Dương Khắc Linh: "Tôi không chê Jessica và xin lỗi nếu có bạn trẻ nào bức xúc với lời nói đùa của mình"

Nhật Duy, Theo Trí Thức Trẻ 15:07 25/06/2017

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh lên tiếng giải thích về những nhận xét đến cựu thành viên SNSD - Jessica Jung - gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Tối 24/6, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đăng lên Instagram của mình đoạn video quay lại màn biểu diễn của Jessica với bình luận: "Lipsync hay quá" kèm icon cười khiến người hâm mộ của nữ ca sĩ cho rằng anh ngụ ý ám chỉ Jessica hát nhép. Nhanh chóng hàng nghìn fan của Jessica đã vào để lại bình luận phẫn nộ, công kích hành động của nhạc sĩ. Nhiều người còn dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích Dương Khắc Linh. Fanpage của nam nhạc sĩ cũng bị chấm xuống chỉ còn 1,1 sao.

Liên hệ với nhạc sĩ Dương Khắc Linh, anh có những giải thích cụ thể cho bình luận của mình gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Dương Khắc Linh: Tôi không chê Jessica và xin lỗi nếu có bạn trẻ nào bức xúc với lời nói đùa của mình - Ảnh 1.

Dương Khắc Linh nhận nhiều "gạch đá" khi chê nữ ca sĩ thần tượng xứ Hàn hát nhép.

Anh có tham dự đêm nhạc tối 24/6 có khách mời là Jessica không. Anh cảm thấy cô ấy thế nào?

Hôm qua, tôi có đi xem Jessica hát và cũng đứng trong mưa để đợi Jessica xuất hiện như các bạn khác, vì Linh rất thích cô ca sĩ này. Từ SNSD, tôi thích nhất là Jessica. Và khi cô ấy tách hoạt động riêng, tôi cũng là người chờ đợi những sản phẩm solo của cô ấy và rất ấn tượng với những bài hát solo như "Wonderland", "Fly" với loạt MV quay rất đẹp.

Anh cảm thấy thế nào về phần biểu diễn của Jessica và về người hâm mộ cổ vũ cô ấy?

Cô ấy ở ngoài rất xinh đẹp và tôi nghĩ cô ấy đã khiến khán giả rất cảm kích khi chịu khó bước ra mưa để diễn và hòa vào những tràng cổ vũ từ fan của mình. Đối với tôi, lúc đắt giá nhất là khi nghe cô ấy nói chuyện. Giọng nói cô ấy rất dễ thương và tiếng Anh tốt.

Về không khí ở khán đài tối qua, tôi cảm thấy khán giả rất sung và chào đón Jessica một cách rất nhiệt tình với những tràng pháo tay, reo hò tên cô ấy trong mưa. Tôi nghĩ đối với người hâm mộ, chỉ cần nhìn thấy sự xuất hiện của cô ấy ở khoảng cách gần như vậy đã là quá đủ rồi. Bây giờ có nghe giọng hát thu sẵn hoặc giọng live thật cũng không quan trọng.

Fancam màn biểu diễn của Jessica trên sân khấu tối 24/6 tại TP.HCM

Vì sao anh lại đăng clip Jessica biểu diễn và bình luận nói nữ ca sĩ hát nhép?

Hôm qua, lúc đứng xem thì tôi phát hiện ra phần bè của Jessica rất to, trong khi phần âm thanh phát ra từ mic rất nhỏ, gần như không nghe luôn. Chỉ những lúc cô ấy phiêu khác đi hoặc bất chợt chào khán giả là mới có thể nghe được giọng thật của cô ấy.

Đoạn clip tôi quay lại và đăng lên kèm với câu nói đó, thật ra mang ý nghĩa đùa nhiều hơn là trách móc. Nhưng tôi nghĩ trong lúc đùa, mình đã gây ra những hiểu lầm không mong muốn.

 Bản thân tôi rất quý những bạn nghệ sĩ nước ngoài về Việt Nam biểu diễn vì điều này chứng tỏ tinh thần hội nhập về văn hóa của nước ta với thế giới ngày càng tốt đẹp và vững mạnh.

Cộng đồng fan Kpop khá nhạy cảm với những phát ngôn đụng chạm thần tượng của họ. Anh có nghĩ tới việc mình sẽ bị ném đá trước khi đăng lên không?

Thật ra tôi không nghĩ gì khi đăng lên. Facebook và Instagram với tôi cũng chỉ là một thế giới mạng xã hội để mình chia sẻ những gì mình đang nghĩ trong lúc đó mà thôi, chứ không đặt nặng vấn đề hay ám chỉ gì cả. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ mình phải để ý một tí vì lời nói có thể làm cho người hâm mộ thật sự của cô ấy bị tổn thương nặng nề.

Tôi hiểu là có những bạn trẻ, họ sống chết với idol của mình, hồi xưa tôi cũng vậy thôi. Nhưng rồi sau này lớn lên, có thể bạn sẽ nghĩ lại sao hồi đó mình làm những chuyện này to lớn lên làm chi vậy. Mà thôi, sức trẻ đôi lúc bùng phát lên khó kiểm soát được.

Khi bị các bạn trẻ công kích, chửi bới trên trang cá nhân với từ ngữ nặng nề. Anh nghĩ sao về họ?

Linh không có vấn đề gì và hiểu cảm xúc đó của các bạn. Thế giới của các bạn còn nhỏ lắm và họ sống cho idol, cho những niềm vui của họ. Vì các bạn trẻ chưa có những gì khác để lo ngoài ra chuyện học rồi về theo dõi idol của mình thôi. Không phải chỉ là ở Việt Nam mà ở tất cả nước trên thế giới, các bạn trẻ luôn luôn thể hiện như vậy.

Dương Khắc Linh: Tôi không chê Jessica và xin lỗi nếu có bạn trẻ nào bức xúc với lời nói đùa của mình - Ảnh 3.

Anh nói gì khi bị cho là "dựa hơi" nữ ca sĩ Kpop để nổi tiếng hơn?

Tôi thật sự không cần sự nổi tiếng để làm gì. Tôi không nổi tiếng cũng được nữa, vì thật ra tôi học nhạc và trở thành nhạc sĩ là không phải để nối tiếng, mà để làm nghề, đứng đằng sau những ngôi sao hỗ trợ họ, chứ không phải dựa vào người này người kia để nổi tiếng hơn. Vì một nhạc sĩ nổi tiếng cũng không được nhiều show hơn, nhiều dự án hơn. Quan trọng nhất là hiệu quả từ sản phẩm của họ mà thôi.

Anh có sợ sự việc này đến tai Jessica sẽ làm ảnh hưởng cái nhìn của cô ấy về Việt Nam không?

Không có đâu. Với một nghệ sĩ chuyên nghiệp và đứng top như Jessica, một ngày sẽ nhận được hàng triệu lời khen và lời chê. Antifan của Hàn Quốc còn ghê hơn fan Việt Nam gấp 100 lần. Viêc hát lipsync là câu chuyện rất nhạy cảm ở Hàn Quốc. Họ phản ứng rất thẳng thắn và không tha thứ đâu, phải chấp nhận showbiz nó như vậy. 

Nhiều người cho rằng, trời mưa lớn nên điều kiện âm thanh không tốt là lý do nữ ca sĩ mở phần giọng quá to là để đảm bảo chất lượng. Anh nghĩ sao?

Jessica không đứng trong mưa hát mà có mái che và trời mưa không ảnh hưởng đến âm thanh gì mấy. Sự tính toán cho an toàn là một cái họ phải tính từ đầu. Điều tôi muốn nói đây chỉ là giọng mic thật bật hơi nhỏ, và điều đó có hơi tiếc khi tôi - một người thích nghe ca sĩ hát thật lại không được nghe giọng thật nhiều trong bốn bài biểu diễn hôm qua. Khán giả nào cũng thích nghe ca sĩ hát thật thôi. Ai cũng muốn nghe cảm xúc thật của một nghệ sĩ, ở Việt Nam hay trên thế giới cũng vậy. Rất tiếc là đêm nhạc vừa qua nghe giọng thật của Jessica rất nhỏ và ít.

Dương Khắc Linh: Tôi không chê Jessica và xin lỗi nếu có bạn trẻ nào bức xúc với lời nói đùa của mình - Ảnh 4.

Đối với anh, hành động một nghệ sĩ hát nhép là thế nào?

Đối với những bài nhảy "điên cuồng", tôi chấp nhận được vì không thể nào bắt ca sĩ vừa nhảy nhiều bài rồi vừa hát cho hay được. Con người cũng có nhiêu sức đó thôi. Nhưng với một bài ballad thì cần phải có cảm xúc thật, hát phô cũng được, miễn sao thật. Ví dụ Mariah Carey đi tour năm vừa rồi bị chê và chửi quá trời, vì cô ấy đứng một chỗ mà lại hát lipsync, là không ai chấp nhận được. Lần đó, tôi bị khán giả chửi tan nát luôn, họ đi về sau 30 phút và đòi tiền lại. 

Anh muốn nói gì tới fan của Jessica và cô ấy?

Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, tôi không chê Jessica.

Tôi xin lỗi nếu có bạn trẻ nào quá bức xúc với lời nói đùa của mình. Hãy đếm tới 10 khi nổi điên các bạn ơi. Trong đời có nhiều cái khác đáng để nổi điên hơn lắm. Hãy giúp Việt Nam thành một nơi tốt đẹp hơn và sử dụng năng lượng của mình để lên tiếng cho nhiều điều cần thiết hơn trong cuộc sống này.