Hóa ra Bếp Của Huệ trong "Về Nhà Đi Con" có thật ngoài đời nhưng lại không phải cửa hàng bán pate, chả cá

Gà, Theo Trí Thức Trẻ 09:17 15/06/2019

Chắc hẳn sau khi xem Về Nhà Đi Con, nhiều bạn trẻ đã thử truy tìm cái tên Bếp Của Huệ trên mạng xem chính xác nó có thật ngoài đời hay không. Tuy nhiên, thực tế thì Bếp Của Huệ chỉ là một sản phẩm do đoàn làm phim tạo ra, còn không gian quán ở ngoài đời là một cửa hàng bán... sandwich.

Giữa sức nóng không thể chối cãi của bộ phim gia đình đang gây được sức ảnh hưởng lớn trên cộng đồng mạng, người người nhà nhà đi đâu cũng chỉ bàn Về Nhà Đi Con thì chắc hẳn những hàng quán xuất hiện xuyên suốt các tập phim sẽ là điểm gây chú ý lớn mà khán giả rất thích thú khám phá. Đặc biệt trong đó, Bếp Của Huệ chính là cửa hàng bán pate, chả cá quen thuộc được ưu ái xuất hiện thường xuyên trong 40 tập phim đầu của Về Nhà Đi Con.

Nơi đây là không gian chứng kiến những cảnh chị dâu - em chồng "không được lòng nhau" giữa Huệ và Liễu và cũng là nơi mà Khải - người chồng vũ phu của Huệ thường xuyên lui tới dò xét.

Hóa ra Bếp Của Huệ trong Về Nhà Đi Con có thật ngoài đời nhưng lại không phải cửa hàng bán pate, chả cá - Ảnh 2.

Liễu hay ăn vụng...

Hóa ra Bếp Của Huệ trong Về Nhà Đi Con có thật ngoài đời nhưng lại không phải cửa hàng bán pate, chả cá - Ảnh 3.

... và buông những lời miệt thị chị dâu tại Bếp Của Huệ.

Ngoài ra, Bếp Của Huệ còn là nơi gặp gỡ giữa Thành (người yêu cũ của Huệ) và Uyên (vợ của anh). Chỉ nói đến đây cũng đủ thấy Bếp Của Huệ chính là không gian được đoàn làm phim "ưu ái" cho xuất hiện thường xuyên nhất.

Mặc dù trong những tập phim về sau, Bếp Của Huệ có thể sẽ không được xuất hiện nữa vì Huệ đã tìm được công việc mới nhưng chắc chắn "tung tích" của quán ăn này vẫn là một dấu hỏi lớn mà cư dân mạng luôn muốn tìm ra câu trả lời. Và một điều thú vị là Bếp Của Huệ ngoài đời là một không gian có thật, nhưng lại không phải cửa hàng bán pate, chả cá.

Hóa ra Bếp Của Huệ trong Về Nhà Đi Con có thật ngoài đời nhưng lại không phải cửa hàng bán pate, chả cá - Ảnh 4.

Ảnh: @linhchimm.

Ở ngoài đời, đây là quán Rosemary Kitchen & Sandwicherie ở địa chỉ số 102 ngách 2 ngõ 140 Giảng Võ (Ba Đình - Hà Nội). Tới đây thì chắc chắn bạn sẽ thấy rất bất ngờ vì hóa ra "tìm tới tìm lui", Bếp Của Huệ lại không phải cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà là một nơi chuyên bán toàn những món rất healthy như sandwich, salad...

Ảnh: Rosemary Kitchen & Sandwicherie, @linhchimm.

Rosemary có 2 cơ sở, ngoài cơ sở Giảng Võ xuất hiện trong Về Nhà Đi Con thì còn một cơ sở nữa nằm ở Tô Ngọc Vân. Cơ sở Giảng Võ nằm ở trong ngách, mới mở cửa từ cuối tháng 9 năm ngoái nên chưa được biết đến nhiều. Khi tìm tới đây, bạn sẽ thấy không gian quán rất yên tĩnh chứ không hề xô bồ với những cảnh ship hàng quen thuộc như trong phim.

Nhiều người nhận xét Rosemary ở Giảng Võ hơi bé và bí nhưng về phần trình bày đồ ăn thì chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng. Menu của quán tập trung vào 4 loại là salad, sandwich, bánh panini và mì pasta. Còn về đồ uồng thì có nước ép, sinh tố, cà phê, nước có ga và một số loại bánh tráng miệng do chính quán tự làm.

Ảnh: @thuyseatbook_.

Rosemary có điểm cộng lớn trong phần trình bày đồ ăn nên chắc chắn khi bạn muốn giơ máy lên check-in "sống ảo" thì sẽ có rất nhanh một tấm ảnh như ý. Tùy khẩu vị mỗi người, có người thì khen panini ở đây ngon với phần nguyên liệu rất tươi nhưng cũng có người chê trách là vỏ bánh sandwich hơi cứng, thịt bị mặn... Dù vậy, nếu đã trót yêu thích Bếp của Huệ trong Về Nhà Đi Con quá thì cứ thử tới Rosemary ăn một lần và tự cảm nhận xem sao.

Ánh sáng "sống ảo" ban ngày tại Rosemary Giảng Võ rất tốt (Ảnh: @linhchimm).

Giá trung bình cho đồ uống tại Rosemary dao động từ 15k - 60k, còn đồ ăn sẽ từ khoảng 55k - 130k tùy loại. Tuy nhiên, nếu muốn chụp những bức hình đẹp tại quán thì khuyến khích bạn nên đi ban ngày nhé!

Ảnh: @petitemyopia, @binh.pham, @linhchimm.

Rosemary Kitchen & Sandwicherie

Địa chỉ: Số 102 ngách 2 ngõ 140 Giảng Võ (Ba Đình - Hà Nội)

Giờ mở cửa: 8h30 - 22h30

Giá cả: 15k - 130k