một chiều từ phía cô bé. Tình cảm giữa Jake và Max Lawson cũng chẳng có cảm xúc mấy. Gerard Butler chỉ nên đóng những vai anh hùng vô cảm và lạnh lùng như 300 mà thôi. Còn Jim Sturgess cũng chỉ nên là những chàng thư sinh đau khổ vì tình từ đầu tới cuối phim. Bởi lẽ khi 2 anh em nhà Lawson này gặp nhau, kể cả lúc tình cảm hay vui vẻ nhất thì Max luôn rơm rớm như vừa bị bồ đá còn Jake thì mặt lạnh tanh như sắp ra trận Thermopylae cùng dân Sparta vậy.

Nhìn chung, Geostorm vẫn là một tác phẩm giải trí tốt nhưng sẽ không để lại nhiều ấn tượng.