Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi

Nấm Nguyễn x Mộng Mộng, Theo Helino 00:03 22/01/2019

Muốn có một cái Tết yên ổn thì đừng dại dột mà làm mích lòng thợ cắt tóc hay người đang chuẩn bị phun xăm lông mày cho bạn. Nhớ đấy!

Tết sắp đến thật rồi! Đây hẳn là thời điểm người ta mệt mỏi và suy nhược vì đủ thứ chuyện. Lương thưởng chẳng thấy đâu. Công việc cuối năm thì ngập ngụa. Mỗi chuyện mua quần sắm áo với cả làm đẹp để ăn Tết thôi cũng hao công tổn sức lắm.

Tết nhất ai chẳng muốn xúng xính, lung linh, xinh đẹp. Thôi thì cả năm làm việc vất vả rồi tự thưởng cho bản thân bộ váy mới, làm một bộ nail xinh hay tỉa tót lại cặp chân mày chút cũng ổn thôi. Nhưng mà, vấn đề không đơn giản thế đâu!

Làm đẹp trong khoảng thời gian cập rập cận Tết thực sự là một ván bài may rủi mà nếu thua, chỉ còn nước trốn trong nhà cả Tết! Còn dám đi đâu chơi bời chụp ảnh với 1 quả đầu bị cắt hỏng nham nhở hay một cặp chân mày phun xăm theo style "đôi người đôi ngả" chứ!

Nói chung là, muốn một cái Tết yên ổn thì chớ dại mà làm mất lòng thợ làm tóc hay thợ phun xăm lông mày!

Tết đến lũ trẻ thay nhau "cháu chào bác" với cả "cháu chào cô" trong khi mới có 20 cái xuân xanh thì có tức không cơ chứ! Tất cả chỉ vì mái tóc bà thím này!

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 1.

Làm không được, không làm cũng không xong! Suy nhược vì cả bộ nail và mớ mâm bát sắp phải rửa.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 3.

Khi chưa xăm lông mày: chán đời vì mặt xấu. Xăm lông mày rồi chán cái mặt mình còn hơn chán đời.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 5.

Dẫu vậy, vẫn ôm ấp hi vọng là đến Tết nó sẽ dài ra, lên đúng màu và vào đúng nếp. Dù hi vọng ấy mong manh y như tiền thưởng Tết.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 7.

Với người khác Tết đã đến rất gần còn với tôi, Tết vẫn cách xa nghìn cây số.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 9.

Một cuộc chiến làm đẹp thực sự!

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 11.

Đừng ai hỏi tôi về lương với thưởng Tết nữa!

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 13.

Mấy bữa sau mi thật mi giả còn thay nhau rụng lả tả mới vừa tức vừa tiếc kìa!

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 15.

Kinh dị thật chứ không đùa đâu.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 17.

Phải tuyệt đối khắc cốt ghi tâm nhé chị em ơi.

Gần Tết, chị em nào cũng có 1 cơn ác mộng xoay quanh ma trận: Sắm đồ, làm tóc, vẽ móng, nối mi - Ảnh 19.