Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol

QuangMT - Angus; Ảnh: Hữu Dương, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 01/09/2016

Cùng lắng nghe những chia sẻ của "hot boy du học" Tùng Dương sau khi lọt vào top 5 của "Vietnam Idol 2016".

Được nhận xét là điển trai như một hot boy, anh chàng du học sinh Tùng Dương đang nhận được sự yêu mến của khán giả khi lọt vào top 5 của "Vietnam Idol 2016" bởi phong cách trẻ trung hiện đại và giọng ca nhẹ nhàng, tình cảm.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Tùng Dương xoay quanh mùa thi thứ 7 của "Vietnam Idol":

Định hướng của bạn khi trở về Việt Nam là gì?

Mình về Việt Nam chính xác là từ tháng 6 năm 2015. Định hướng của mình khi trở về là mình muốn thi sau đó ra sản phẩm, mình đã tham khảo một số các chương trình thực tế và cuối cùng là chọn "Vietnam Idol".

Thực ra mình muốn tìm hiểu để trở thành một ca sĩ theo hình tượng đa-zi-năng, nghĩa là mình có thể nói chuyện với những nhà sản xuất hay nhạc sĩ bằng ngôn ngữ nhạc lý chứ mình không muốn nói về những gì trừu tượng. Mình muốn ca hát là chính còn lĩnh vực sản xuất thì có thể học để biết thêm nhưng nếu được cộng tác với các nhà sản xuất hay nhạc sĩ, những người có nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau thì tốt hơn.

Vậy là bạn muốn đi theo con đường của Quán quân "Vietnam Idol" mùa trước là Trọng Hiếu, một người tự học nhạc và có tư duy âm nhạc khác hẳn các thí sinh khác khi trở về từ nước ngoài?

Cũng không hẳn như vậy. Mình chỉ là một cậu học sinh du học nên phải học hỏi rất nhiều khi ra nước ngoài. Mình lớn lên ở Việt Nam rồi sang đấy mới bắt đầu cập nhật, mới được biết những cái cơ bản đầu tiên về nhạc.

Còn Trọng Hiếu thì mình thấy bạn ấy đã lớn lên ở môi trường có thể cập nhật mọi xu hướng âm nhạc, nó đã ngấm vào trong máu của bạn ấy rồi, kể cả vũ đạo và nhảy. Trọng Hiếu đã toát lên được tinh thần nghệ sĩ, còn mình thì vẫn đang trên con đường tìm tòi nên có lẽ Hiếu hơn mình ở chỗ đấy. Thực sự khi nhìn Trọng Hiếu thì mình rất thích và muốn được như thế nhưng có lẽ mình phải tự đi trên con đường của mình để có hình ảnh riêng.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 2.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 3.

Phong cách âm nhạc của bạn từ đầu chương trình khá hiện đại, trẻ trung nhưng những tuần sau này thì bạn lại chọn dòng nhạc chín chắn, trưởng thành hơn. Có phải bạn thay đổi vì ban giám khảo muốn bạn thay đổi không?

Trước khi đến với cuộc thi thì mình cũng đã cover rất nhiều bài hát, từ nhạc Dance, EDM cho đến những bài hát của Michael Bublé, Adele... nói chung là nhạc gì mình cũng nghe. Nhưng mà đến khi vào cuộc thi thì có thể những vòng đầu tiên mình chưa định hình được phong cách âm nhạc của mình nên mình cũng chưa tìm được thế mạnh trong giọng hát của mình.

Trước đây, mình nghĩ dòng nhạc nào mình cũng có thể hát được nhưng khi tham gia vào sân chơi này thì mình thấy mỗi thí sinh có định hướng và khoe những điểm mạnh trong giọng hát, mình cũng nên làm như vậy. Dần dần mình cũng tìm ra được cái chất trong giọng hát của mình.

Thực sự mình vẫn thích dòng nhạc trẻ trung. Mình thích phong cách kiểu như Justin Bieber hay One Direction vì nó có hơi phá cách một chút.

Bạn có thấy mình hơi an toàn khi chọn những bài hát nhẹ nhàng, đơn giản? Sao bạn không thử phá cách nhiều hơn vì cũng có những người thích sự trẻ trung trong phong cách của bạn?

Bạn bè mình có theo dõi mình trên "Vietnam Idol" rất nhiều nên họ có nói rằng một là mình chọn làm hài lòng 3 vị giám khảo, hai là mình làm hài lòng 3 triệu con người ngồi ngoài kia như các nhà báo hay các bạn trẻ. Thực ra, dòng nhạc mình đang trình bày tại chương trình bây giờ để các bạn trẻ yêu thích thì hơi khó, những gì mình thể hiện mỗi tuần nó khác với con người thật của mình, nó khác với phong cách mà trước đây mình từng nghĩ mình sẽ theo.

Nhưng mình nghĩ, nếu mình có cơ hội đi sâu hơn thì cũng là điều tốt để sau này mình có thể tiếp cận được với nhiều khán giả hơn và hiểu các bạn hơn. Vì vậy, mình nên có những bước đi an toàn trước để khẳng định được mình là ai, mình có thể làm gì. Sau đấy thì mình có thể bộc lộ hết khả năng, mình sẽ cố gắng thay đổi và có những bứt phá trong phong cách âm nhạc của mình.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 4.

Bạn tự tin mình hát tiếng Việt hay tiếng Anh tốt hơn?

Trước cuộc thi thì mình rất sợ hát tiếng Việt, ở nhà mình cũng bị bố mẹ hay mọi người nói nhiều lắm. Khi mà mình đi hát quán hay phòng trà ở Hà Nội thì mình hầu hết đều hát tiếng Anh. Còn khán giả có yêu cầu hát tiếng Việt hay nhạc trẻ trung thì mình hay chọn bài của anh Tuấn Hưng, Erik, Khắc Việt... mình hát đủ tất nhưng mà nó chỉ dừng lại ở việc hát để thỏa mãn cái đam mê. Trong môi trường hát phòng trà thì không có ai chấm điểm cho mình, có hát lỗi hay hát chán cũng không ai để ý.

Nhưng khi vào cuộc thi, mình có xem "Vietnam Idol" từ trước, thì mình đã biết là sẽ phải thể hiện hầu hết bằng tiếng Việt, tiếng Anh chỉ là cái gì đó điểm xuyết trong suốt quá trình thi thôi. Mình cũng rất lo nhưng sau vài vòng Gala thì mình cũng nhận ra khả năng hát tiếng Việt cũng không đến nỗi. Chỉ có điều là giọng của mình còn nhiều hạn chế so với các bạn nên mình cần phải thông minh ở khâu chọn bài, bài nào hợp thì mình sẽ phát huy được hết chất giọng của mình.

Bạn có thấy dấu ấn của mình trong cuộc thi đang bị lơ lửng, không quá xuất sắc, cũng không quá tệ?

Chị Thu Minh từng nói chị ấy muốn các bạn nam và các bạn nữ, mỗi người đều có một màu sắc riêng nên trong mắt 3 vị giám khảo lúc này thì mình nghĩ mình không quá tệ, họ sẽ nhìn nhận mình cũng như 4 bạn còn lại theo cá tính riêng, màu sắc riêng. Cái mà mình quan tâm nhất là trong mắt khán giả hiện nay mình đang ở đâu, có thể mình chưa tạo được dấu ấn đậm trong lòng mọi người nhưng ít ra mình đã cho mọi người nhìn thấy được từ Gala 1 đến Gala 7, mình đã thay đổi như thế nào, trưởng thành như thế nào.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 5.

Bạn có thấy giám khảo Bằng Kiều hơi ưu ái mình quá không?

Thực ra mình không nghĩ như thế vì trong lúc tập luyện, mình cũng để ý là các bạn lo lắng như thế nào thì mình cũng lo lắng như thế. Mình được tập với anh Bằng Kiều 2 lần, thực sự lúc đầu cách mình xử lý ca khúc "All Of Me" là cách xử lý khác và mình hát cho anh Bằng Kiều nghe thì anh mới góp ý để điều chỉnh lại cho mình những chỗ sai. Và mình thấy anh ấy cũng làm như vậy với các bạn khác chứ không phải riêng mình.

Anh Bằng Kiều thì có cách dạy khác chị Thu Minh. Chị Thu Minh dạy mọi người rất kĩ, từng câu từng chữ và mọi người chỉ việc làm theo và đưa được thêm cái gì của mình vào thì làm. Còn anh Bằng Kiều thì chỉ nói đại ý sau đó để tự bản thân mình tư duy và xử lý, anh ấy không chỉ rõ câu nào hay đoạn nào trong bài. Ban đầu mình cũng hơi nghi ngờ về cách dạy của anh ấy nhưng sau đó mình làm theo rồi nghe thử lại thì thấy cũng hợp lý. Cách dạy của mỗi người mỗi khác, mình nghĩ cách của chị Thu Minh thì rất khó để thí sinh hát không hay. Cách của anh Bằng Kiều có cái rủi ro là người nào phát huy được thì phát huy rất tốt, còn nếu họ không thực sự hiểu thì họ sẽ không làm được. Chốt lại là mình không nghĩ anh Bằng Kiều quá ưu ái mình mà mình hợp với cách dạy của anh Bằng Kiều.

Ngoại hình chiếm bao nhiêu phần trăm trong sự thành công của bạn?

Mình nghĩ là không một người nghệ sĩ nào mà không quan tâm đến ngoại hình. Với mình thì hiện tại lúc này mình chưa ra một ca khúc nào để thành hit nên mỗi khi khán giả nhìn thấy mình thì họ sẽ vừa nghe thấy tiếng vừa nhìn thấy hình một lúc vậy nên ngay trong cuộc thi lúc này, ngoại hình chiếm 50% trong sự thành công của mình, còn giọng hát thì chiếm 50% còn lại.

Có những đêm mình làm tốt thì sẽ được khán giả khen, còn giả như mình hát chưa tốt hay quên lời thì sẽ bị đánh giá "ngoại hình nhìn được đấy nhưng mà hát chán quá". Vì vậy, mình nghĩ ngoại hình cũng không phải là cứu cánh cho mình nhiều.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 6.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 7.

Bạn nghĩ sao về sự ra đi của Bá Duy, một thí sinh được đánh giá cao ngay từ đầu?

Từ hôm mình lọt top nguy hiểm với Thảo Nhi, mình đã nghĩ nếu mình tiếp tục hát một ca khúc nhẹ nhẹ nữa thì khả năng mình tiếp tục nguy hiểm sẽ rất cao nên hôm đấy mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn để ra về rồi. Và mình cũng rất bất ngờ khi mình được an toàn.

Mỗi bạn thí sinh theo mình thấy đều có cá tính âm nhạc riêng nên mình cũng không muốn so sánh ai hơn ai cả. Theo mình thấy từ đầu thì Bá Duy và Việt Thắng là hai thí sinh rất được yêu thích nên mình không hiểu vì sao lượng vote của Bá Duy lại thấp như thế vì cả 3 giám khảo đều nói số điểm mà ban giám khảo dành cho Bá Duy không phải là thấp. Phong độ của Duy lại khá vững ở tất cả các vòng, có lẽ là vững nhất trong top nam. Bá Duy luôn thể hiện khá tròn trịa các phần thi của mình. Đùng một cái, Duy bị loại nên mình cũng rất bất ngờ và cảm thấy tiếc cho Duy.

Trong vòng 1 năm trở về Việt Nam thì bạn đã làm được những gì rồi? Bạn có nghĩ nếu ở Hà Nội thì mình sẽ không phát triển được nhiều hơn như ở Sài Gòn?

Mình có đi thi một cuộc thi tầm cỡ nhỏ hơn "Vietnam Idol" tại Sài Gòn. Ngoài ra mình cũng đi hát và đầu tư kinh doanh một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội.

Hà Nội là nơi mà gia đình và bạn bè mình ở đấy. Khi mình chọn con đường âm nhạc còn bạn bè mình đã có công ăn việc làm ổn định thì mình thấy mình vẫn còn lông bông. Mình cũng nghĩ là mình nên đến một môi trường mà mình có nhiều cơ hội hơn, quen biết được nhiều hơn và sự nghiệp phát triển hơn nên mình đang suy nghĩ về quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn.

Gặp gỡ Tùng Dương - chàng hot boy đốn tim khán giả Vietnam Idol - Ảnh 8.

Cảm ơn Tùng Dương về những chia sẻ của bạn!