Helly Tống: "Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra"

Ichi, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 06/01/2016

Helly Tống là một "ca" lạ. Ở thì hiện tại, dường như chưa có nàng hot girl nào vượt qua được cô trong khoản đa-zi-năng: một fashion icon, một nữ giám đốc tài ba và thậm chí là một người đẹp với tầm ảnh hưởng không thua kém các ngôi sao Vbiz.

Có nhiều lý do để phái đẹp ghen tỵ với Helly Tống. Cao 1m72, đôi chân thon dài, gương mặt xinh đẹp cuốn hút, phong cách thời trang đáng ngưỡng mộ và đặc biệt là chức vụ giám đốc của một chuỗi cửa hàng từ thời trang, mỹ phẩm, café... dường như cô nàng xinh đẹp này không có bất kỳ "góc chết" nào trong cuộc sống của mình. Dù không mấy mặn mà với các hoạt động showbiz nhưng Helly Tống vẫn được giới trẻ biết đến như một trong những fashionista nổi tiếng nhất Sài thành. 

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 1.

Sự dịu dàng mà rất hiện đại ở Helly luôn gây ấn tượng sâu đậm với người đối diện. Các trang phục mà cô nàng này lựa chọn không đi theo một khuôn mẫu nhất định nào, chỉ biết rằng luôn luôn nổi bật. Sự thoải mái, trẻ trung dễ thấy được ở Helly, bên cạnh đó cô nàng rất khéo léo lồng vào những chi tiết đa phong cách khác.

Để hiểu rõ hơn về nàng hot girl xinh đẹp đa-zi-năng này, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện thân mật cùng Helly Tống.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 2.

Nhắc đến Helly Tống thì ai nấy đều hình dung về một hot girl, một fashion icon, một người mẫu và thậm chí là một nữ doanh nhân. Thế nếu để tự mô tả về mình thì theo Helly, bạn là một cô nàng như thế nào?

Tôi đơn giản, nghệ thuật và nghiêm túc. Đặc biệt tôi biết mình phải làm gì trong những vai trò mình đảm nhận. Tôi biết sẽ có rất nhiều người tự hỏi tại sao tôi không khẳng định bản thân mình ở một vị trí. Và có một sự thật là tôi chẳng hề thích được gọi bằng những cái tên ở trên.

Tôi còn trẻ và tự do thế nên tôi không thích bị đánh đồng bởi một cái tên nào hết. Tôi thích tìm hiểu, trải nghiệm và chia sẻ. Tôi nghĩ đó là những tính cách tạo nên tôi bây giờ.

Thế Helly Tống đến với thời trang theo sự lựa chọn cá nhân hay ngược lại, thời trang đã chọn Helly Tống?

Quả tình tôi cũng không nhớ rõ là khi nào. Nhưng tôi nghĩ thời trang chọn tôi vì ngày xưa chưa bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ làm những công việc hiện tại. Cuộc sống luôn là những điều bất ngờ.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 3.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 4.

Hãy thử dùng 3 từ để mô tả về thời trang của Helly, và lý giải nghĩa của từng từ?

(Cười) tôi nghĩ 3 từ là không đủ vì bản thân tôi đến từ nhiều vai trò đồng nghĩa tôi sẽ phải thể hiện bản thân ở rất nhiều môi trường khác nhau. Vì nếu ngày thường tôi sẽ là 1 cô gái cực kỳ đơn giản, tôi ghét cầu kỳ, ghét sự chú ý. Nhưng khi cần thể hiện tôi biết cách làm mình nổi bật, quyến rũ hơn hoặc lạ hơn.

Điều gì mà Helly thích nhất ở phong cách của chính bạn? Và có điều gì khiến bạn chưa bao giờ thỏa mãn?

Tôi nghĩ vì mọi thứ xung quanh tôi tối giản nên sự hài hòa là điều tôi thích nhất ở bản thân. Còn lại tôi cũng không đòi hỏi thêm để bản thân không thỏa mãn.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 5.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 6.

Helly có nghĩ rằng bản thân bạn là một cô gái đẹp? Nếu tự chấm điểm về thời trang của mình thì Helly sẽ được bao nhiêu điểm?

(Lại cười) Tôi không rõ nhất là bản thân tôi lại yêu nghệ thuật. Nói về đẹp như nói về từ gì đó khó giải thích. Đặc biệt là nói về bản thân. Đẹp hay không bản thân bạn biết còn lại là tùy ở mỗi con mắt mỗi người.

Thứ tối kỵ nhất mà Helly không bao giờ lựa chọn trong thời trang là?

Thứ gì phải suy nghĩ nhiều thì tôi sẽ bỏ qua.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 7.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 8.

Dường như có quy luật bất thành văn là các hot girl phải chịu khó "hở" hơn, gợi cảm hơn mới chuyển hướng sang được hình ảnh chững chạc, trưởng thành hơn? Helly có đang nằm trong quy luật này?

Đẹp khoe xấu che. Gợi cảm không đồng nghĩa với hở. Tôi nghĩ tôi có "hở" nhưng chắc mọi người chưa nhận ra. (Haha)

Phong cách của Helly quả thực có tầm ảnh hưởng lớn. Nhiều cô nàng chịu khó học hỏi để ăn diện, chọn kiểu tóc tương tự để trở thành một quý cô mặc đẹp như Helly. Bạn thấy sao khi có nhiều bản sao của mình?

Nếu người ta học hỏi để tốt hơn thì tôi phải vui về điều đó chứ? Miễn bản thân mình tự tin là được.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 9.

Để ý thấy Helly cũng có một kho túi hiệu cũng khá "đồ sộ" đấy chứ. Theo Helly, nên dùng túi hiệu nói riêng và hàng hiệu nói chung như thế nào để không bị mang tiếng là trưng trổ, khoe mẽ hay thậm chí là "quê"?

Cái này cũng tùy quan điểm mỗi người. Tôi là con gái nên túi và giày có thể là những thứ tôi có nhiều nhất. Nhưng nói về hãng túi hiệu thì tôi không có nhiều, có những loại túi rất rẻ mà tôi lại xài lại rất nhiều lần còn có những túi đắt tiền tôi chỉ xài 1 lần lại thôi.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 10.

Helly Tống: Tôi có hở nhưng chắc mọi người chưa nhận ra - Ảnh 11.

Helly là một cô nàng có nhịp sống bận rộn. Vừa tham gia các hoạt động showbiz lại kinh doanh, làm sao Helly có thể giữ cho dáng, da và tóc luôn ở trong phong độ hoàn hảo nhất? Helly có thể tiết lộ bí quyết?

Kiến thức làm đẹp là thứ luôn đồng hành cùng tôi trong suốt đoạn đường. Khi mình biết bản thân phải làm gì để cân bằng, việc đầu tiên chỉ cần tập đưa nó vào thói quen. Nhưng không có nghĩa nó sẽ hoàn hảo. Bên ngoài của 1 con người có thể thay đổi do tác động môi trường hoặc thời gian. Nhưng quan trọng nhất vẫn ở tinh thần.

Cảm ơn Helly Tống vì cuộc trò chuyện thú vị!

Stylist: Trần Thu Thảo
Ảnh: Khánh Duy
Make up: Vin Nguyễn