Được bạn thân tặng quà và liên tục quan tâm, thai phụ không ngờ đã "mắc bẫy" tàn độc, bị rạch bụng cướp mất con

Diệp Lục, Theo Pháp luật và bạn đọc 21:02 15/10/2020

Một người phụ nữ đã bị cáo buộc giết hại bạn thân đồng thời cướp thai nhi từ trong bụng nạn nhân gây chấn động dư luận.

Vào ngày 13/10, các trang tin cho biết Taylor Parker, 27 tuổi, đã đưa một đứa trẻ đến bệnh viện tại McCurtain County, Oklahoma, Mỹ. Người phụ nữ cho biết cô vừa lâm bồn nhưng con không thở. Các bác sĩ cho biết đứa trẻ đã tử vong.

Trước đó, vào ngày 10/10, thi thể của một thai phụ Reagan Hancock, 22 tuổi đã được gia đình phát hiện tại nhà riêng. Em bé trong bụng của nạn nhân đã bị cướp đi mất. Trước khi qua đời, người mẹ trẻ đã vô cùng háo hức đăng tải dòng trạng thái về việc cô sắp đón một em bé và đã nghĩ ra tên cho đứa trẻ là Braxlynn Sage.

Được biết, cô Reagan Hancock kết hôn với anh Homer vào năm 2019, cả hai đã có một bé gái và đang mong chờ đứa con thứ 2 chào đời. Tuy nhiên bi kịch đã ập đến.

Được bạn thân tặng quà và liên tục quan tâm, thai phụ không ngờ đã mắc bẫy tàn độc, bị rạch bụng cướp mất con - Ảnh 1.

Taylor Parker đã bị buộc tội giết người.

Được bạn thân tặng quà và liên tục quan tâm, thai phụ không ngờ đã mắc bẫy tàn độc, bị rạch bụng cướp mất con - Ảnh 2.

Nạn nhân đang háo hức chờ đợi đứa con thứ 2. Cô đã kết hôn năm 2019 và cặp đôi đã có một cô con gái 3 tuổi.

Được bạn thân tặng quà và liên tục quan tâm, thai phụ không ngờ đã mắc bẫy tàn độc, bị rạch bụng cướp mất con - Ảnh 3.

Đứa trẻ đã tử vong khi bị cướp từ trong bụng mẹ.

Theo điều tra ban đầu, Taylor Parker đã sát hại người bạn thân và rạch bụng Hancock để lấy đứa con trong bụng nạn nhân đem đi. Sau khi lái xe chạy trên đường ở Texas, Parker bất ngờ bị cảnh sát chặn lại hỏi thăm nhưng người phụ nữ nói rằng đứa trẻ vừa mới được ả sinh ra. Sau khi thi thể của Hancock được tìm thấy thì Parker bị bắt ngay sau đó.

Theo những người quen thân với nạn nhân, Parker và Hancock là bạn bè lâu năm của nhau. Kẻ giết người từng chụp ảnh cùng nạn nhân trong hôn lễ của cô vào năm 2019. Thậm chí, gần đây Parker còn mua cho nạn nhân một món quà và tặng cốc cà phê Starbucks trước khi ra tay sát hại. Parker cũng tỏ ra quan tâm chu đáo đến người bạn đang mang thai của mình.

Abby Mathis, bạn của nạn nhân tiết lộ với cảnh sát rằng, cô từng nói chuyện với Parker vài tuần trước, hỏi về việc cô ta mang thai mà vẫn chưa sinh con và hóa ra Parker đã mang thai giả. Theo các trang tin địa phương, Parker cũng đã có một người con riêng.

Được bạn thân tặng quà và liên tục quan tâm, thai phụ không ngờ đã mắc bẫy tàn độc, bị rạch bụng cướp mất con - Ảnh 4.

Gia đình nạn nhân vô cùng đau xót trước sự việc.

Hiện Parker đang bị giam giữ ở Idabel, Oklahoma vì tội giết người. Không rõ động cơ của người phụ nữ này là gì khi giết bạn mình và cố cướp đứa bé nhưng theo dự đoán vì mang thai giả nên nhiều khả năng Parker cướp con của người bạn thân để nói rằng mình đã sinh con với gia đình nhà chồng.

Gia đình nạn nhân hiện vẫn đang đau buồn về cái chết của thai phụ. Họ cũng không hiểu vì sao cô ấy lại bị sát hại một cách dã man và tàn nhẫn đến như vậy.

Nguồn: The Sun