Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà "đẻ" ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn

Quỳnh Đào, Theo Trí Thức Trẻ 10:03 18/07/2019

"Thanh xuân như một ly trà, ăn thêm miếng bánh, hết cả thanh xuân" là câu nói đắt giá đã "đẻ" ra loạt triết lý chuẩn không lệch đi đâu được dành cho những ai có tâm hồn ăn uống.

Trong tập 66 mới đây của phim "Về Nhà Đi Con", "tomboyloichoi" Dương đã lại trở thành hiện tượng mạng khi bất chợt xuất thần phán một câu triết lý khi bàn chuyện mở quán ăn với chị Huệ: "Thanh xuân như một ly trà, ăn thêm miếng bánh... hết cả thanh xuân".

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 1.

Phát ngôn của Dương trong Về Nhà Đi Con tập 66 đã "viral".

Từ câu nói này, ta có thể nghĩ ra cả nghìn triết lý sâu xa khác dành cho các tín đồ ăn uống. Ví dụ như:

Những đứa ghiền trà sữa thời kì cuối

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 2.

Đi uống trà mà không có sữa, cậu có biết cái gì là thanh xuân? Cái gì là tuổi trẻ không???

Những đứa ghiền trà sữa và phiền muộn vì tăng cân

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 3.

Thanh xuân mang theo những nỗi buồn rất riêng...

Dành luôn cho những đứa dành cả thanh xuân để gọi món ship tận nơi

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 4.

"Anh ơi, đồ ăn đến chưa, em vã lắm rồi..."

Cho những đứa cứ bảo quyết tâm giảm béo nhưng lại thiếu nghị lực

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 5.

Cái gì cũng có, chỉ nghị lực là không...

Dành cho những thánh dành cả thanh xuân để lựa hành ra khỏi bát phở

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 6.

Dòm bát phở có buồn chán không cơ chứ...

Dành cho những đứa chuyên bị phục vụ "bơ" khi ăn nhà hàng

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 7.

"Người vô hình tuy không nhìn thấy nhau, người vô hình nhưng trong lòng vẫn đau..."

Cuối cùng, thanh xuân trong tôi và nhiều người chính là...

Dương (Về Nhà Đi Con) chỉ thở một câu thôi mà đẻ ra hàng loạt triết lý sâu sắc cho hội mê ăn - Ảnh 8.

Người ta thì có tình yêu khắc cốt ghi tâm, còn tôi thì khắc cốt ghi tâm order trà của mình.

Còn bạn thì sao, thanh xuân trong bạn là gì nào? Hãy cho chúng mình biết nhé!