"Fan Cuồng": Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu

Ân Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 09:29 16/07/2016

"Fan Cuồng" là thế giới của những con người đầy sôi nổi, đầy yêu thương, cháy hết mình cùng tình yêu và niềm đam mê âm nhạc bất tận.

Sau liên tiếp nhiều bộ phim đại thắng tại phòng vé như Tèo Em và Để Mai Tính 2, Charlie Nguyễn và Thái Hòa bất ngờ công bố một dự án về rock. Đây được xem là một bước đi táo bạo của "bộ đôi bạc tỉ" này, bởi phim về âm nhạc đã khó thực hiện, thể loại rock lại càng kén người xem. Trong cuộc phỏng vấn, đạo diễn Charlie Nguyễn chia sẻ anh muốn làm một thứ gì đó mới mẻ hơn những gì đã quá quen thuộc, và nhạc rock là đề tài anh đã ấp ủ từ lâu. Thế nhưng Fan Cuồng không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 1.

Poster chính thức của "Fan Cuồng"

Trong phim, Thái Hòa vào vai Thái, một người hâm mộ rock cuồng nhiệt trong một thế giới đã không còn quan tâm đến rock. Anh luôn nuối tiếc thời đỉnh cao của rock vào thập niên 1990, trong đó nổi bật nhất là ban nhạc Sexy Beast của Gia Nghị (Johnny Trí Nguyễn). Theo lời quản lý cũ của nhóm là Vũ (Huy Khánh), Sexy Beast tan rã do Gia Nghị yêu Mỹ Kỳ (Phương Trinh Jolie), từ đó phong trào rock cũng xuống dốc.

Một dịp tình cờ, Thái tìm ra cỗ máy thời gian và quyết định quay về quá khứ để cứu vãn nền âm nhạc. Anh cố gắng làm người thứ ba để chia rẽ tình cảm của Gia Nghị và Mỹ Kỳ, từ đó câu chuyện xuất hiện nhiều tình huống oái oăm cùng một cái kết bất ngờ.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 2.

Thái Hòa và Johnny Nguyễn trong một cảnh quay

Trong thời lượng gần hai tiếng, có hơn 10 ca khúc lần lượt được các diễn viên thể hiện. Johnny Trí Nguyễn và Thái Hòa đều góp giọng thật, còn thành viên của các ban nhạc trong phim cũng là rocker ngoài đời đến từ các nhóm Parasite, Su Brothers và Lũ Quạ Đen (tên cũ là Titanium). Trong số đó, mỗi bài hát lại mang đến một cảm xúc khác nhau. Đi Về Yêu Thương khơi dậy ngọn lửa tình yêu và khát vọng, Một Nhành Mai là lời tỏ bày tình cảm của người con trai với cô gái mình yêu, còn bài hát Vỡ Tan sôi động của nhóm Bụi Gió sẽ khiến người xem phiêu theo từng nốt nhạc trong đoạn cuối. Nếu là một khán giả đến với Fan Cuồng vì âm nhạc, chắc chắn bạn sẽ không phải thất vọng với không khí rock trong phim.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 3.

Nhóm nhạc Sexy Beast của Gia Nghị

Thái Hòa là cái tên được nhiều người mong đợi nhất trong Fan Cuồng. Rũ bỏ hình ảnh "bóng" trong Để Mai Tính hay khù khờ trong Quả Tim Máu, anh hóa thân thành một fan cuồng sống chết vì âm nhạc. Thái Hòa chia sẻ rằng anh từng thiếu tự tin với chất giọng của mình đến nỗi xin đạo diễn cho hát nhép, nhưng Charlie Nguyễn không đồng ý. Khi lên phim, ai cũng bất ngờ khi một "tay ngang" như anh lại thể hiện khá tốt các ca khúc không thua gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhân vật Thái là một kẻ đáng thương khi một mình ôm niềm đam mê lạc lõng giữa một thế giới không còn hòa chung nhịp đập với anh. Fan Cuồng có nhiều phân cảnh đầy cảm xúc như khi Thái chấp nhận trình diễn miễn phí tại một quán nước chỉ để được hát cho thỏa lòng, hoặc cái nhìn đắm đuối của anh khi Gia Nghị biểu diễn. 

Lúc đó, Thái đang tán tỉnh Mỹ Kỳ nhưng chỉ cần thần tượng cất tiếng hát, anh lập tức quên hết mọi sự trên đời và thao thao bất tuyệt theo từng nốt nhạc. Những ai đã từng cuồng si một thứ gì đó đến mức trở thành ám ảnh, đã từng nếm trải cảm giác trống rỗng khi đứng giữa bạn bè khi chẳng ai bàn luận thứ mình yêu thích, chắc chắn sẽ đồng cảm với nhân vật Thái.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 4.

Thái là một người cô độc với niềm đam mê của mình

Tình yêu lại là một cung bậc khác trong Fan Cuồng. Lúc đầu, Thái chỉ định chia cắt Gia Nghị và Mỹ Kỳ, nhưng dần dần, anh nhận ra mình thật sự có tình cảm với cô. Mặc dù mô-típ này không mới, Fan Cuồng vẫn tạo được rung động trong những cảnh tình cảm giữa bộ ba Thái - Mỹ Kỳ - Gia Nghị.

Đạo diễn Charlie Nguyễn có biến tấu khá độc đáo khi để Gia Nghị và Mỹ Kỳ khiêu vũ trên nền giai điệu Bông hồng thủy tinh của nhóm Bức Tường. Lựa chọn này thoạt đầu tưởng như rất kỳ quặc, nhưng nó lại thể hiện đúng chất mạnh mẽ của Gia Nghị trong tình yêu. Là một rocker ngang tàng, Gia Nghị yêu nồng nhiệt nhưng vội vã, hấp tấp, suýt chút nữa đã làm tan vỡ "bông hồng thủy tinh" của đời anh. Tình huống Thái và Vũ "gài bẫy" Gia Nghị cũng được cài cắm hợp lý, có sáng tạo chứ không đi theo lối mòn như một số phim Việt gần đây.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 5.

Cảnh quay tuyệt đẹp của Thái Hòa và Phương Trinh Jolie

Trong khi đó, tình cảm của Thái và Mỹ Kỳ lại có phần nhẹ nhàng, phiêu lãng hơn. Phân đoạn anh hướng dẫn cô chủ nhà hàng làm bánh tráng nướng được dàn dựng đầy tinh tế với màu sắc lãng mạn. Bài hát Một Nhành Mai vốn là của Gia Nghị viết cho Mỹ Kỳ ở tương lai, nhưng khi trở về quá khứ, Thái đã mang theo nó để tỏ tình với cô. Thế rồi, anh đã hòa mình với giai điệu của bài hát từ lúc nào không hay, "ngủ quên trên thảm cỏ xanh ướt mềm" và mơ mộng đến một tình yêu không tưởng với Mỹ Kỳ.

Cũng như bao cuộc tình trái khoáy khác, đến một lúc nào đó tình cảm giữa hai người phải tan vỡ để họ quay về cuộc sống thực. Cảnh Thái lặng người, thú nhận sự thật với Mỹ Kỳ là một lớp diễn nội tâm đáng khen đến từ Thái Hòa, người lâu nay luôn bị đóng đinh vào các vai gây cười. Trong Fan Cuồng, anh vẫn thể hiện chất hài đặc trưng của mình ở một số cảnh như khi trong bệnh viện với cô bác sĩ kỳ quặc (Đinh Ngọc Diệp) hoặc khi đột nhập vào quán ăn của Mỹ Kỳ. Thế nhưng mức độ hài hước được giữ ở mức vừa phải, duyên dáng, không quá lố làm ảnh hưởng đến tinh thần chung của phim.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 6.

Đinh Ngọc Diệp xuất hiện gần như vai khách mời để tạo tiếng cười

Về mặt kỹ thuật, không có gì phải phàn nàn với ê-kíp của Charlie Nguyễn. Từ góc quay, ánh sáng đến cách thiết kế bố cục đều chứng tỏ sự chuyên nghiệp của những người được đào tạo bài bản. Đặc biệt nhất phải nói đến cỗ máy thời gian trong phim được thực hiện bằng công nghệ hiện đại không thua gì các siêu phẩm Hollywood. Trong cao trào của phim, cách Charlie Nguyễn sắp xếp cỗ máy vào bối cảnh đại nhạc hội còn thể hiện sự sáng tạo trong dựng cảnh, kết hợp hài hòa giữa kỹ xảo phía sau và màn biểu diễn của ban nhạc rock trên sân khấu.

Ngoài Thái Hòa quá nổi bật và xuất hiện xuyên suốt từ đầu đến cuối, Phương Trinh Jolie cũng gây được ấn tượng trong vai cô chủ nhà hàng. Từng xuất hiện trong Tèo Em và Để Mai Tính với các vai phụ, phải đến Fan Cuồng thì nữ diễn viên mới bộc lộ hết khả năng. Nhân vật của cô có tạo hình duyên dáng và quyến rũ cùng biểu cảm tốt trong nhiều phân đoạn lãng mạn với hai chàng trai.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 7.

Nhân vật Mỹ Kỳ của Phương Trinh Jolie là người nhạy cảm trong tình yêu

Trong khi đó, Johnny Trí Nguyễn có phần lép vế về mặt diễn xuất nhưng lại ăn điểm nhờ hình thể và khả năng hát tốt. Nếu Gia Nghị có thêm chút tính khí ngông nghênh, bất cần đời như các rocker ngoài đời thật, có lẽ bộ phim sẽ thú vị hơn. Một sắc màu khác trong phim là Vũ, một người quản lý hết lòng vì rock, vì Gia Nghị, luôn âm thầm đứng sau mọi hoạt động của nhóm.

Sau tất cả, Fan Cuồng đã thổi một luồng sinh khí mới vào bức tranh chung khá ảm đạm của điện ảnh Việt từ đầu năm nay. Sự cuồng nhiệt của Thái và Gia Nghị trong phim cũng phản chiếu khát vọng của chính đạo diễn Charlie Nguyễn và Thái Hòa, những người luôn nỗ lực sáng tạo để làm mới mình qua những tác phẩm chất lượng. Fan Cuồng là thế giới của những con người đầy sôi nổi, đầy yêu thương, cháy hết mình cùng tình yêu và niềm đam mê âm nhạc bất tận.

Fan Cuồng: Không chỉ có rock mà còn là câu chuyện về lòng đam mê và tình yêu - Ảnh 8.

Ê-kíp "Fan Cuồng" tri ân Trần Lập ở cuối phim

Một ngọn lửa nhiệt huyết như thế đã vụt tắt vào tháng ba năm nay trên bản đồ âm nhạc Việt Nam. Đó chính là Trần Lập, người anh cả của rock Việt vừa qua đời ở tuổi 42 sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật. Bài hát Bông hồng thủy tinh trong Fan Cuồng và dòng tưởng nhớ sau khi phim kết thúc được xem như lời tri ân gửi đến anh, một biểu tượng bất diệt trong lòng không chỉ các fan rock, mà là bất kì ai còn nuôi dưỡng khát khao, hy vọng trong cuộc sống này.

Phim điện ảnh Fan Cuồng được bảo trợ truyền thông bởi Kenh14.vn, chính thức ra rạp từ 15/7/2016.