Fabregas chửi thề khi truyền hình trực tiếp vì quá phấn khích

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 09:23 13/05/2017

Khi được đài truyền hình phỏng vấn sau trận, Cesc Fabregas phấn khích khi đội nhà vô địch đã lỡ lời.

Fabregas chửi thề khi truyền hình trực tiếp vì quá phấn khích - Ảnh 1.

Ngay sau khi trọng tài Michael Oliver thổi còi kết thúc trận đấu với West Brom, các cầu thủ Chelsea đã tiến ra sân ăn mừng chức vô địch. Kênh Sky Sports đã phỏng vấn nhanh với một số cầu thủ Chelsea, trong đó có Cesc Fabregas.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã dùng một từ chửi thề trong câu cuối cùng nói ngay trên sóng truyền hình trực tiếp vì quá khấn khích: "Chúng tôi có một chút lo lắng trong hiệp hai. Batshuayi không thi đấu nhiều nhưng bất thình lình cậu ấy ghi bàn quyết định. Đó là vẻ đẹp của bóng đá. Bóng đá thật không thể tin nổi".

Gary Cahill đứng ngay bên cạnh khi nghe Fabregas thốt ra câu nói tục đã há miệng như không thể tin nổi. Trung vệ của Chelsea sau đó chia sẻ: "Có những cơ hội và thời điểm bạn muốn tóm lấy bằng cả hai tay. Về sự ổn định, chúng tôi là đội tốt nhất giải. Không có tâm trạng nào tuyệt vời hơn trong bóng đá khi vô địch thế này".

Fabregas chửi thề khi truyền hình trực tiếp vì quá phấn khích - Ảnh 3.

Chelsea đã vô địch sớm hai vòng đấu và có cơ hội giành cú đúp mùa này nếu đánh bại Arsenal trong trận chung kết FA Cup.

"Đây là một mùa giải tuyệt vời nhưng bây giờ chúng tôi còn có thể vô địch cả FA Cup", HLV Antonio Conte đặt mục tiêu. "Chúng tôi không hề may mắn, chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Các cầu thủ đã thể hiện thái độ họ muốn tạo ra một điều gì lớn lao ở mùa này. Giờ là lúc để nghỉ ngơi và chờ đến chung kết FA Cup".

HLV Conte cho biết điều làm thay đổi mùa giải của Chelsea là sau trận thua Arsenal ở lượt đi. Thời điểm đó Conte đã đổi sang chiến thuật 3-4-3 khiến Chelsea có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp, tiến một bước dài đến ngôi vô địch.