Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách "tặng" quán, nhận một phần nước bất kỳ

Anh Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 17/07/2020

Từng là một giáo viên dạy Sử nhưng bất ngờ rẽ hướng sang kinh doanh, hơn 1 năm nay, anh Lê Bá Tân (32 tuổi) đã biến tiệm sách nhỏ của mình thành địa điểm không thể bỏ qua bởi hình thức "uống cà phê trả tiền bằng sách" vô cùng độc đáo.

Tại số 50 đường Nguyễn Khắc Nhu, quận 1, TP.HCM, cứ đều đặn vào Chủ nhật hàng tuần, hoạt động "uống cà phê trả tiền bằng sách" được diễn ra thu hút nhiều người mê sách tìm đến.

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 1.

"Sài Gòn năm xưa" - quán cà phê sách đặc biệt ở một góc Sài Gòn.

Hoạt động này được anh Lê Bá Tân duy trì hơn 1 năm nay, chỉ cần mang một cuốn sách bất kì đến tặng cho quán, người đọc sẽ không phải trả tiền đồ uống của mình. Ngoài ra, người đọc còn có thể đọc hàng ngàn đầu sách khác tại tiệm, cũng như kết nối với những người cùng mê sách.

Tiệm sách toàn niềm vui

Nhìn từ bên ngoài, quán như một tiệm sách thu nhỏ được xây dựng 2 tầng với diện tích khoảng 60m2. Ở tầng dưới, hai góc tường là các kệ sách cao đến tầng lầu, với gần 15.000 đầu sách khác nhau. Điểm đặc biệt là đa phần sách trong quán là sách cũ, sách mới rất ít, mọi người cũng có thể tìm được những loại sách quý theo như mong muốn của mình.

Tiệm sách nhỏ của anh Tân đa phần là sách cũ, mô hình kinh doanh này đã được ông chủ trẻ thực hiện hơn 1 năm qua.

Theo anh Tân cho biết, 3 năm trước, anh có một quán cà phê cũ ở quận 2, nhưng vì việc kinh doanh không thuận lợi nên anh gộp hai mô hình sách và cà phê lại thành một, rồi chuyển sang vị trí như hiện tại. Với mong muốn nhiều người trẻ tìm đến sách, anh bắt đầu hoạt động uống cà phê trả tiền bằng sách, thu hút nhiều người yêu sách tìm đến. Ngoài ra, mỗi tháng một lần quán sẽ tổ chức chương trình tặng sách và đổi sách cũ lấy sách mới.

Tặng sách miễn phí, uống cà phê trả tiền bằng sách là những hoạt động độc đáo của cửa tiệm này!

"Mọi người đến đây có thể tự chọn cho mình một cuốn sách mà mình thích, đồng thời ở quán có nhiều hoạt động trao đổi sách, chia sẻ những câu chuyện thú vị xung quanh sách. Đời anh thì gắn liền với sách rồi, anh chỉ hi vọng có nhiều bạn trẻ đam mê hơn với sách bởi mỗi cuốn sách chứa đựng rất nhiều điều thú vị", anh Tân chia sẻ.

Trở thành khách hàng quen thuộc của anh Tân bởi cùng chung niềm đam mê sách, chị Thanh Thảo (quận 2) cho biết mỗi khi sắp xếp được thời gian, chị hay tìm đến quán cà phê sách của ông chủ "dễ thương" để nói chuyện về sách.

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 4.

Ngoài đam mê với sách, anh Tân cho biết mong muốn lớn nhất của anh là làm sao có thêm nhiều bạn trẻ tìm đến với sách như một thói quen trong sinh hoạt hằng ngày.

"Chị quen Tân từ trước, 2 chị em cũng có nhiều dịp để nói chuyện, trao đổi với nhau về những cuốn sách. Tìm được một người trẻ mà tâm huyết với sách như Tân rất khó, cảm ơn Tân đã tạo ra không gian đặc biệt như thế này để mọi người đọc và trao đổi sách cùng nhau", chị Thảo nói.

Niềm vui của những người đến với cà phê sách khi tìm cho mình những đầu sách ưng ý.

Là một người mê sách và cũng từng là một giáo viên nên khi quyết định kinh doanh, anh Tân không muốn kinh doanh bình thường. Anh mở quán "Sài Gòn năm xưa" kết hợp mô hình sách với cà phê trước hết để trang trải cuộc sống, đồng thời anh muốn sách tiếp cận bạn đọc một cách nhẹ nhàng nhất.

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 6.

Ngoài sách, anh Tân còn có niềm đam mê là nuôi mèo, vui chơi cùng chúng sau những giờ làm việc căng thẳng.

Những đầu sách cũ được anh Tân tìm đọc và giữ gìn rất cẩn thận.

"Trước hết mở quán kinh doanh, ai cũng muốn kiếm lợi nhuận. Anh cũng vậy, nhưng anh luôn muốn hạn chế phần con buôn trong người lại, và cách hoạt động của quán như hiện tại sẽ giúp mình hạn chế được phần đó. Anh muốn có sự trao đổi qua lại khác, ngoài tiền bạc, sách cũng chỉ là một mặt hàng như bao mặt hàng khác, nhưng mình muốn tìm giá trị riêng từ việc này, như giúp mọi người tìm đến với sách. Những việc này làm mình vui hơn, từ khi mở quán này thì toàn cho anh niềm vui", anh Tân tâm sự.

"Gia tài lớn nhất của anh là sách, à mà thêm con mèo này nữa"

Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình kinh doanh cà phê sách của anh Tân cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, anh cho biết bản thân luôn gặp những người tốt bụng và quý mến mình nên dù có trắc trở cỡ nào, anh vẫn cố vượt qua.

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 8.

Chú mèo Lu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của ông chủ nhỏ.

"Gia tài lớn nhất của anh là sách, à mà thêm con mèo này nữa" - anh Tân dí dỏm nói.

"Khi tiếp xúc với mọi người thì anh may mắn được quý mến, có cả những khách nước ngoài. Đọc sách, tìm đến sách không phải chỉ đơn giản học những điều từ sách, tích lũy kiến thức mà nó còn mang đến cho anh nhiều mối quan hệ hơn. Anh vui nhất là khi anh được nhận sách từ những người già, giống như bản thân mình được tin tưởng vậy", anh Tân cười nói.

Nói về gia tài của mình, anh Tân nhìn vào những kệ sách cao ngút của mình, tự hào khoe: "Đó là tất cả những gì anh có, gia tài của anh đấy. À còn đây nữa, là con Lu", anh Tân ôm chú mèo nhỏ vào lòng rồi nói tiếp.

Mọi người đến tiệm sách để cùng nhau chia sẻ đam mê đọc sách.

"Cảm giác làm việc cả ngày, về nhà được ôm Lu, tìm cho mình những cuốn sách hay để đọc, anh chẳng còn bận tâm đến điều gì nữa".

Là một trong số những người lớn tuổi tìm đến quán sách của anh Tân, chú Cường (65 tuổi) tâm sự: "Tuy ở đây chỉ là một quán sách cũ nhưng nó mang lại cho ông một cảm giác rất đặc biệt. Ông hay tìm đọc những cuốn sách về du lịch, nhâm nhi ly cà phê rồi ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng, thú vị lắm".

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 11.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, nhiều cô chú lớn tuổi cũng xem tiệm sách là một điểm đến không thể bỏ qua vào mỗi buổi sáng.

Rất nhiều người tìm đến đọc, trao đổi sách tại quán của anh Tân.

Nói về những dự định trong tương lai, anh Tân cho biết bản thân anh chưa từng nghĩ mình sẽ làm gì ở phía sau, khi mọi thứ đến anh sẵn sàng đón nhận. "Khi nào đủ kiến thức, kỹ năng, đủ duyên và cả tiền bạc thì mình sẽ làm mà điều mình muốn, chứ mình không bước đi mà không biết phía trước là điều gì", anh Tân nói.

Gặp ông chủ quán uống cà phê trả tiền bằng sách độc nhất Sài Gòn: Mang 1 quyển sách tặng quán, nhận một phần nước bất kỳ - Ảnh 13.

Hi vọng tiệm sách bé bé của anh Tân sẽ được mọi người đón nhận, ngày càng nhiều bạn trẻ tìm đến để văn hóa đọc sách, chia sẻ về sách được lan tỏa rộng hơn nữa!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày