Một vụ tai nạn nhảy dù thương tâm vừa xảy ra ở Anh khiến dư luận rúng động: Một người mẹ 4 con đã tử nạn ngay trước mắt bạn trai và con trai sau khi cả dù chính lẫn dù phụ đều không hoạt động. Điều ám ảnh hơn là chính người phụ nữ này đã bất ngờ thay đổi kế hoạch, chọn nhảy từ độ cao gấp đôi - và mất mạng chỉ vài phút sau đó.
Nạn nhân là Belinda Taylor, 48 tuổi, sống tại Devon (Anh). Bà là mẹ của 4 người con và cũng đã lên chức bà ngoại của 2 cháu nhỏ. Bà được bạn trai là Scott Armstrong tặng một chuyến nhảy dù đôi làm quà - một món quà mạo hiểm mà bà rất háo hức thực hiện. Ban đầu, Belinda chỉ định nhảy từ độ cao 7.000 feet (khoảng 2.100m). Tuy nhiên, ngay trước khi lên máy bay tại Dunkeswell Airfield (gần Honiton, Devon), bà bất ngờ quyết định "lên level", chọn nhảy từ độ cao 15.000 feet (khỏng 4.500m) - gần gấp đôi. Và rồi, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Cùng nhảy với Belinda là hướng dẫn viên Adam Harrison (30 tuổi). Khi họ tiếp đất, không một chiếc dù nào được bung. Theo thông tin từ hiện trường, cả dù chính và dù phụ đều đã bị lỗi.
Điều khiến ai cũng lạnh sống lưng là: bạn trai và con trai của Belinda đã đứng xem cú nhảy bằng ống nhòm từ mặt đất. Chính họ là người chạy đến và tìm thấy thi thể của hai nạn nhân ngay trên đường băng.
Elias, con trai 20 tuổi của Belinda, kể lại: "Mẹ từng đùa rằng nhảy dù vào đúng ngày Thứ Sáu ngày 13 sẽ 'thú vị lắm'... Nhưng không ai ngờ lại là lần cuối".
Người phụ nữ 48 tuổi gặp tai nạn nhảy dù đúng thứ 6 ngày 13
Người thân chia sẻ rằng Belinda trước đây không phải là người ưa mạo hiểm, nhưng kể từ khi yêu Scott, bà dần cởi mở hơn với các hoạt động phiêu lưu như chèo thuyền kayak, khám phá thiên nhiên, và giờ là... nhảy dù.
"Chị ấy sống vì mọi người xung quanh. Chị luôn đặt người khác lên trước bản thân, đặc biệt là với các con. Cái chết của chị là một mất mát không thể bù đắp được"... em trai của Belinda xúc động chia sẻ.
Skydive Buzz - đơn vị tổ chức chuyến nhảy dù - đã ra thông báo xác nhận vụ việc và cho biết họ đang tích cực phối hợp với cảnh sát Devon & Cornwall, Cục Hàng không Dân dụng Anh (CAA) và Hiệp hội Nhảy Dù Quốc gia để làm rõ nguyên nhân.
"Đây là một bi kịch khủng khiếp, và chúng tôi cam kết sẽ làm sáng tỏ mọi chi tiết nhằm đảm bảo điều tương tự không bao giờ xảy ra nữa".
Cảnh sát đã mở cuộc điều tra sau cái chết của hai người nhảy dù vào thứ 6 ngày 13
Cảnh sát Devon và Cornwall xác nhận cuộc điều tra về thảm kịch đang được tiến hành
Sự trùng hợp đáng sợ là sự việc xảy ra vào thứ 6 ngày 13, cú nhảy từ độ cao gấp đôi, và cả hai dù đều "phản chủ" khiến không ít người tin rằng đây là định mệnh quá tàn nhẫn với người phụ nữ xấu số. Hiện gia đình Belinda đang chờ đợi kết quả điều tra chính thức, trong lúc vẫn chưa hết bàng hoàng và đau đớn với sự ra đi đột ngột của người mẹ, người bạn đời, người bà mà họ yêu thương.
Nhảy dù – Môn thể thao cảm giác mạnh không dành cho người yếu tim
Nhảy dù (skydiving) là một môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi người chơi phải có tinh thần thép và thể lực tốt. Trong đó, hình thức nhảy đôi (tandem skydiving) phổ biến nhất dành cho người mới, khi bạn sẽ được gắn chặt với một huấn luyện viên chuyên nghiệp và cùng nhau lao xuống từ độ cao 10.000 – 15.000 feet (tương đương 3.000 – 4.500m). Cảm giác rơi tự do với vận tốc hơn 200km/h giữa không trung mang lại sự phấn khích tột độ, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thiết bị gặp trục trặc. Người tham gia cần chuẩn bị kỹ về sức khỏe, tinh thần và tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn an toàn.