Gặp trai lăng nhăng đã mệt, yêu nhầm anh chàng “đội” cả em gái lên đầu thì còn tức hơn cả bị tiểu tam xen vào!

Nấm Nguyễn, Theo Helino 15:07 05/04/2019

Anh chàng khiến bạn phải ghen tỵ và so đo với cả em gái người ta thì quả thật cần phải suy nghĩ lại về chuyện yêu đương đấy!

Có anh trai chính là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất đối với mọi cô gái. Ừ thì đôi lúc ông ấy cũng hâm dở, khô khan hay cộc cằn. Cơ mà, đa phần thì lúc nào cũng yêu chiều, luôn phóng khoáng và thỉnh thoảng còn bao che cho ta trước bố mẹ trong vài phi vụ nữa!

Có anh trai tốt thì thích. Nhưng mà, nếu người yêu bạn cũng lại là mẫu "anh trai nhà người ta" trong truyền thuyết và luôn đặt cô em gái của mình ở vị trí cao nhất thì liệu mọi chuyện có còn màu hồng?

Gặp trai lăng nhăng đã mệt, yêu nhầm anh chàng đội cả em gái lên đầu thì suốt ngày ấm ức vì bị ra rìa thôi! - Ảnh 1.

Sẽ thế nào nếu bạn người yêu bạn cùng đồng thời là "anh trai nhà người ta"? (Ảnh minh hoạ)

Mới đây, tâm sự của một cô nàng về chuyện bạn trai quá cưng chiều em gái đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều trên MXH. Cô nàng này chia sẻ: "Mình từng là bạn gái của 1 người thương em gái vô bờ. Thương hơn cả người yêu. Cái gì tốt đẹp nhất cũng dành cho em gái. Mình chỉ là thứ 2, có khi 3-4, sau tất cả người nào máu mủ ruột thịt của họ. Sẵn sàng chi rất nhiều cho em gái và gia đình nhưng với mình thì keo kiệt. Cảm giác quả thật rất "ra rìa" và không vui vẻ tí nào đâu".

Có thể hiểu được cảm giác tủi thân của cô gái này khi bản thân không được bạn trai coi trọng và yêu chiều nhất. Vấn đề là "người thứ 3" lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là em gái anh ta. Ghen tỵ, so đo với một cô em thì chẳng phải là quá trẻ con và ích kỷ hay sao? Nhưng mà chẳng lẽ lại chịu thiệt thòi mãi?

Gặp trai lăng nhăng đã mệt, yêu nhầm anh chàng đội cả em gái lên đầu thì suốt ngày ấm ức vì bị ra rìa thôi! - Ảnh 2.

Kiểu người yêu đội em gái lên đầu quả là khiến nhiều cô gái phải băn khoăn (Ảnh minh hoạ)

Cư dân mạng cũng đã được phen bàn tán rôm rả vì tình huống khá nhạy cảm này:

An Chi: "Theo mình, người dở chính là anh người yêu. Anh yêu chiều em anh thì tốt thôi, còn quý hoá quá ấy chứ. Nhưng anh cũng đừng thể hiện cái sự đội em anh lên đầu để người yêu phải thấy thua thiệt. Quá lắm rồi người ta mới thấy tủi thân chứ chẳng ai hâm mà đi so đo với em của người yêu".

Bảo Hà: "Sợ nhất là gặp mấy anh kiểu này. Thôi lướt sớm đi chứ về mà gặp cảnh "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" thì chết!".

Ngọc Ánh: "Nếu là mình mình sẽ thử làm thân, cố gắng cưng chiều cô em kia xem thử. Nếu ngoan ngoãn thì được còn xấu tình thì thôi cũng xin là một đi không trở lại. Nhưng mà, anh kia đã keo kiệt với bạn thì chắc cũng không cải thiện được gì đâu".

Chà Mi: "Khổ thật là trường hợp "người thứ ba" lại chính là cô em gái của người yêu. Ghen tỵ, khó chịu một chút thì bị mắng là trẻ con, không biết nghĩ. Nhưng mà, cái gì nó vừa vừa phải phải chứ không coi trọng thì còn yêu tôi làm gì?".

Vũ Hà: "Kinh nghiệm của mình là mấy mối quan hệ kiểu này sớm muộn cũng kết thúc. Nhiều người thương gia đình không có nghĩa là người ta thương mình. Mong muốn của người ta cuối cùng vẫn là tìm một người về hầu hạ, đon đả vô điều kiện với gia đình họ thôi".

Còn bạn, bạn sẽ làm gì nếu rơi vào tình huống này?