Gác lại chiến thắng hủy diệt, Việt Nam hẹn "rửa hận" trước kình địch Thái Lan ở chung kết

Ngô Trà, Theo Pháp luật & Bạn đọc 09:19 22/02/2022
Chia sẻ

U23 Việt Nam dĩ nhiên đang rất khát khao một chiến thắng "đâu ra đấy" trước Thái Lan để "phục hận" cho các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam. Song chưa phải lúc.

Trước U23 Singapore, thầy trò HLV Đinh Thế Nam vừa có một chiến thắng khó tin. Khó tin là bởi rất ít người từng nghĩ U23 Việt Nam có thể thắng đậm, thắng "hủy diệt" đến thế trước đối phương. Thực tình không phải vì đội bóng trẻ của Việt Nam quá mạnh, mà bởi đối phương quá yếu khi dịch bệnh gây ra sự thiệt hại nghiêm trọng về mặt nhân sự.

U23 Singapore hôm ấy ra sân với đủ 11 cầu thủ, song trên băng ghế dự bị chỉ còn có 3 cầu thủ, và hai trong số đấy là thủ môn. Một đội bóng như thế để thua 0-7 trước bất cứ đối phương nào cũng là chuyện bình thường, bởi ngoài yếu tố chuyên môn, tâm lý của các cầu thủ trẻ cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn.

Gác lại chiến thắng hủy diệt, Việt Nam hẹn rửa hận trước kình địch Thái Lan ở chung kết - Ảnh 1.

Hôm nay, đáng lý ra trận đấu với U23 Thái Lan đáng lý ra sẽ là trận quyết đấu quan trọng của U23 Việt Nam, không chờ bởi Thái Lan chính là đại kình địch của Việt Nam ở Đông Nam Á, mà còn bởi bóng đá Việt Nam vừa bị "làm nhục" ở AFF Cup vừa qua bởi chính người Thái. Nỗi đau ấy, người hâm mộ bóng đá Việt Nam ắt hẳn chưa thể nuốt trôi.

Dự giải lần này, U23 Việt Nam chiếm không ít lợi thế trước U23 Thái Lan khi thực chất là đội U21 Việt Nam, trong khi đó Thái Lan chỉ mang đội U19 đến giải. Song sau trận "hủy diệt" U23 Singapore, U23 Việt Nam lại rơi vào đúng tình thế của đối thủ từng là bại tướng dưới tay mình.

Sáu cầu thủ trẻ - trong đó có 3 cầu thủ HAGL, đã được chia làm hai mũi theo đường không và đường bộ trực chỉ Phnom Penh để "viện trợ" cho U23 Việt Nam khi đội tuyển của HLV Đinh Thế Nam chỉ còn 12 cầu thủ có thể ra sân được. Theo tính toán, họ sẽ có mặt kịp để tham gia trận đấu gặp Thái Lan chiều nay.

Song thực tình trận đối đầu với U23 Thái Lan lần này không hề quan trọng. Điểm đáng chú ý duy nhất là U23 Việt Nam không nên để thua quá 8 bàn cách biệt, bởi khi đó U23 Campuchia sẽ thay chân thầy trò HLV Đinh Thế Nam lọt vào bán kết. Chỉ thế thôi.

Việt Nam 7-0 Singapore | U23 Đông Nam Á

Ngoài điều đó, thắng thua không còn quan trọng. U23 Việt Nam không cần phải căng mình ra thắng Thái Lan ba bàn trở lên để "loại thẳng cẳng" đối phương ra khỏi giải, bởi bản thân mình đang khá yếu. Nhược bằng không, thắng thua không còn quan trọng khi đối thủ ở bán kết dù có là U23 Lào hay U23 Timor Leste thì cũng đều yếu như nhau.

Có thể Dụng Quang Nho sẽ không thể bùng nổ như trận đấu gặp U23 Singapore, có thể các tiền đạo Việt Nam không thể hiện được những màn "thêu hoa dệt gấm" đẹp mắt như trước Singapore, nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là họ còn đứng vững trên sân, thì người hâm mộ nước nhà vẫn nên vỗ tay cổ vũ. Còn "mối thù" với Thái Lan? Vào chung kết rồi giải quyết một thể. Vội làm gì!

https://soha.vn/gac-lai-chien-thang-huy-diet-viet-nam-hen-rua-han-truoc-kinh-dich-thai-lan-o-chung-ket-20220222071629857.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày