“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 10/11/2016

Suốt 14 tập phim xem “chờ đợi là hạnh phúc”, Seo Do Woo (Lee Sang Yoon) vẫn không thể chần chừ một giây để níu giữ Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) sắp cùng chồng di cư ra nước ngoài.

Tập 15 phim Đường Đến Sân Bay/ Chờ Em Nơi Phi Trường (On The Way To The Airport) tiếp tục câu chuyện Choi Soo Ah (Kim Ha Neul) thuyết phục gia đình tôn trọng tình cảm của mình và tỉ suất người xem tập này lại giảm nhẹ còn 8,1%.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 1.

Cuối tập 14, khi phát hiện ra người vợ Soo Ah đang có mối quan hệ tình cảm mới với Do Woo (Lee Sang Yoon), chồng cô là Park Jin Seok (Shin Sung Rok) nổi giận tìm mọi cách hỏi cho ra địa chỉ nhà hai mẹ con đang ở tại Jeju. Đến nơi, thấy con ở nhà một mình, vợ thì không liên lạc được, Jin Seok càng bốc hoả lôi cái bàn ăn Do Woo làm cho Soo Ah ra đập phá. Tội nghiệp bé Hyo Eun chỉ biết ngồi khóc nức nở vì nghĩ rằng bố giận việc hai mẹ con nói dối về việc nhập học. Ngay lập tức trong đêm, anh ta bắt Hyo Eun trở về Seoul mà không đợi Soo Ah về nhà.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 2.

Jin Seok trút giận lên cái bàn ăn của Do Woo làm

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 3.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 4.

Trong cuộc hôn nhân đổ vỡ, những đứa trẻ mới là đáng thương nhất

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 5.

Ngay trong đêm, Jin Seok bắt con trở về Seoul

  Park Jin Seok bùng nổ cơn giận

 Park Jin Seok bắt con về Seoul

 Park Jin Seok vắt tay lên trán "Cuộc đời này chỉ toàn dối trá"

Giữa lúc đó, Soo Ah đang ở nhà Do Woo, cùng anh tâm sự về người vợ cũ. Lúc nhận được cuộc gọi từ Hyo Eun, thì cô đã bị chồng bỏ lại ở đảo. Do Woo lo lắng không muốn để Soo Ah về Seoul một mình, nhưng Soo Ah kiên quyết muốn tự mình giải quyết ổn thoả chuyện gia đình. "Đây là cuộc hôn nhân của em, em phải tự mình bảo vệ con cái". Do Woo đành tiễn cô đi với lời hứa "Em sẽ quay lại".

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 9.

Đêm hôm đó, Soo Ah đã đến nhà Do Woo

 Soo Ah không trách Do Woo về chuyện vợ anh

Trên đường đưa tiễn Soo Ah, cô nói ra mong muốn được công khai nắm tay Do Woo mà không sợ người ngoài đàm tiếu. Đi chẳng được bao lâu thì gặp người quen, Soo Ah rụt rè định rút tay trước thì Do Woo giữ chặt và trấn an cô, hứa sẽ không bao giờ để mất Soo Ah một lần nữa. Liệu đây có phải là dự báo về sự dao động của Soo Ah và Do Woo sẽ mãi là người ra sức bảo vệ thứ tình cảm ngoài pháp luật này?

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 11.

Soo Ah là người mong muốn được công khai tình cảm này…

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 12.

Nhưng đồng thời cô cũng là người rút tay về trước

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 13.

Liệu họ có đạt được cái kết hạnh phúc?

 Choi Soo Ah đề nghị Do Woo không xen vào chuyện nhà mình

 Do Woo không buông tay Soo Ah

 Thử thách tình yêu đắng cay của Do Woo và Soo Ah

 Do Woo đặt giả thiết Soo Ah đi xa

Một mình trở về căn hộ cũ, Soo Ah vừa bước vào đã gặp em trai và bé Hyo Eun đang tranh cãi về việc nấu cơm tối. Từng món đồ, từng chi tiết nhỏ trong căn nhà, đến cảnh tượng người thân cười đùa đều khiến cô quyến luyến mái nhà này. Cho đến khi Jin Seok gợi ý về việc định cư tại New Zealand và bé Hyo Eun cũng đồng ý, Soo Ah khó xử không biết nên chọn giữa tổ ấm này hay vòng tay dịu dàng của người đàn ông Seo Do Woo.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 18.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 19.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 20.

Gia đình là tổ ấm nhưng cũng là mối ràng buộc của người phụ nữ này

 Soo Ah dạy con lắng nghe trái tim mình

 Soo Ah nhận ra cảm giác thân thuộc của cuộc sống nội trợ

 Shin Sung Rok yêu cầu Soo Ah và con sang New Zealand

Suốt những tập gần đây, từ sau khi làm rõ chuyện gia đình, Seo Do Woo luôn dành từng chút quan tâm của mình bao bọc và bảo vệ Soo Ah, luôn tránh làm cô tổn thương, sẵn sàng chờ đợi Soo Ah toàn tâm toàn ý đến với mình. Cho đến khi nghe được quyết định đến New Zealand của gia đình Soo Ah, anh mới nóng ruột nhận ra tình cảnh hiện tại. Anh luôn tự nhủ "chờ đợi là một thứ hạnh phúc", nhưng giờ đây hạnh phúc duy nhất của anh sắp vuột khỏi vòng tay, liệu chờ đợi có khiến Soo Ah quay lại?

Do Woo ngay trong đêm tự lái xe đến Seoul để tìm gặp Soo Ah. Chưa rõ anh có định níu kéo cô hay không, nhưng đã khá lâu rồi khán giả mới nhìn thấy hình ảnh Seo Do Woo quyết liệt đến như vậy. Quyết định này của Do Woo sẽ đóng vai trò quan trọng trong cái kết của bộ phim "Đường Đến Sân Bay" sau 16 tập ròng rã.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 24.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 25.

“Đường Đến Sân Bay”: Lee Sang Yoon đã thôi làm kẻ bị động chờ đợi - Ảnh 26.

Do Woo tự mình lái xe tìm gặp Soo Ah lần cuối trước khi cô theo chồng con đi nước ngoài

 Do Woo tự hỏi mình có nên tiếp tục chờ đợi

 "Đường Đến Sân Bay" OST #5 | Knots – The Ray

Tập cuối của phim Đường Đến Sân Bay/ Chờ Em Nơi Phi Trường (On The Way To The Airport) phát sóng lúc 22 giờ (giờ địa phương) thứ năm 10/11 trên đài KBS.