Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: "Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3"

Ngọc Thuỳ/ Ảnh: Lương Khải/ Thiết kế: Hồng Trường, Theo Trí Thức Trẻ 11:22 08/07/2022

Trở về từ cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Trân Đài đã có những chia sẻ về hành trình chinh chiến khó khăn vừa qua.

Sau đêm Chung kết Miss International Queen 2022 (Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022) tại Thái Lan, đại diện Philippines - Fuschia Anne Ravena đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. Mặc dù được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện, thế nhưng Phùng Trương Trân Đài - đại diện của Việt Nam chỉ dừng chân ở vị trí top 6.

Trở về Việt Nam sau hành trình dài chinh chiến, Trân Đài đã có buổi trải lòng cùng chúng tôi. Top 6 Miss International Queen 2022 không giấu được sự tiếc nuối, buồn bã vì không được gọi vào danh sách top 3. Tuy nhiên, sau tất cả, Trân Đài đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã ủng hộ cô suốt gần 3 năm qua.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 2.

Trân Đài dừng chân ở vị trí Top 6 Miss International Queen 2022 và đạt giải Best Talent (Người đẹp tài năng)

Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3

Chào Trân Đài, bạn đã bắt nhịp lại với cuộc sống như trước sau khi trở về Việt Nam?

Sau khi trở về, tôi lấy lại sức khỏe bằng cách ngủ rất nhiều để bù cho thời gian qua. Trong những ngày ở Thái Lan, vì lịch trình cuộc thi rất nhiều nên mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 1-2 tiếng và còn phải uống nhiều nước ngọt. Tôi dự định sẽ dành thời gian để đưa ba mẹ đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và bắt tay vào các dự án mới

Là chiến binh rất được kỳ vọng nhưng không thể vào top 3, cảm xúc của Trân Đài ra sao khi phải dừng chân ở Top 6 Miss International Queen 2022?

Tôi hơi nuối tiếc về kết quả, mục tiêu của tôi là top 3 nên khi dừng chân top 6 tôi rất buồn. Khi đi thi, tôi đầu tư cho phần thi tài năng, dù chân đau và gặp vấn đề về sức khoẻ nhưng tôi luôn cố gắng để khắc phục và dồn hết tâm sức để hoàn thành tiết mục. Tôi đã nghĩ mình cố gắng thắng các vòng thi phụ để có được suất vào vị trí top 3. Tuy nhiên, tôi không biết rõ tiêu chí của ban tổ chức nên không được kết quả như mong muốn.

Sau tất cả, tôi đã rất hạnh phúc trên chặng đường vừa qua vì có rất nhiều người ủng hộ, yêu thương. Như mọi người cũng biết, sau khi đăng quang ở Đại Sứ Hoàn Mỹ thì tôi đã chờ đợi rất lâu để được đi thi. Sau đó, tôi bị mắc Covid-19 nên sức khoẻ ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tôi không muốn than vãn nhiều vì biết việc chinh chiến là vai trò và trách nhiệm của mình.

Dường như việc chân bị sưng to đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của Trân Đài trong chặng đua cuối cùng?

Nếu nói việc chân đau không ảnh hưởng đến tôi thì cũng không đúng. Thật sự, tôi đã cố gắng rất nhiều trong thời gian đó, tôi phải uống thuốc rất mạnh theo chỉ định của bác sĩ. Trong đêm Bán kết, chân đã sưng rất to, bạn trợ lý phải tạo một nút thắt giày mới cho tôi vì không thể cài dây được nữa. Lúc thực hiện cú xoay, vết sưng của tôi rất đau nên đã không xuất sắc như kỳ vọng.

Sau đêm đó, tôi phải về tính lại đường dây trên sân khấu để khắc phục lại trong đêm Chung kết. Trong đêm thi cuối đó, tôi đã cố gắng hết mình và làm tốt hơn rất nhiều.

Đăng quang từ năm 2020 nhưng đến năm 2022 mới được lên đường chinh chiến, thời gian trì hoãn quá lâu có khiến Trân Đài bị mất đi tinh thần "máu chiến"?

Tất nhiên là cũng có. Trong thời gian về Mỹ, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc mình đi con đường này có đúng không. Tôi phải đợi từ tháng 3, dời tiếp đến tháng 6 và đến 12 và rồi đến tháng 6 năm sau, điều này làm tôi trăn trở rất nhiều. Tôi ước cuộc thi diễn ra ngay sau chiến thắng Đại sứ Hoàn mỹ, vì lúc đó tôi còn máu chiến và năng lượng dồi dào. 

Nếu ai hỏi tôi: Nếu có cơ hội được chọn lựa lại thì có từ bỏ công việc ở Mỹ để về Việt Nam thi nhan sắc không? Thì chắc chắn tôi vẫn muốn về. Tôi phải đi thi để tìm lại chính mình, tôi đã giấu con người mình quá lâu. Đại sứ Hoàn mỹ chính là cột mốc giúp tôi đối diện trực tiếp với việc mình là người chuyển giới. Tôi còn ước mình chọn con đường này sớm hơn, vì giờ tôi đã 30 tuổi rồi, máu chiến cũng không còn như những cô gái trẻ khác.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 3.

Chinh chiến quốc tế ở tuổi 30, Trân Đài có nghĩ đây là một trong những yếu tố bất lợi khiến bạn khó đặt chân vào vị trí top 3 chung cuộc?

Tôi thật sự không nghĩ thế vì ở cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Quốc tế có nhiều bạn còn lớn hơn cả tôi.

Trân Đài đã nghĩ điều gì vào giây phút chấp nhận 2 chữ "Việt Nam" không thể vang lên trong danh sách top 3 Hoa hậu chuyển giới quốc tế? 

Đến bây giờ tôi vẫn rất tiếc, tôi luôn nghĩ rằng mình không thể nào nằm ngoài danh sách top 3. Từ ngày đầu đặt chân qua Thái Lan, tôi đã đặt mục tiêu này, tôi còn bị áp lực vì ekip đã chuẩn bị mọi thứ quá chỉn chu, hùng hậu để tôi "chiến". Không chỉ ekip, mà cả người hâm mộ ở Thái Lan, thậm chí là đại diện các nước khác cũng rất ủng hộ nếu tôi chiến thắng. Tôi nghĩ một phần là do tôi có thể nói được tiếng Thái, trả lời ứng xử tự tin, luôn niềm nở với mọi người nên mới tạo được ấn tượng tốt.

Khi tôi không vào top 3, mọi người đều rất sốc. Còn tôi, tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu. Tôi tự động viên mình phải đứng vững, không thể xỉu được dù chân rất đau. Sau khi vào trong cánh gà và cởi giày ra, tôi chỉ biết khóc và khóc rất nhiều. Tôi không phải đi thi cho bản thân mình mà còn là tình cảm của ekip, người hâm mộ và màu cờ sắc áo của Việt Nam.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 4.

Minh Tú và Hương Giang là 2 người hỗ trợ Trân Đài rất nhiều trong hành trình này, khi có kết quả họ đã động viên bạn ra sao?

Ngay sau khi công bố top 3, chị Minh Tú đã gọi trực tiếp cho tôi. Ngay lúc đó, tôi khóc rất nhiều và chị cũng an ủi là: "Thôi em đừng khóc nữa, kết quả cũng đã có rồi nên phải mạnh mẽ lên". Nhưng lúc đó tôi bất lực, không biết làm gì ngoài khóc.

Còn chị Hương Giang, chị hỏi tôi có buồn không. Tôi nói rằng tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng không có mặt trong top 3 nên vô cùng hụt hẫng. Không phải tôi buồn vì không hài lòng với kết quả mà tôi buồn vì thiếu một chút may mắn và tiêu chí của ban tổ chức không như tôi nghĩ. 

Việc Hương Giang ngồi ở ghế ban giám khảo có làm vô tình tạo nên áp lực cho Trân Đài?

Tôi xem đó như một động lực để cố gắng thể hiện tốt hơn. Ngoài chị Giang thì tôi còn có Tường Vy và Mỹ Kỳ cổ vũ tinh thần để có thể chiến đấu hết sức.

Tôi không áp lực vì chiến thắng của chị Giang trước đó. Bởi sự cố gắng của bản thân, được mọi người công nhận và câu chuyện truyền cảm hứng của tôi đem đến cuộc thi còn quan trọng hơn cả chiếc vương miện. Tôi hiểu rõ vương miện là mục tiêu của tất cả mọi người khi đi thi nhưng có lẽ bản thân tôi không may mắn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời điểm chị Giang đi thi, hào quang của chị rất sáng và lúc ấy chị còn may mắn nữa.

Gia đình và người thân đã phản ứng ra sao khi Trân Đài không được kết quả như kỳ vọng?

Mẹ của tôi đã khóc rất nhiều khi biết tôi chỉ dừng chân tại top 6, bà ấy cảm thấy tiếc nuối cho những nỗ lực cũng như công sức mà tôi đã bỏ ra. Nhưng mọi người vẫn quan tâm nhất chính là vết sưng chân của tôi, ai cũng bảo phải đi bác sĩ khám chứ mọi người không buồn nhiều về kết quả.

Tôi nghĩ câu trả lời của mình rất tốt, chỉ thua Tân Hoa hậu là đại diện Philippines 

Bây giờ có thời gian bình tĩnh nhìn nhận lại, Trân Đài nghĩ bản thân thiếu tiêu chí gì so với các cô gái trong top 3?

Sau khi trả lời câu hỏi ứng xử cho top 6, tôi đã nắm chắc suất vào top 3. Vì cô gái Philippines trả lời xuất sắc nhất, sau đó tôi nghĩ là tôi. Tôi nghĩ câu trả lời của mình rất tốt, chỉ thua đại diện Philippines thôi. Nhưng có lẽ ban tổ chức chọn top 3 sẽ là đại diện các châu lục khác nhau nên tôi không được vào sâu. Nhưng năm của chị Hương Giang thì lại khác, năm đó top 3 lại có 2 người Châu Á là Việt Nam và Thái Lan. Tôi cũng không rõ tiêu chí của ban giám khảo như thế nào. 

Trong những ngày chinh chiến ở Thái Lan, Trân Đài có trường hợp bị các đối thủ chơi xấu không?

May mắn là năm nay ban tổ chức cho các thí sinh ở riêng với điều kiện tự trả thêm tiền. Khi tôi đặt chân đến Thái thì đại diện Puerto Rico dương tính với Covid-19 nên cô ấy bị cách ly, đến đêm Bán kết cô ấy mới khỏi. Vì được ở riêng nên tôi dễ kiểm soát đồ đạc của mình, tránh những trường hợp không đáng có. Trước đó, tôi đã được Đỗ Nhật Hà dặn dò về vấn đề này nên cũng hết sức cẩn thận. Tôi quan điểm không phải mình nghĩ xấu cho người khác nhưng phải lo lắng, để ý mọi thứ để đảm bảo cho bản thân.

Cùng đêm Trân Đài lọt vào top 6 Hoa hậu Chuyển giới Thế giới thì Đỗ Nhật Hà cũng đạt được thành tích top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trân Đài nghĩ thế nào về kết quả của Nhật Hà?

Tôi có theo dõi hành trình của Hà tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay. Tôi cứ nghĩ Đỗ Nhật Hà sẽ có suất tại top 16 nhưng có lẽ may mắn vẫn chưa mỉm cười với bạn ấy. Nhưng việc Đỗ Nhật Hà tham dự cuộc thi sắc đẹp đã là niềm hãnh diện rồi, Đỗ Nhật Hà cũng đã có vương miện là tình cảm từ các fan nên không có gì phải buồn cả.

Với tôi, những người chuyển giới mang được tiếng nói của mình vào một cuộc thi sắc đẹp của phụ nữ đã là điều may mắn và thành công. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về hành trình của Đỗ Nhật Hà tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 6.

Nếu còn cơ hội, Trân Đài có muốn một lần thử sức như Đỗ Nhật Hà?

Từ nhiều năm trước, tôi đã có ước mơ được ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nhưng bây giờ thì hết tuổi để đi thi rồi.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 7.

Lịch thi Chung kết của Trân Đài diễn ra trùng với lịch của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thế nên sự chú ý của khán giả về phía bạn bị giảm bớt. Vậy bạn có tiếc về điều này?

Tôi cảm thấy mình xui thực sự. Sau khi chiến thắng ở Đại Sứ Hoàn Mỹ thì bị dịch Covid-19 bùng phát nên phải đợi 2 năm mới chinh chiến quốc tế. Đến lúc đi thi còn bị đau chân, rồi lịch phát sóng chung kết lại trùng với Miss Universe Việt Nam. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất vui vì có một số người hâm mộ theo dõi cả hai cuộc thi vì mọi người cũng quan tâm tôi. Như chị Minh Tú, chị xem song song 2 màn hình của 2 cuộc thi.

Đại sứ Hoàn mỹ cũng đang rục rịch khởi động lại vào thời điểm cuối năm. Song song đó, có rất nhiều cuộc thi nhan sắc được mở ra, Trân Đài nghĩ gì về chuyện Việt Nam ngày càng có nhiều Hoa hậu?

Tôi thấy rằng có nhiều cuộc thi cũng tốt vì sẽ có nhiều cơ hội cho các bạn tham gia và trải nghiệm để mang tiếng nói của bản thân truyền tải đến cộng đồng. Đặc biệt là những cuộc thi dành cho người chuyển giới. Việt Nam đang phát triển những cuộc thi sắc đẹp đều này có thể giúp các bạn dùng sức ảnh hưởng của bản thân đến đem đến giá trị tốt đẹp cho xã hội.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 8.

Tôi không nghe điện thoại bạn trai khi đi thi Hoa hậu

Có người ủng hộ thì cũng có những người luôn đánh giá tiêu cực, công kích bạn. Trong hành trình vừa qua, Trân Đài đã đối mặt với những lời lẽ ác ý như thế nào?

Lúc tôi đi thi, ekip không cho cho tôi cầm điện thoại vì sợ những lời nói không hay sẽ ảnh hưởng đến tâm lý. Thế nên tôi không hề đọc comments mà chỉ tập trung 100% vào cuộc thi. Sẽ có người thích, người ghét nhưng mình cứ nỗ lực hết sức. Tôi được một bộ phận khán giả trong nước và những người ở Thái Lan yêu thương thì đó đã là thành công. 

Trân Đài là đại diện Việt Nam được rất nhiều người ủng hộ, thế nhưng Lương Mỹ Kỳ - người đại diện Việt Nam tại Hoa hậu chuyển giới 2023 liên tục vướng phải nhiều ồn ào. Trân Đài có lời khuyên gì cho người tiếp tục sứ mệnh của bạn?

Tôi nghĩ rằng đôi khi Mỹ Kỳ chưa kiềm chế được cảm xúc của bản thân nên cần có thời gian để sửa chữa. Bạn gặp khó khăn, thử thách và cố gắng vượt qua thì sẽ hoàn thiện bản thân tốt hơn. Với lại, độ tuổi của Mỹ Kỳ cũng còn khá trẻ nên Trân Đài hi vọng trong tương lai Mỹ Kỳ sẽ biết kiềm chế cảm xúc và mong rằng Kỳ sẽ tiếp tục mang những hình ảnh đẹp nhất để đại diện Việt Nam đến đấu trường quốc tế.

Thời gian qua, dường như Trân Đài ít nhắc đến bạn trai. Chuyện tình cảm của bạn dạo này thế nào?

Như chị Tú đã nói, khi bạn đi thi Hoa hậu thì người yêu bỏ qua một bên, gia đình bỏ qua một bên, công việc bỏ qua một bên mà chỉ tập trung nghĩ về chiếc vương miện. Bạn ấy có gọi facetime nhưng tôi không có thời gian bắt máy, kể cả mẹ tôi điện tôi còn không nghe được. Hơn 2 tuần qua, tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào cuộc thi vì mình đã dày công chuẩn bị trong suốt gần 2 năm. Tôi biết mình chỉ có cơ hội này để thể hiện. Sau đêm Chung kết, bạn trai cũng có nhắn tin chúc mừng và động viên đã làm tốt rồi nên không có gì phải buồn.

Yêu nhau đã lâu, Trân Đài và bạn trai đã nghĩ về chuyện "về chung một nhà" chưa?

Hiện tại, tôi đang muốn hoàn thành tốt vai trò Hoa hậu chuyển giới Việt Nam và chuẩn bị cho final walk dự kiến vào cuối năm nay. Chị Giang đã lên lịch sơ khảo nên tôi muốn dành thời gian này để làm những điều ý nghĩa nhất cho cộng đồng trước khi chuyển giao trách nhiệm cho người mới. Về chuyện tình cảm, tôi muốn để tự nhiên, tôi tin vào duyên số.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 9.

Gặp Trân Đài - Top 6 Miss International Queen 2022: Tôi khóc rất nhiều, sắp ngã khuỵu tại sân khấu vì không vào top 3 - Ảnh 10.

Cảm ơn những chia sẻ của Trân Đài, chúc bạn có hành trình sắp tới thật rực rỡ 

https://kenh14.vn/gap-tran-dai-top-6-miss-international-queen-2022-toi-khoc-rat-nhieu-sap-nga-khuyu-tai-san-khau-vi-khong-vao-top-3-20220707141006684.chn