Trong một trận chung kết cuộc đua chạy tiếp sức ở Mỹ, VĐV tuổi teen Alaila Everett đã có hành động đập gậy vào đầu đối thủ đang chạy vượt lên, làm dấy lên nghi vấn về hành vi cố ý tấn công. Sự việc xảy ra trong cuộc đua chạy tiếp sức 4x200 mét ở tiểu bang Virginia. Hậu quả là VĐV Kaelen Tucker bị chấn động não và các bác sĩ lo ngại có thể có nứt hộp sọ.
Alaila Everett sau đó đã giải thích rằng cô không hề có ý định tấn công Kaelen Tucker. Theo lời của Alaila, sự cố xảy ra do đối thủ chạy quá gần khiến tín gậy của cô bị vướng và mất cân bằng, cô không cố ý tấn công mà chỉ vung tay để lấy lại thăng bằng. Cô cho biết cô đã cố gắng xin lỗi nhưng không được vì Kaelen đã chặn cô trên mạng xã hội.
Trường trung học I.C Norcom, nơi Alaila đang học, đã bị loại khỏi giải đấu ngay lập tức sau sự cố. Mẹ của Alaila tin rằng con gái mình không có ý định làm hại ai và đã bày tỏ sự ủng hộ. Trong khi đó, mẹ của Kaelen Tucker tỏ ra bức xúc vì không nhận được lời xin lỗi từ Alaila hay đại diện trường học.
Cộng đồng mạng đã có nhiều ý kiến trái chiều, với một số người phê phán hành động của Alaila và cho rằng đó là cố ý, trong khi những người khác thể hiện sự thông cảm với tình huống phức tạp. Alaila Everett và gia đình cô đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích từ dư luận.
Alaila Everett khóc và cho rằng mình không cố ý.
Mẹ của Kaelen Tucker phẫn nộ khi con mình bị đánh.
Đoàn Dự