Đứng giữa 2 sự lựa chọn, cô gái quyết định lên chùa Hà cầu duyên và ai dè tìm được người yêu ưng ý

V, Theo Helino 21:46 21/05/2018

Sau khi đi cầu duyên tại chùa Hà, cô gái trong câu chuyện này đã quyết định chọn chàng trai trẻ thay vì đi cùng một người trưởng thành. Tính đến nay, cả hai đã hạnh phúc bên nhau được tròn 3 năm.

Chuyện tình yêu đôi khi thật khó để có thể đưa ra quyết định. Phải làm sao đây khi trước mặt mình là hai sự lựa chọn? Chẳng ai nói trước được tương lai, lỡ như người mình muốn đi cùng lại không phải là người phù hợp thì sao?

Cô bạn Hường Nguyễn dưới đây là một người đã từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Vốn có một đời chồng và đã li dị, lại còn là mẹ đơn thân của một cậu con trai nên tất nhiên, chuyện tình yêu là thứ mà cô gái này cần phải vô cùng cẩn trọng.

Đến một giai đoạn, bỗng cuộc đời Hường xuất hiện cùng lúc hai người đàn ông khiến cô nàng vô cùng đắn đo. Một người thì đã thành đạt, cả kinh tế lẫn tuổi tác đều phù hợp. Người còn lại thì còn trẻ, vẫn đang trên con đường gầy dựng sự nghiệp, đã vậy lại còn đi học xa và có tật xấu là hay uống rượu. Nghe đến đây, 10 người thì chắc đến 9 người khuyên Hường nên về chung một nhà với lựa chọn thứ nhất.

Đứng giữa 2 sự lựa chọn, cô gái quyết định lên chùa Hà cầu duyên và ai dè tìm được người yêu ưng ý - Ảnh 1.

Trong lúc phân vân, cô nàng đã quyết định đi chùa Hà ở cầu Giấy để cầu duyên và hi vọng tìm được câu trả lời phù hợp với mình. Hường chia sẻ trong một bài đăng: "Đang trong lúc mọi thứ rối ren thì mình được bạn mách là đi chùa Hà xem sao. Vốn dĩ mình không tin nhưng lúc đó nghĩ thôi tình tình duyên lận đận thì cứ đi thử xem sao.

Khi đến mình mua hương lễ ngoài cổng và vào thắp hương, khấn thật thành tâm là xin dứt duyên cũ và tìm được duyên mới, mong có được người yêu thương mình và con mình. Thực sự trước giờ mình yêu ai cũng khổ, lận đận đủ đường, toàn bị phản bội, mất niềm tin cuộc sống vô cùng.

Đứng giữa 2 sự lựa chọn, cô gái quyết định lên chùa Hà cầu duyên và ai dè tìm được người yêu ưng ý - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Thế rồi sau đó về tự nhiên mình quyết định chọn người thứ hai - cũng là người yêu mình bây giờ. Lựa chọn này đồng nghĩa việc mình quyết định yêu xa, từ chối người có kinh tế, chọn trai trẻ đang đi học, ham mê rượu, chưa thực sự trưởng thành. Chả hiểu sao lại vậy luôn nhưng khi đó chỉ có duy nhất 1 lý do khiến mình chọn đó là vì anh thật thà và hiền lành, hiểu biết nhiều. Chấm hết!"

Tính đến nay đã tròn 3 năm kể từ ngày Hương đi cầu duyên. Và thật bất ngờ, người đàn ông tưởng rằng chông chênh và không hợp hoá ra lại là người yêu thương hai mẹ con cô rất thật lòng. Đã vậy trong suốt thời gian yêu nhau, chàng trai này đã bỏ bớt những tật xấu, chú tâm học hành, làm việc, không chơi bời, không nói dối hay lăng nhăng.

Đứng giữa 2 sự lựa chọn, cô gái quyết định lên chùa Hà cầu duyên và ai dè tìm được người yêu ưng ý - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Hơn 1097 ngày bên nhau, và Hương không thể giấu nổi sự hạnh phúc của mình khi chia sẻ "ngày nào với anh ấy cũng hạnh phúc như ngày đầu tiên." Kết thúc bài viết này, cô bạn chỉ tóm lại ngắn gọn: "Nhiều người cứ bảo 30 chưa phải Tết nhưng chả sao, mình sống phải có niềm tin. Hơn nữa 3 năm qua hạnh phúc đối với mình như vậy là quá mãn nguyện rồi. Dù sau này có như nào thì mình cũng chả hối hận vì ít nhất trong đời mình cũng được nếm trải cảm giác hạnh phúc từ 1 người đàn ông luôn trân trọng mình."

Dưới bài viết này, đã có hàng ngàn bình luận được để lại. Ai đọc xong cũng đều cảm thấy vui mừng cho cô gái trẻ này vì sau nhiều tổn thương thì cuối cùng cũng đã tìm được một người chân thành và thật tâm với mình. Một số người khác thì cho rằng đúng là có thờ có thiêng có kiêng có lành thật, tuy nhiên đi kèm với nó cũng phải là lối sống, lối suy nghĩ tích cực, đồng thời phải học cách yêu thương bản thân. Có như vậy thì hạnh phúc mới có thể lâu dài và bền vững được.