Gái đảm tự làm bánh Trung thu cũng "thua xa" bà Tân Vlog với chiếc bánh "siêu to khổng lồ" tận 50kg
Mỗi mùa Trung thu, các bạn gái đảm đang lại thi nhau làm bánh Trung thu nhưng năm nay "đối đầu" với bánh Trung thu "siêu to khổng lồ" của bà Tân Vlog thì đố ai địch nổi?
- Bà Tân Vlog trở thành số hiếm những người trên thế giới làm que kem "siêu to khổng lồ", dùng tới hẳn 60 lít sữa
- Ngoài Bà Tân vê lốc với các món siêu to khổng lồ, đây là những kênh ẩm thực đáng tuổi "ông bà ta" ít người biết
- Ối, bà Tân đổi style sang làm clip đồng ruộng chân chất rồi, lại còn làm món ăn tuổi thơ này!
Đố biết: Trung thu 2019 + bà Tân Vlog = gì?
Chính là một chiếc bánh Trung thu "siêu to khổng lồ" chứ còn gì nữa!
Nếu mỗi mùa Trung thu, khi các bạn gái đảm đang thi nhau trổ tài làm bánh Trung thu tặng bạn bè và người thân, thì cuộc "đọ sức" năm nay đã có thêm một đối thủ tuy nhẹ ký, nhưng sản phẩm lại vô cùng nặng ký. Đó chính là bà Tân Vlog với chiếc bánh Trung thu "siêu to khổng lồ" nặng tận 50 kg này!
Với các nguyên liệu được bán sẵn thì "công cuộc" làm chiếc bánh siêu to khổng lồ của bà Tân Vlog đã đỡ vất vả đi rất nhiều. Toàn bộ phần nhân đã được làm sẵn nên bà Tân chỉ cần nhào bột làm phần vỏ mà thôi.
Sau khi đã nhào bột cùng đường, dầu, bà Tân cho vào chiếc khay khổng lồ rồi xếp từng loại nhân. Có tới 11 loại nhân gồm: đậu xanh, trà xanh, đậu đỏ, sầu riêng, mè đen, sen, cà phê, cốm, khoai môn, dưa lưới, socola. Các loại nhân được xếp lần lượt trên chiếc bánh hình vuông. Cuối cùng là phủ một lớp vỏ lên trên. Lớp vỏ này đã được bà Tân dùng một chiếc khuôn tạo hình để làm nên phần hoa văn cho thêm phần bắt mắt cho chiếc bánh.
Sau đó, chiếc bánh được mang tới lò "siêu to khổng lồ" để nướng. Thời gian chờ đợi để có thể ăn được là tận 4 ngày để bánh xuống dầu thì mới ngon. Chiếc bánh cắt ra trông vô cùng hấp dẫn với các loại nhân đủ mọi sắc màu.
Và một điều vô cùng quen thuộc, đó là đội quân "siêu đông khổng lồ" đã nhanh chóng giúp bà Tân "xử lý" gọn gàng chiếc bánh này. Dù chiếc bánh nặng tới 50kg, mỗi miếng cắt ra còn to hơn cả 1 chiếc bánh Trung thu bình thường nhưng với đội quân hùng hậu của bà Tân thì có vẻ như chẳng "xi nhê" gì...