Tối 22/4, trong lúc TP.HCM đang tiến hành tổng hợp luyện diễu hành chuẩn bị cho Đại lễ 30/4, diễn viên Trương Mỹ Nhân đã chia sẻ câu chuyện đầy xúc động liên quan đến gia đình mình và sự hỗ trợ kịp thời từ lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ.
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết con gái Boni bị sốt cao và trên đường đến bệnh viện. Và sau khi lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ biết được tình hình đã hỗ trợ gia đình Trương Mỹ Nhân di chuyển đến nơi khám chữa bệnh. Hành động kịp thời của các chiến sĩ đã khiến nữ diễn viên vô cùng biết ơn. Cô xúc động chia sẻ: "Boni bị sốt chạy mấy vòng thấy cấm đường nên hỏi mấy chú cảnh sát, được mấy chú dắt đi đến bệnh viện. Yêu Tổ quốc thật sự".
Chia sẻ mộc mạc nhưng đầy cảm xúc của Trương Mỹ Nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự xúc động, đồng cảm và đặc biệt dành lời khen ngợi trước sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng - những người vừa giữ vững an ninh, vừa sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống.
Trương Mỹ Nhân chia sẻ câu chuyện xúc động trong lúc đưa con gái bị sốt đến bệnh viện
Bài đăng về lực lượng cảnh sát trên trang cá nhân của Trương Mỹ Nhân khiến nhiều người xúc động chung
Không chỉ riêng câu chuyện của Trương Mỹ Nhân, những ngày qua, mạng xã hội cũng chia sẻ nhiều khoảnh khắc xúc động ghi lại từ các buổi tổng hợp luyện cho Đại lễ 30/4 tại TP.HCM. Hình ảnh những chiến sĩ trong bộ quân phục chỉnh tề, bước chân mạnh mẽ, ánh mắt nghiêm nghị đầy tự hào khiến người xem không khỏi rưng rưng. Hai bên đường, người dân xếp hàng dõi theo từng khối diễu hành, như thể đang nhìn lại từng trang sử hào hùng đã qua.
Có những đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mọi người cùng cất cao tiếng hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" hay "Đất nước trọn niềm vui" ngay giữa lòng phố xá, gương mặt ai nấy đều ánh lên niềm hân hoan khó tả. Từ em nhỏ ngồi trên vai bố, vẫy cờ đỏ sao vàng, đến các cụ ông, cụ bà mang ghế ra trước hiên nhà theo dõi - tất cả cùng hòa mình vào không khí chung. Những hình ảnh ấy - giản dị mà trang nghiêm, đời thường mà thiêng liêng - đã khiến mạng xã hội những ngày qua không chỉ rộn ràng, mà còn lắng đọng trong niềm tự hào rất đỗi Việt Nam.
Những khoảnh khắc xúc động và tự hào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Đại lễ 30/4
Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), TP.HCM tổ chức các buổi tổng dợt diễu hành quy mô lớn trong nhiều ngày qua, với sự tham gia của lực lượng vũ trang, sinh viên, nghệ sĩ cùng các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong những ngày diễn ra tổng hợp luyện diễu hành, nhiều tuyến đường trung tâm được tạm thời phong tỏa để phục vụ cho công tác chuẩn bị, đồng thời thu hút đông đảo người dân đến theo dõi, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, hào hùng và đầy tự hào giữa lòng thành phố mang tên Bác.
Vào tối 22/4, trong khối diễu hành có sự xuất hiện của các văn - nghệ sĩ Việt như Hoa hậu Ngọc Châu, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Thanh Thủy, diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Minh Luân, Lâm Vỹ Dạ và các gương mặt nổi tiếng khác. Trong trang phục giản dị mang màu cờ sắc áo, các nghệ sĩ hoà mình vào không khí tự hào, tay cầm quốc kỳ và nụ cười rạng rỡ, tạo nên hình ảnh vừa gần gũi, vừa đầy cảm hứng.
Các nghệ sĩ háo hức khi tham gia vào khối diễu hành