Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”

Phạm Trang - Clip: Di Anh, Ảnh: Nghĩa Lê, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 09:06 30/04/2025
Chia sẻ

Một mình trên chiếc xe máy cũ, cựu chiến binh 76 tuổi Trần Văn Thanh vượt hơn 1.300 km từ Nghệ An vào TP.HCM để tận mắt chứng kiến ngày hội lớn của dân tộc – 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Clip: Di Anh

Chuyến “hành quân” thời bình của người cựu chiến binh

Ông Trần Văn Thanh (76 tuổi, Nghệ An) từng là một người lính trong kháng chiến. Ở tuổi gần 80, sức khỏe không còn sung mãn, nhưng lòng quyết tâm và tình yêu đất nước trong ông vẫn chưa từng vơi cạn. Ngày 17/4, khởi hành trên chiếc xe máy cũ kỹ, ông Thanh lặng lẽ bắt đầu hành trình đặc biệt của mình, với điểm đến là TP.HCM – nơi diễn ra đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thanh

Không ồn ào, không kèn trống, không ai trong gia đình giúp ông chuẩn bị đồ đạc hay ra tiễn, vì ông Thanh... giấu tất cả. “Khi ở nhà, bác không cho ai biết. Vì ai lại cho người 77 78 tuổi làm điều đó, con cháu không bao giờ cho cả.” - ông Thanh chia sẻ.

Hành trang của người cựu chiến binh chẳng có gì xa hoa: một chiếc võng, chiếc nồi nhỏ, vài gói mì tôm, nước uống và luôn có một lá cờ đỏ sao vàng được buộc trang trọng phía sau yên xe. 

Tất cả đều chất đầy tình yêu nước và khát vọng “hành quân” như những ngày trai trẻ. Nhưng chuyến “hành quân” đã được ông Thanh quyết tâm thực hiện trong thời bình – để ngắm từng tấc đất thân thương của Tổ quốc, điều mà ông cùng biết bao đồng đội của mình đã đánh đổi cả tuổi trẻ, thậm chí là một phần máu xương của mình để có được.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 2.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 3.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 4.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 5.

Những hành trang ông Thanh mang theo bên mình vô cùng đơn giản

“Bản thân là một cựu chiến binh, bác phải ngắm được mảnh đất của Việt Nam, từ Nghệ An cho đến TP.HCM, để chứng kiến sự đổi thay của đất nước sau 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.” - ông Thanh giãi bày

Suốt 10 ngày băng qua những cung đường từ Nghệ An vào tới TP.HCM, ông Thanh đã đi qua nắng, gió, khói bụi, cả những đoạn đường gập ghềnh hiểm trở. Có ngày trời mát mẻ, dễ chịu, nhưng cũng có ngày như "đốt lửa", đặc biệt là khi qua Bình Thuận, nơi nắng như thiêu và gió thổi rát mặt. Chiếc xe nhỏ cũ kỹ cũng đôi lần trục trặc, nhưng chưa bao giờ làm ông chùn bước.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 6.

Rất nhiều người đã giúp đỡ ông trên hành trình

“Bác xác định rồi, đường xá thì xa xôi. Nhưng với kinh nghiệm của bộ đội hành quân trước kia cứ một tiếng mình nghỉ 15 phút, khi nào thuận tiện, bác có thể mắc võng để nghỉ ngơi.

Khi cộng đồng mạng, nhân dân biết và lan tỏa câu chuyện thì họ quý bác vô cùng, dọc đường nhiều người giúp đỡ lắm. Các quán ăn đôi khi họ không lấy tiền mà còn soạn cho mình nhiều món. Các cháu thành niên tự nguyện sửa xe cho bác, thay cả săm, lốp… Đặc biệt có những cụ già 70 80 tuổi nắm tay bác hỏi đi có khoẻ không. Mình cảm thấy quý mến vô cùng”

Trái tim người lính và sự lan toả của lòng yêu nước

Chuyến đi của cựu chiến binh Trần Văn Thanh nhanh chóng lan tỏa khắp mạng xã hội. Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc ông mang theo đồ đạc cùng lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trong nắng gió của tổ quốc, hình ảnh ông dừng lại nghỉ ngơi bên đường hay vẫy chào người dân mỗi vùng đất ông ghé qua đều khiến hàng triệu người xúc động.

Nhưng với ông, đó không phải là “sự nổi tiếng” mà là minh chứng cho tình cảm, sự gắn kết thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”, đặc biệt là dành cho những người từng khoác áo lính.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 7.

“Bản thân tôi cũng chỉ là người dân bình thường thôi, chỉ là có quyết tâm vào dự đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.” - ông Thanh bộc bạch.

Ông đến TP.HCM vào chiều 27/4, sau đúng 10 ngày rong ruổi. Gặp lại thành phố sau hơn 10 năm, ông không khỏi ngạc nhiên xen lẫn mừng vui trước sự phát triển nhanh chóng của mảnh đất.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 8.

Nhưng trong lòng người lính già, có lẽ điều cảm động nhất vẫn là những con người mà ông gặp trên hành trình – những bàn tay chìa ra giúp đỡ, những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười đồng cảm, sẻ chia.

Có lẽ đây chính là dáng vẻ của hoà bình, dáng vẻ của những điều mà ông Thanh cũng như bao người lính bộ đội cụ Hồ đã luôn mong ước có được và sẵn sàng hy sinh để có được trong những năm tháng khói lửa.

Gặp cụ Trần Văn Thanh đi xe máy 1.300km: “Tôi chỉ là người dân bình thường, với quyết tâm vào xem đại lễ”- Ảnh 9.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày