Đưa con đến cửa hàng McDonald's nhưng chỉ gọi món cho mình, ông bố đã dạy cho con bài học ý nghĩa

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 07/11/2016

Câu chuyện tưởng chừng rất kỳ quặc này lại được các bậc phụ huynh chia sẻ và ca ngợi ầm ầm trên các mạng xã hội.

Những đứa trẻ thật đáng yêu, nhưng khi chúng tranh giành và cãi cọ với nhau thì chẳng hề dễ chịu chút nào, đặc biệt, nếu không khéo thì cha mẹ sẽ bị chúng đặt vào tình thế "thử thách sức chịu đựng" mà chẳng biết phải xử lý ra sao.

Thế nhưng, một người cha ở Anh đã có cách dạy con vô cùng thông minh: không cần bạo lực, không cần quát mắng, cũng không phải dùng bất cứ một biện pháp hao hơi tốn sức nào khác.

Đó là câu chuyện của gia đình Willshire sống ở Middlewich, Cheshire, Anh.

Đưa con đến cửa hàng McDonalds nhưng chỉ gọi món cho mình, ông bố đã dạy cho con bài học ý nghĩa - Ảnh 1.

Sau khi phải "ăn hụt" một bữa ở cửa hàng McDonald's, hai chị em Lydia và Jake đã nhận được một bài học "xương máu".

Một ngày nọ, ông Lee Willshire đưa 2 con là Lydia, 12 tuổi và Jake, 8 tuổi ra ngoài mua sắm, để vợ mình có chút thời gian thảnh thơi đi làm đẹp. Nhưng nào ngờ, khi chuẩn bị bước ra khỏi siêu thị thì 2 đứa trẻ bắt đầu xô đẩy và cãi nhau ngay trước sự chứng kiến của rất nhiều người.

Mặc dù đã cố gắng can ngăn, nhưng mọi lời của ông Willshire đều bị chúng bỏ ngoài tai. Jake thậm chí còn ném giày của mình vào chị gái Lydia. Chỉ đến khi cha của chúng phải bỏ đi vì tức giận, Jake và Lydia mới chịu dừng lại và theo ông lên xe.

Đưa con đến cửa hàng McDonalds nhưng chỉ gọi món cho mình, ông bố đã dạy cho con bài học ý nghĩa - Ảnh 2.

Thay vì những chiếc bánh burger và khoai tây chiên thơm ngon khó cưỡng, cuối cùng chúng chỉ được ăn bánh mì với đậu hầm.

Nếu dễ dàng bỏ qua thì chắc chắn 2 đứa trẻ sẽ không biết lỗi của mình và tiếp tục phạm sai lầm nhiều lần nữa. Vì vậy, ông Willshire đã nghĩ ra một cách trừng phạt vô cùng đặc biệt để dạy cho lũ trẻ 1 bài học nhớ đời.

Theo như kế hoạch, sau khi đi mua sắm, 3 bố con sẽ tới ăn trưa ở cửa hàng McDonald's - nơi có những món burger và khoai tây chiên ngon tuyệt mà bọn trẻ vô cùng yêu thích. Vậy nhưng, khi đến cửa hàng, ông Willshire lại thản nhiên gọi món cho mình và ăn ngon lành trước sự ngỡ ngàng của bọn trẻ.

Đưa con đến cửa hàng McDonalds nhưng chỉ gọi món cho mình, ông bố đã dạy cho con bài học ý nghĩa - Ảnh 3.

Sau khi biết chuyện, vợ của ông Willshire vô cùng ủng hộ "cách giáo dục con rất tuyệt vời" của chồng.

Ông Willshire kể lại: "Lydia sớm hiểu ra nguyên do vì sao tôi không gọi món cho chúng, con bé tỏ ra hờn dỗi và quay mặt đi. Còn Jake thì cứ ngồi đợi, rồi nó hỏi tôi rằng bao giờ đồ ăn của nó mới được mang ra và bắt đầu rơm rớm nước mắt. Lúc này tôi cũng cảm thấy mình hơi khắc nghiệt, nhưng không hề ân hận, vì chúng đã khiến tôi rất thất vọng, tôi muốn chúng hiểu rằng mình đã làm sai và sẽ nhận được một bài học nhớ đời."

"Lúc ra về, lũ trẻ vẫn còn năn nỉ tôi đưa chúng quay trở lại để ăn burger, nhưng tôi rất kiên quyết, tôi nói với chúng rằng: hình phạt khi các con có cách cư xử không tốt chính là sẽ không được ăn bữa trưa như mong đợi. Thật vui vì sau đó, bọn trẻ đã nhận ra mình sai và không còn cãi cọ nữa, chúng ngoan ngoãn về ăn bữa trưa ở nhà cùng nhau."

Đưa con đến cửa hàng McDonalds nhưng chỉ gọi món cho mình, ông bố đã dạy cho con bài học ý nghĩa - Ảnh 4.

Câu chuyện dạy con của ông Willshire đã được vô số các bậc phụ huynh khen ngợi và học hỏi.

Vậy là, thay vì được ăn 1 bữa trưa no nê ở McDonald's, sau đó Jake và Lydia đã phải ăn món bánh mì phết đậu hầm ở nhà. Chắc chắn đây sẽ là kinh nghiệm "xương máu" không bao giờ quên được đối với 2 chị em.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, câu chuyện của cha con nhà ông Willshire ngay lập tức đã được chia sẻ hàng nghìn lần, nhận được 63.000 lượt thích và các lời như khen ngợi và tán thành "cách dạy con khéo léo" của người cha. Thậm chí, rất nhiều người còn muốn đích thân áp dụng phương pháp dạy con này cũng như chia sẻ nó với bạn bè của họ.